27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi VanUK, 13/7/2012.

  1. miu170687

    miu170687 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Đọc vài dòng tâm sự của chị em thấy tiếc cho bản thân mình quá ,nên phải reg nick làm vài dòng cho nó khuây khỏa ...Cuộc đời em cũng lận đận như vậy ,nó cứ lênh đênh mãi chẳng biết bao giờ mới có điểm dừng .Em năm nay 26 tuổi ,vẫn độc thân vui tính ,ngày em ra trường với tấm bằng ĐH trên tay em luôn mơ ước kiếm thật nhiều tiền ,đó luôn là mục tiêu là kim chỉ nam và em suy nghĩ mình phải làm mọi thứ để đạt được .Và thế là em lao đâu vào công việc kinh doanh ,e có 1 cửa hàng thơi trang nhỏ nằm trên 1 con phố lớn đầy cạnh tranh ,em đã làm mọi thứ để tồn tại và phát triển có thể nói trời kô phụ lòng người và em bắt đầu ổn định ,nhưng rồi ...Cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt hơn khi ta đang say men chiến thắng thì đâu biết rằng thương trường là chiến trường ,khi đối thủ mình dùng mọi thủ đoạn để chơi xấu trong kinh doanh thì em lại phải căng sức ra để tìm nguồn hàng tốt cho cửa hàng khi liên tiếp bị đối thủ tìm cách cắt đứt nguồn cup cấp hàng đẹp và tốt cho mình mặt khác thì phải chạy theo cuộc đua phá giá lẫn nhau và khi cuộc suy thoái kinh tế đến thì chuyện gì đến cũng đến .Kinh doanh eo uột tiền không đủ trang trải mà chi phí thì ngày 1 tăng nên em phải bán đi cái "khởi nghiệp" cái "Tâm huyết" của mình để giữ lại chút tiền ít ỏi và 1 số nợ gia đình .Và rồi em lưu lạc đến tận Vancouver (theo gia đình định cư ở Canada) với hy vọng làm lại từ đầu ,có lẽ em ko theo kịp cái xã hội văn minh này khi mọi thứ phải bắt đầu lại ,kiến thức khi học ở Vn đều bỏ dở phải học lại từ đâu khi số tuổi của mình người ta đã yên ổn lo lắng cho gia đình ,phải làm thêm để kiếm những đông lương it ỏi trang trải cho cuộc sống và ức chế nhất là phải nhìn thấy cộng động VN ở hải ngoại chà đạp lẫn nhau mà sống .Lúc bây giờ khi sống ở trời Tây mà tâm trí em luôn ở VN ,trái tim e luôn hướng về VN và càng nhói đau hơn khi tình hình chính trị giữa VN và TQ ...E đã làm quân quật để dành dùm số tiền it ỏi của mình chỉ mong có thể way về VN để thỏa mong cái nỗi nhớ quê hương ,để có thể làm 1 cái gì đó trước tiên là cho mình và sau đó là có thể đóng góp cho đất nước ,em luôn nghĩ VN ta đâu thiếu cơ hội tại sao phải bỏ hết mọi thứ để wa đây .Và hôm nay khi đã ở VN viết vài dòng này em cũng chỉ biết ngồi quán cafe nhìn cuộc sống cứ trôi đi 1 cách vô nghĩa mà chẳng biết phải làm ,tìm mãi chẳng thấy cơ hội đâu khi mà vốn chẳng bao nhiều ,kinh nghiệm để đi làm thuê cũng chẳng có ....rôi chắc em lại phải way lại Canada để làm lại 1 lần nữa .
     
    Đang tải...


  2. trangpham989

    trangpham989 Mỹ phẩm hàn quốc xách tay

    Tham gia:
    10/6/2012
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Đọc những dòng tâm sự của chị mà thấy số ng lênh đênh quá :-s Em cũng có ước mơ kinh doanh như c,cũng đang cố gắng để kiếm vốn và tích lũy kinh nghiệm để kinh doanh...nhưng cũng chả biết rồi sẽ đi đâu về đâu :(
     
  3. levanlich1989

    levanlich1989 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    chào bạn.tôi rất tán thành ước mơ và hoài bão của bạn và rất mong những con người cùng thế hệ như tôi với bạn dám nói,dám nghĩ công thêm dám làm nữa.có nhiều người nói rằng điều đó thật viển vông hay đại loại là tôi không thể làm được.nhưng có những người lại dám nói lên rằng tôi chắc chắn sẽ làm được.và cái điều làm được đó chính là sự giàu có.thoát khỏi một công việc nhàm chán diễn đi diễn lại 40 năm.vong luẩn quẩn đó lôi con người ra khỏi những giá trị đáng có mà họ sẽ nhận được nếu phấn đấu và có cơ hội tốt.
    bạn yêu kinh doanh cũng giống tôi nhưng nếu bạn nghĩ là khi nào bạn có vốn mới bắt đầu thì mình tin là thời gian đó sẽ rất dài.tại sao không phải là hôm nay nhỉ?rất vui nếu được chia sẻ một số kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh với bạn nếu bạn muốn bắt đầu từ hôm nay.sdt của tôi đây:01696858572- bạn có thể alo hoặc nt cho tôi.thank
     
  4. levanlich1989

    levanlich1989 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/9/2012
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    bạn ơi mình có cơ hội cho bạn đây. rất vui nếu nhận được đt của bạn :01696858572
     
  5. lunamoonrider

    lunamoonrider Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Mình cũng 27 như bạn mà vẫn trắng tay, nhưng mình tin mình vẫn có thể thành công, mình không nản lòng đâu, cố lên nào!
     
    trangpham989VanUK thích.
  6. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Chuẩn ạ. Hãy tin, hy vọng và hành động thông minh dù muốn hay không thành công cũng phải tới :)
     
    trangpham989 thích bài này.
  7. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Chuẩn ạ. Hãy tin, hy vọng và hành động thông minh dù muốn hay không thành công cũng phải tới :)
     
  8. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Đừng buồn bạn nha. Hãy cố lên :).

    Mình cũng đang cố gắng sống với đam mê đây. Tuy khá vất vả.

    Nếu bạn rảnh có thể cùng mình uống cà phê không nhỉ :), mình rất hy vọng được nghe chia sẻ của bạn.

    ít ra bạn đã qua Canada :). Mơ ước của ình cũng là 1 lần được sang nước ngoài. Bạn sẽ có nhiều trải nghiệm và nắm bắt nhiều xu thế mới của thế giới hơn :). Cố lên nào :)
     
  9. trangpham989

    trangpham989 Mỹ phẩm hàn quốc xách tay

    Tham gia:
    10/6/2012
    Bài viết:
    1,502
    Đã được thích:
    349
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Cho em tham gia vs :( e cũng muốn nghe và chia sẻ,tán gẫu :D hihi Để rút ra kinh nghiệm cho bản thân và để sẵn sàng cho 1 tương lai sau này :D
     
    VanUK thích bài này.
  10. miu170687

    miu170687 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Hiện tại mình đang ở HCM bạn ah .Ở nước ngoài không như mọi người thường nghĩ đâu ,cuộc sống cũng phải làm phải lao động ,mà hiện tại mình đang phải đi học lại nên làm các công việc part-time chủ yếu là lao động tay chân .Lao động ở nước ngoài nói ra có lẽ mọi người không tin nhưng sự thật là cực hơn VN mình rất nhiều ,đồng lương tuy cao nhưng nó sứng đáng với công sức mình bỏ ra ...Rồi biết cuộc sống sẽ tốt hơn ,nhưng thật sự là mình không thích của sống bên đó chút nào ,có lẽ mình thuộc tuýp người thích đây đó ham vui .
     
    VanUK thích bài này.
  11. shopchipxinh

    shopchipxinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,584
    Đã được thích:
    896
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Em đọc tâm sự của mẹ nó
    Thật sự nếu mẹ nó không thích cuộc sống bên đó thì đừng quay lại nữa
    Em cũng nghĩ bên đó cuộc sống vật chất có thể đầy đủ hơn, nhưng cuộc sống tinh thần chắc sẽ buồn lắm, ở nơi đất khách quê người mà
    Mà xuất phát điểm của mẹ nó cũng đã học xong DH, cũng đã cao hơn rất nhiều người rồi
    Mẹ nó đừng bi quan.
    Dù ở VN có khó khăn hơn, nhưng chắc chắn sẽ có 1 công việc dành cho mẹ nó khiến mẹ nó hài lòng
    Chúc mọi việc của mẹ nó sớm như ý :)
     
    VanUK thích bài này.
  12. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,270
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Chủ top "bán than" có lẽ trong 1 thời điểm nào đó.

    Chứ ngoài đời VanUK là một con người năng động sôi nổi

    Bạn không thể nói bạn tay trắng bởi quang bạn có rất nhiều bạn bè và nhiều người yêu quý bạn
     
  13. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Em gần 30 rùi mà cũng ko xu dính túi đây nè... hiihi. Nhưng em có thứ quý nhất trên đời: đó là thằng ku con siêu nghịch và 1 ông xã chăm chỉ hiền lành... hihi
     
  14. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Cô ơi, đó là cách đây hơn 2 tháng cháu có tâm sự như vậy tuy bây giờ vẫn chưa thoát khỏi cảnh "trắng tay" nhưng đã thấy vui và có nghị lực hơn rất nhiều rùi :).

    Cháu đang làm những gì mà bản thân mình thấy đam mê, hứng thú mặc dù nhiều người cho rằng nó là điên rồ :).
     
    lechicong thích bài này.
  15. Luna1986

    Luna1986 Nhà có 4 đứa cháu ^^

    Tham gia:
    2/8/2012
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    ở lại VN đi bạn, làm lại từ đầu...m nghĩ bạn đã có quá trình trải nghiệm cs đầy áp lực bên đó,thì đã tự trang bị cho mình vốn kinh nghiệm cs quý giá mà ko p ai cũng có được,trở về VN m nghĩ bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn trước kia nhiều lắm..ít ra là bạn có vốn ngoại ngữ khá tốt, điều này nhiều cty tại VN đang tìm kiếm mà :) ... m tuy cũng tay trắng,chẳng có j nổi bật về sự nghiệp,cs bình lặng đôi khi nhàm chán... đôi khi lại thèm những trải nghiệm như bạn để thấy ý nghĩa hơn đấy :) ...chúc bạn thành công!
     
  16. phongvebongsenvang247

    phongvebongsenvang247 tư vấn mua vé giá rẻ

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Theo mình thì chỉ có ai biết bằng lòng với thứ mình đang có thì mới hạnh phúc được, cho dù ai cũng có tham vọng, hay ước mơ nhưng để đạt được điều đó thì cũng sẽ phải hy sinh thứ khác. Bạn mới có 27 tuổi thì cũng đừng vội thất vọng vẫn có nhiều thứ đang ở phía trước bạn. Good luck:)
     
    VanUK thích bài này.
  17. baoson310

    baoson310 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/3/2012
    Bài viết:
    7,766
    Đã được thích:
    1,481
    Điểm thành tích:
    863
    VanUK thích bài này.
  18. VanUK

    VanUK Think out of box

    Tham gia:
    5/4/2012
    Bài viết:
    2,094
    Đã được thích:
    839
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Híc, em muốn có cả 2 :). Không muốn mất cái gì liệu có được không :)
     
  19. miu170687

    miu170687 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/9/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    Cám ơn 2 bạn rất nhiều ! Số mình nó khổ vậy đó ,thích phiêu lưu thích cuộc sống tự do chẳng thể ràng buộc vào 1 khuôn phép nào cả .Khi ở bên đó thì mình cũng suy nghĩ như các bạn ,thôi về VN ,dù nghèo dù phải đi làm công và nhận vài đồng lương ít ỏi so với lứa bạn cùng trang lứa cũng vui rồi ,được hít thở cái không khí khói bụi cảm nhận cái náo nhiệt cúa Sài Gòn .Còn bây h khi đang ở VN mình chỉ suy nghĩ làm thế nào để làm giàu thật nhanh ,thật mau vì ...cái bản tính háo thắng của mình không thể nào dập tắt được cả ,chẳng biết phải nói sao với bạn bè khi từ bỏ đất nước "văn minh" đất nước mà nhiều người thèm muốn để về VN và hằng ngày lê mông đến công ty làm đủ 8 tiếng ,đủ cái bổn phận của mình ,hoặc sách cái mác ĐH và không kinh nghiệm cùng tập hồ sơ sinh việc chạy đây đó để kiếm 1 công việc đủ sống qua ngày ...Vậy đó ,mình biết cái bạn tính háo thắng ,sân si nó hại mình rất nhiều nhưng chẳng biết làm thế nào để từ bỏ nó ,cái tướng là "lính" mà cái tư tưởng thì cứ muốn làm "quan" .
    Mình vẫn đang cầu nguyện hy vọng sẽ tìm ra 1 lối thoát tìm ra được 1 cơ hội cho mình .Nếu không rồi sẽ lại phải sang cái đất nước văn minh sạch đẹp mà chẳng biết bao h ta mới có thể thích nghi ,rồi lại ôm tập sách đến trường và cam chịu số phận ,và điều quan trọng nhất là sẽ phải xa người ấy rất lâu ,mà chẳng biết bao h mới có thể cưới xin ...
     
    VanUK thích bài này.
  20. thanhdung096nd

    thanhdung096nd Tôm biển xưởng nhà làm

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: 27 tuổi vẫn tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Em buồn quá các mẹ ạ :(

    E thì ít tuổi hơn c. E tự nhận thấy mình cũng là ng có khá nhiều tham vọng, E đã đi làm cho 1 cty ( Nhân viên chính thức) khi mới còn ngồi trên ghế giảng đường. Với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, trau dồi bản thân. Nhưng khi ra trường ( e đã làm cho công ty trc đó được 1năm rưỡi) thì rơi vào bế tắc vì nhìn lại mình cũng chưa có cái gì, mất phương hướng c ah. Nhưng mẹ e lun căn dặn:" Ai cũng có lúc này lúc nọ, cũng có thể rơi vào bi quan, tuyệt vọng do mình tạo ra. Hãy bước chân ra và lun mỉm cười với cuộc sống nhé để niềm tin sẽ không dời bỏ con "C hãy hit thật sâu và nghĩ đến những điều tốt đẹp ở phía trứoc nhé :)
     
    VanUKlechicong thích.

Chia sẻ trang này