Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thế hả c?của con e thì mỗi lần lại thấp xuống 1 tí. lần đầu là 170l/p, sau đó xuống dần, lần trước s.â bác Cường là 146l/p, còn hum qua là 142l/p. E cũng chẳng bít đc, hihi. túm lại là h bác sỹ phán là hot girl rùi. chắc đến 22w đi s.â lại nhìn sẽ rõ hơn c nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hehehe.. chúc mừng nhà bà có hotgirl đầu lòng-- bà cứ nhìn gương tui mà tiến, có con gái đầu lòng sướng cực kỳ luôn nhé, nhìn Na nhà tui thì biết ngay là sướng thoai- tập 2 tính trai là okie rồi, tui tập 2 có trai rồi, giờ đang tính đến tập 3- làm sao để ra dc thêm em hot girl cho bạn Na đây- bạn Na ra kế hoạch cho mẹ phải đẻ dc 1 em hot girl cho em í.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chít làm sao được mừ chít chị ơi, đã có Nhím Bi học việc..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi ko cần đỗ phải tách vỏ đâu chị, có hôm em ngâm có từ 6h tới 10h tối em ủ luôn được mà, em có lần nào đợi nó tách vỏ mới ủ đâu chị? toàn giữa chừng thui chị ạ, tối qua em 9h mới ngâm mà sáng nay 6h cũng cho ủ rùi , nhà em đỗ mẹ em trồng nên cứ gọi là ăn tẹt à vụ đi sờ truym HL em chỉ đi được chủ nhật thui, nếu các chị đi ngày khác thì cho em góp quà với nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị nói thế thôi, cứ thoải mái đi em ạ. Pa chồng chị con 1, đến lượt xã chị con 1, nên ....................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào các chị, em bận việc quá giờ mới vào điểm danh được, vụ làm giá đỗ có vẻ HOT quá ạ, mà cách chị Vân và chị Thỏ hướng dẫn có vẻ đơn giản hơn. Em sẽ về áp dụng để "tẩm bổ" cho zai nhà em mí được
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thks bà nhiều nhé! bà c.bị nằm ổ chưa?dạo này thế nào rùi? tăng cân nhiều 0???sáng nay định gọi bà bên yahoo để hỏi han mà yahoo tậm tịt nên chưa gọi đc. Bà máu me thía?định làm thêm tập 3 theo yêu cầu của c Na nữa cơ à???chúc bà toại nguyện nhé!!!(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haha........chít cười mí bác. Kem được 32W mà bác lại tưởng tượng đến lúc Kem được 32Y. Bác ngồi nhẩm xem, bác làm được bao nhiêu việc rồi ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô thế hả,vậy mà chi cứ tưởng nó phải tách vỏ hết giống như trong hình của chị mẹ HA nên đang lo cho mẻ đỗ sáng nay mới ủ.Hồi hộp quá,không biết nó có thành công không nữa.Teng kiu em nhá,nhờ em mà chị mới mạnh dạn ủ giá bằng khăn đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e thì thoải mái mà c...còn c mới là phải si nghĩ nà...........dâu trưởng mà, thảo nào c vất vả thía...nói thía chứ e dâu út mà toàn làm việc của dâu trưởng í... nói vậy thui chứ con đầu lòng thì bao h cũng thoải mái tinh thần. tập 2 thường mới là tính toán. thía ng ta mới có câu: 'con đầu lòng là con của tình yêu, còn còn thứ hai là con của tính toán'. hí hí...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đ.....ứ.......n.........g ..........L............ạ...............i.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lần đầu chị nghe nhịp tim là 147/p, những lần sau thì cao hơn em ạ. Chị nghĩ cái này cũng có xác suất nhé, vì anh chị họ của chị lần đầu nhịp tim 178/p đấy, lúc đó VC chị cứ nhìn nhau tủm tỉm cười ý, dưng mừ cháu của chị chính thức là giai roài em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà bà thì chưa biết chính xác là giai hay gái hả??? Vụ này lâu quá nhỉ? Xem ra mẹ cháu ko sót ruột lắm đây mà. hic hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gái ơi, chị hông si nghĩ rì đâu ná. Kệ chớ, có con là may mắn, phúc đức lắm rùi ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uhm, hôm vừa rồi đi khám, VC tôi cũng hỏi bác sỹ rồi ý, dưng mừ bác sỹ hẹn 3w nữa, tôi cũng không có ý nghĩ đi s.a chỗ khác để bít gt của con bà ạ. Bà thế nào rồi, sắp nằm ổ rồi chứ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê hê tiêu chuẩn cao thía thì Kem nhà em chạy đứt dép chả theo được, đẹp giai thì còn tuỳ mắt nhìn, to cao chắc ko vì bố mẹ minhon, nhà giàu càng ko, oà oà oà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hahaahah bác tưởng tượng như tên lửa ấy, làm mẹ cháu toát cả mồ hôi tưởng mai phải lo tiền cưới vợ cho cháu ngay rồi,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi với Sâm thì chắc chắn là có ruyên roài, thì mới gặp nhau rồi hí húi chát chít chứ, còn chờ 2 nhóc xem chúng nó vồ lấy nhau ko nữa hahaahahah, ôi xời Sâm mà có củ gừng thì mai kia cho cả 4 củ dẫn nhau đi đá bóng, còn chúng mềnh rảnh rang đi sờ pa sóp ping, sướng chán, hahahaa, nhể để 50-60t còn kén dc giai tân như chị Cúc Xinh, hế hế, mơ mộng tí cho đời noá tươi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu mẹ Kem mún cho con làm phi công nhà chị congaixinhhp thì phứn đấu đi ná! Kaka..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kaka........chị cúc tím đang gựt gù roài bà ạ, cứ mơ mộng đi, bít đâu đới bà nhể?