Mình đây cũng sống cảnh MC đây, khổ lắm. BC mất rồi còn MC mà mệt lắm. Mình lg chỉ có 3 tr, phải ăn tiêu rè sẻn trên đất HN này rồi.MC có thu nhập hơn 2tr mà hàng tháng có đóng góp đâu , chỉ khi có giox bàn gì đó MC đưa cho 300 kêu làm mâm cơm.mình bù vào bằng đấy nữa làm mâm cơm mà còn bị chê là đạm bạc đấy.Mọi khoản chi tiêu mình bỏ ra thế mà sử dụng diện , nước thoải mái tý cũng bị kêu,.ệt mỏi giặt bằng máy cũng kêu tốn điện nước.đun nước tắm cho con và mẹ tận dụng tắm cũng kêu.ăn chung với vc mình nhiều khi bà dỗi ăn riêng 1 mình( ăn theo nhu càu và sở thích) vài bữa lại ăn chung,chẳng hiểu nổi.Suốt ngày chửi , nói vc mình có giở mua nhà hay đi đâu mà ở.Nói thật chứ nếu mà có tiền thì chẳng phải chịu cảnh để bà suốt ngày sỉ vả thế đâu, nhièu lúc thấy ở như thế nhục lắm. Xin ý kiên của các mẹ nó.
Mình có cậu bạn. Khi chưa lấy vợ cậu ta nói : Sau này dứt khoát không ăn riêng, ở riêng( khi mình khuyên nên chuyển ra ở riêng ngay từ dầu.) Vậy mà chỉ sau có 4 tháng cậu ta phải dắt vợ thuê nhà ở rồi . Tự do muôn lăm.
Em đang buồn chuyên MC lại gặp đúng chỗ để xả xì trét. MC em cũng vậy cứ thi thoảng lại đòi ăn riêng mà chuyện chẳng có gì to tát cũng giận dỗi mà em thì toàn chịu cảnh giận cá chém thớt ( cá là ox nhà em) cú lắm rồi. Mấy ngày nay cụ lại giận và đang ăn riêng em chán chả thèm nói kẹe muốn làm gì thì làm. em chỉ ước được ở riêng ra đi đâu chả phải xin phép đằng này xin phép còn bị nói chả ra làm sao nên em chẳng muốn đi đâu chả muốn ai đến nhà chơi cả vì mỗi lần như thế mệt lắm.
cũng tuỳ nhà thôi các chị ạ. Như ông anh họ em, vừa cưới vợ, nên đảm bảo chưa có xích mích gì, mà bác em (tức MC) là người sống khá thoáng, tuy mồm cũng to nhưng chả có ý gì, ruột để ngoài da, tiêu tiền cũng phóng khoáng, bản thân chị CD cũng nói k có chuyện MC-ND, nhưng lúc vừa cưới về đã đòi ăn riêng. Nhà thì bé tẹo teo, đi ra đi vào chạm mặt nhau mà bày ra hai mâm hai bếp, em thấy chả ra sao. Nếu là em, chắc em nuốt không trôi. Thà rằng nhà có 2 anh em, đều có gd rồi, thì bố mẹ ở với 1 con, còn 1 con thì ăn riêng thì k sao. Chứ vừa cưới dâu cho con, (con trai duy nhất) rồi chưa có mâu thuẫn gì đã đòi ăn riêng cho tự do thì em thấy chả ra làm sao. (thà là ở riêng thì k nói làm gì). À, thế là k ăn riêng dc, nhưng đi đâu về, bà chị này cũng mua đồ ăn vặt, hoa quả, mang lên phòng riêng hai vợ chồng cùng ăn. Chán luôn (mà tủ lạnh nhà bác em lúc nào cũng có đầy đồ ăn, do bác cũng hay thích đi mua sắm siêu thị), miếng ăn k phải vấn đề, nhưng như vậy thì trách sao "khác máu tanh lòng"
chả thấy ai bảo ở với bố mẹ đẻ mà cũng bị stress nhỉ, cũng nhiều stress lắm chứ chả phải là cứ ở với BMC mới stress đâu. Chung quy lại có nhiều thế hệ sống trong một nhà là có vấn đề ngay.
Uh, mình cũng thế, rất khó chịu với cái nick này. Tốt nhất là lần sau đừng có tham gia vào. Lộn ruột.
À, bạn ơi, thế nếu như trường hợp mình thì thế nào nhỉ? Bà tức mình mang con đi gửi (vì bà bảo không trông con cho nữa) thế là bảo cho vợ chồng chúng mày ăn riêng cho thoải mái, muốn ăn gì thì ăn không thì anh xã mình khó tính, bà không chiều được??? Mình mới bảo bà thế bà để con đi chợ cho, còn ông bà thích ăn gì thì bảo con để con mua, chứ nhà có hai vợ chồng con với ông bà mà ăn riêng thì con thấy chả ra sao cả. Mà nhà mình có rộng rãi gì đâu, bếp được khoảng 5m2 thôi. Thế mà bà vẫn nhất định không đồng ý. Mà nói thật với bạn, mẹ chồng mình cũng không khéo trong vẫn đề ăn uống đâu, bà đi chợ mình cũng khó ăn lắm vì không được đổi món mà bà nhà mình cũng tiết kiệm nữa nhưng mình cũng chưa bao giờ kêu ca cả. Mà hai vợ chồng ăn một bữa, mình cũng gửi bà 3tr/tháng (từ thời năm 2006), mình đóng tất cả tiền điện, nước, điện thoại (kể cả di động của bố chồng nữa) chứ mình cũng không tính toán tiền nong gì cả thế mà bà vẫn khăng khăng thế thì biết làm thế nào. Thật ra sống thì ai mà chả muốn tình cảm, chứ đi làm cả ngày về nhà có giờ ăn quây quần lại ông bà một mâm, con cái một mâm mình cũng chẳng muốn thế. Ăn riêng mình tự do hơn, thoải mái chợ búa hơn (mặc dù mình hơi vất, con nhỏ mà, lúc đó con mình mới 13 tháng thôi) nhưng có ở trong hoàn cảnh đấy thì mới biết được bạn ạ. (sao em không trích bài của ruouvangchat được nhỉ)
Mình hiểu ý bạn, mình cũng có suy nghĩ như bạn thôi. Tất nhiên là cũng tuỳ nhà. Nhiều bạn trẻ muốn tự do ăn riêng, dù chung 1 bếp, 1 nhà. Nếu chưa có xích mích gì , mới về làm dâu đã có ý nghĩ đó (như trường hợp mình kể) thì đúng là mất hết tình cảm. Nhưng tớ cũng biết 1 trường hợp giống ủa bạn, đang tự nhiên bà mẹ chồng đùng đùng đòi ăn riêng, thế là chia mâm chia bát, chị con dâu kể là bữa cơm đầu tiên ăn riêng, nuốt k trôi miếng cơm. Cái chính là nên nói chuyện tâm sự rõ ràng với nhau thôi. Mà nhà rộng rãi, xây theo kiểu riêng biệt thì tớ thấy k sao, chứ như nhiều nhà bếp nhỏ, ra đụng vào chạm cũng khó lắm. Các cụ đòi ăn riêng chắc cũng có lí do của các cụ, nhiều khi người già cứ nghĩ tủi thân ý, nên đòi ăn riêng vậy
em cũng muốn nếu mẹ chồng nàng dâu mỗi người 1 quan điểm nấu nướng thì chỉ góp ý thôi,mình sẽ cố gắng dung hòa cho món đó hợp với cả 2 bên, ko thích kiểu đứng chỉ đạo phải làm thế này làm thế kia, cho gia vị này, gia vị kia, 1 khi mình nấu ăn ko quá tồi thì em mún 1 mình em đứng bếp cho cả nhà chứ ko thích bị chỉ đạo phải làm theo lời đâu, em làm mấy mâm cũng đc nhưng mà ko có ai chỉ đạo cơ, ui, mỗi lần như thế làm nhanh cái vèo
Ui ăn riêng thì phải 2 vc cùng chung 1 bếp. chứ lại....tan đàn sẻ nghé như thía nay thì buồn lắm. Em thì cứ phải có đôi. hi. Mà vụ này ax chị ko giải quyết giúp chị à.
ko thể giải quyết nổi được nên đành phải chịu chứ biết sao. Chấp nhận ngồi khác mâm nhưng quyết không chịu ngủ khác giường artyman:
thê là vẫn còn vớt vát dc tí nhỉ. em thấy như hoàn cảnh í thì vợ chồng thỉnh thoảng rủ nhau đi đánh lẻ, ra quán ăn cho vui. may quá, em quê xa. sau này chống lầy thì kiểu gì cũng ko phải ở cùn BMC. Ôi, hạnh phúc là đây, cơm áo đây rồi...\\/
Mình cũng ở chung với BMC mà ăn riêng này. Thực ra BMC mình khá hiền, MC mình tuy kỹ tính và hay soi xét nhưng mình cũng không hay để ý, chỉ mấu chốt mình muốn ăn riêng là ông anh chồng, ông này dở dở cứ hay chửi rồi soi xét mình trong bữa cơm nên mình ghét. Mình ở trên tầng 3, sử dụng toàn bộ tầng 3 để nấu ăn, phơi quần áo nên rất thoải mái, cảm giác như là sống tập thể thôi, nếu nghỉ ở nhà có khi 2 ngày mình không xuống tầng 1. Đến tết hoặc ngày giỗ, chạp thì mình lại ăn cùng ông bà, đóng góp cho ông bà. Ông bà thì ăn cùng anh chồng và chị dâu (mới cưới), nhưng mỗi khi có món ngon thì mình lại biếu ông bà hoặc ông bà lại cho nhà mình, con mình thì thường xuyên ăn cùng ông bà vì cháu thích. Mặc dù có anh chị chồng nữa nhưng vc mình vẫn theo lệ cũ, đóng toàn bộ tiền điện, điện thoại, riêng tiền nước (chưa đến 100K) thì ông bà đóng. Nói chung là mình sống thế mấy năm rồi vẫn thấy ổn, mặc dù hơi chật một tí, ăn riêng thích ăn gì thì ăn, món nào ngon thì mua về cả đại gia đình cùng ăn, tết nhất lại ăn tập trung, cả ngày ít gặp nhau nên dù có mẹ chồng, chị dâu...nhưng cũng chẳng va chạm gì. Kể ra thì có nhà riêng vẫn hơn, nhưng ở cùng ông bà còn nhờ ông bà trông cháu hộ mỗi khi đi làm hoặc đi đâu, cái gì cũng có 2 mặt cả nhỉ.
Trong trường hợp nhà chỉ có 1 bếp thì làm thế nào hả các mẹ? Mình thấy ăn riêng trong khi vẫn ở chung cứ kỳ kỳ thế nào ý, nhất là ko có chỗ nấu nướng riêng, ko có chỗ để bát đĩa riêng, vậy xoong, nồi, bát đũa vẫn dùng chung à, mỗi người nấu ăn 1 giờ à? Có mẹ nào có kinh nghiệm cho tớ biết với. Nói thực là tớ vốn là dân HN gốc, đc dạy dỗ đàng hoàng, nấu nướng khá okie, tiệc tùng, món tây, món tàu, món chay làm đc tuốt. Nhưng về nhà chồng tớ thành kẻ ko biết gì, đến cả EC ko tự nấu đc món nào cũng còn dạy tớ nấu ăn. Tớ quan niệm ăn uống theo khẩu vị riêng, nên tớ tôn trọng khẩu vị gia đình chồng, hy sinh khẩu vị của tớ. Nhưng xem ra mọi ng ko hiểu, lại còn lên mặt với tớ, EC cũng dạy tớ. Ở mấy trang trước thấy có mẹ nào cảm ơn cuộc sống chung, BMC, chị chồng dạy cho nhiều điều, hic, hic, riêng vụ nội trợ thì tớ ngược lại, đang từ người đảm đang ở nhà, 1 tay quán xuyến hết mọi việc, giờ nhờ ơn đào tạo của nhà chồng mà tớ là đứa chả biết làm gì. Giờ tớ mơ ước cuộc sống ở riêng, nhưng tiền lại ko có.Biết bao giờ mới có chuồng cu của riêng mình nhỉ? Thấy các mẹ nói chuyện ăn riêng khi ở chung làm tớ tò mò quá, vì tớ từng bị MC đuổi ăn riêng rồi nhưng tớ ko đồng ý, tớ thấy buồn cười quá, nên nhún để tiếp tục ăn chung thôi.
Hic!!!!!!!!Thấy các mẹ đc ăn riêng mà thèm quá đi mất. mình cũng nói với chồng xin ăn riêng nhưng anh ko nghe. 2 vc lương hành chính mỗi người hơn 1 triệu còn ông bà thì chỉ mỗi cấy mấy sào rồi chơi quanh năm chẳng them làm thêm gì. Mình cũng lại sắp sinh, nghỉ ko có BH chắc khi đó cả nhà chông vào lương chồng thì ko biết sẽ thế nào. hu hu hu hu Các mẹ ơi cứu mình với! cho mình lời khuyên đi.
Ôi mẹ này kể chuyện hay thế, tớ cũng bị ec thik dạy dỗ lắm, từ nuôi dạy con đến cách cư xử với bmc, ọe, mà ec tớ thì chửa có j cơ, nhục chưa cơ chứ, từng này tuổi đầu còn chưa biết j để bị dạy dỗ Tớ ở với ông bà ngoại, cũng bị bà đuổi ăn riêng mấy lần vì bà dỗi vc tớ, nhưng mà tớ thấy ở chung ăn riêng thì chả biết ăn kiểu j, nhà có mỗi 1 bếp, ng ngoài nhìn vào nữa. Ôi sao mà lắm chuyện đau đầu, ngày xưa biết thế này chả thèm lấy chồng cho nó nhọc người ra, huhu Có nhà cháu đây, cũng khổ tâm ghê lắm, bên tình bên hiếu, thấy thương ax ghê lắm, nhưng mà tớ không thể ở riêng được. Chắc giờ phải yêu chồng thêm tí nữa, chăm sóc chiều chuộng thêm tí nữa. Khốn khổ cái thân tôi
Bất đắc dĩ lắm mới ăn riêng thui bạn ạ. Vợ chồng trẻ con nhỏ ăn chung để bà nấu giúp là tốt nhất. Như mình đây ăn riêng mới cảm nhận được là cơm là thịt, ăn chung với BMC cảm tưởng ăn phải sỏi là cát vậy. Nên tuỳ từng hoàn cảnh và tuỳ theo tính người nữa.
Nhà chồng mình có 4 mâm cơm cùng 1 nhà cơ.bố mẹ chồng 1 mâm,3 con trai mỗi con 1 mâm.tất cả đều tự xây bếp riêng trong phòng,có mỗi mình là làm bếp trên sân thượng.mình đầu tư mất 40 triệu nên có đầy đu công trình phụ riêng biệt.lúc nào có khách cúa bố mẹ thì cả nhá ăn chung.mới đầu bmc cũng k cho ăn riêng nhưng công việc và thời gian của mỗi người mỗi khác
Theo tớ ăn riêng nhưng ở chung nhà thì cần phải khéo léo lắm đấy. Ví dụ khi nào có món gì ngon, ăn tuơi thì nên xúc ra một ít mang biếu các cụ để các cụ cùng hưởng, chứ không nên ăn một mình. Nếu an riêng mà mình đi làm thì nói mẹ chồng nấu trước đi ( à mà các cụ già thì cũng thích ăn sớm lắm mà) ,khi nào mình đi làm về thì nấu sau. Hàng tháng định lượng mua các thức khô : dầu, mắn,mì chính.v.v.v hoặc giả mua cả cho các cụ cũng được mà ( là con thì cứ thiệt một tý có sao đâu) . Hoặc thỉnh thoảng cũng nên ăn chung một bữa vào chủ nhật cho vui.
Cái vụ này thì mình đã có kinh nghiệm rồi là đã ăn riêng thì đừng có thò cái mặt ra! Ăn thì cứ ăn đừng có mời mọc! Khẩu vị mỗi người khác nhau thế nên mới phải ăn riêng ra lại còn mời mọc thì khác nào "khoe móng trước mặt cọp" Ăn riêng mà mỗi nhà chỉ có một bếp hả! Đơn giản,mình đã từng triển khai rồi nè! Thứ nhất là ăn riêng nhưng tiền điện ,nước,điện thoại,net,tivi vẫn phải đóng góp! Thứ hai là đã ăn riêng thì phải có phòng riêng! Có thể cải tạo phòng ngủ thành phòng bếp cũng ok! Với điều kiện phòng ngủ phải có cửa sổ thoát khí! Ăn riêng mình chuyên làm các món bằng lò vi sóng! Và có thêm 1 nồi cơm điện! Nhà có điều kiện nên sắm thêm cái tủ lạnh nhỏ riêng Các món nấu toàn bộ bằng lò vi sóng:Vừa nhanh,gọn,nhẹ Rau củ,thịt mua về rửa sạch bỏ vô tủ lạnh,khi cần mang ra chế vèo là xong Nấu toàn bộ bằng lò vi sóng từ luộc xào rán,om,... Khi cần cũng có thể nấu canh Khi cần kíp nữa có thể nấu cơm trước rồi nấu nồi hầm rau củ quả sau bằng nồi cơm điện Nên có hai nồi cơm điện(1 cái bé thôi dự trữ)Để có khi xào bằng nồi cơm điện cũng ok! Muỗng dùng bắt buộc phải bằng gỗ(tránh xước nồi) Có gì sang web trẻ thơ bên đó có topic về nấu toàn bằng lò vi sóng! Nấu ăn bằng lò vi sóng +Nồi cơm điện vừa nhanh gọn,vừa không bắn bẩn lung tung,vừa ít khói bẩn! Ai có hỏi cách nấu món gì về rau thì tham khảo thêm bên topic của mình nhé: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=83138 Thanks!