Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cảm ơn bác đã nhận quà cho em,hôm nào đi of em xin ạ. cảm ơn chị AnnaDuong đã gửi quà nữa ạ. Hí hí rất tiếc em lại ko nằm trong danh sách loa báo tin vui đâu ạ, chỉ là em đi du lịch nên vắng bóng tuần này thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mới cóa bầu hình như ai cũng thấy gai gai người đấy bà ạ, như tôi nè, giữa mùa hè nóng bức, chồng tôi bật điều hòa + quạt, tôi vẫn đắp chăn như thường ý. Vụ giới tính, tôi nghĩ không nên suy nghĩ nhiều con dễ tủi thân, rồi đâu sẽ vào đó bà ạ. Chúc 2 mẹ con bà luôn khỏe nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thía thì mẹ con cháu du hí chán rùi vìa thị sát nhà bác roài! Kaka.........hông thì đã cóa Mama đại tổng quản.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đẻ đâu đấy mà làm hss sớm thía
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sắp đến em rồi, yên tâm!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà cho em hỏi chuyện này tí ạ(đừng nghĩ em thiên vị trai gái nhé ) mẹ em bảo lúc đẻ xuxu nhìn đùi con bé thấy mỗi bên 1 ngấn -> đứa sau sẽ là con trai nhưng vì lần sau xuxu em uống thuốc tránh thai và cả thuốc cúm nên em lỡ nhưng đành bỏ vì sợ co để con cũng ko thể khỏe. Lần này em có bầu bà ngoại bảo lần trước bỏ đốt con trai rồi thì lần này khả năng con gái lắm. Không biết quan niệm đó có đúng không cả nhà nhỉ ???] có mẹ nào có kinh nghiệm vụ này không a ????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HÍ hí hí ........................................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế thì chít tui roài..............hu....hu.........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí cái giề?Quà đâu..quà đâu?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, c bác sỹ của e thì bảo là con gái đầu lòng là sướng nhất. sau này tập 2 còn dễ tính con giai. chứ tập 1 con giai rùi tập 2 tính con gái hơi khó...hihi...e thì chẳng quan trọng c ạ. muốn bít để sau còn sắm đồ cho con thui...hihi... còn về tư tưởng của ông bà thì e 0 lo, vì xã e là út. c chồng e có 2 cháu zai rùi, a trai chồng e có 1 gái, h chuẩn bị sinh giai nữa. nên vc e 0 bị áp lực giai hay gái c ạ...may thía!!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cũng nghĩ là các mẹ nên từ từ, đợi chậm rùi hãy thử, chứ thử que sớm, rùi thử máu sớm quá lại lo lắng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, mẹ con cháu cảm ơn mẹ con a Kem ạ. c Sâm đợi 2w nữa cơ. e là e cứ đặt gạch thông gia với nhà bác trước đây, vì nghi ngờ bác Sâm là củ gừng nhắm, hihi... Chúc c cuối tuần có kết quả tốt nhá!!! (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi vèo một cái, Kem đã 32 tuần rồi, ôi vèo cái nữa có khi nó lấy vợ í nhể Nhanh thế, ôi tiếc thời gian quá, trôi cứ vèo vèo mà mềnh chưa làm được rì ra hồn cả
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em siêu âm có bé gái đầu lòng.Thế là không có phi công trẻ lái máy bay bà già nữa nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi giời ơi có con gái thì không phải lo đặt gạch đâu nhá,thời buổi này trai nhiều hơn gái nên gái mới đắt "rá" em ơi.Cứ ung dung ngồi kén rể đi,thằng nào đẹp trai,cao to,nhà giàu mà tuyển nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, bác cứ tranh thủ ăn chơi nốt đi nhá...vì chẳng mấy chốc bác lại đc như bọn e thui mà... hồi 3 tháng đầu cảm giác time trôi lâu lâu. thía mà trộm vía qua 3 tháng giữa thấy time trôi nhanh vèo vèo các c ạ. có thể là cơ thể mình khỏe khoắn hơn lên thì thấy nhanh các c nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e cảm ơn c nhiều!!! 0 có phi công trẻ nhà e nhưng ai bít đâu lại có phi công trẻ nhà c Sâm í bác ạ...:-\" hoặc là tập 2 nhà bác lại làm phi công trẻ nhà e í chứ...khà khà khà................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, bác làm e đang ngồi cười sướng 1 mình đơi này...c Cúc xím còn bẩu là sau này sinh xong e Poca, đến lúc 50-60t có khi vẫn còn kén đc zai tân í chứ... (e chạy nhá!!!)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gái ơi, nhịp tim của con chị là 147 nhé, những lần sau còn cao hơn ý, kaka...... Mẹ Kem ới! Tôi mí bà có khi vữn có duyên nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào mừng mẹ cháu vô nhà! Chúc mẹ cháu sớm đón được con yêu nhé!