Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! he he Hà nội sắp vào mùa lội rồi mà, phải xô gậy chèo chống lụt thui em ợ. hí hí chị đang tính có khi alo hỏi bác Doanh xem có cần đôi cái TT không nhỉ. Nghi lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHo iem đăng ký 1 suất nhá chệ Lục gia nhá! 2 lọ 2 chai, [2 nọ 2 kia ạ] kakaa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ồ kế, đã cho vào danh sách của chuyến hàng thứ.............10 ke ke ke (lúc đó em mới dùng được chứ giờ chỉ về ngắm thôi thì phí )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé...xin chị! Em đăng ký chuyến thứ 2 này đóa. Ngắm hay làm giề thì....kệ iem!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giời ạ, em mới vào nên ko rõ. Ngồi luận mãi mới ra RT và TT là cái gì. Chiều về em cũng đi tậu 1 chục. Sắp cần rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng lehieu có con gái đầu lòng nhé. Sau này cứ điệu cỡ bác Cúc là cua đc khối anh roài. Sau nì hai bác cháu ta tha hồ thả câu bắt zai ná.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E định đẻ pshn mà,hnay e gọi cho c Anna mới biết 37 tuân mới đi làm hss thế mà chả hiểu mẹ chồng e nghe ở đâu cứ nằng nặc bắt e đi làm hss tuần này e nói vs chồng r nhưng chán lắm,chẳng nhẽ lại bảo mẹ lên viện mà xem?mấy hôm nay e toàn phải sang nhà ngọai lánh nạn,chứ ở nhà đau đâu quá hết MC r đến BC
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thì mẹ nó hôm nào đó cứ đi chơi đi rồi về bảo là con lên, xếp hàng chán chê rồi bị đuổi về, 37 tuần mới được làm hss.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ồ kế, thế thu lấy xô chậu về hứng nước ngồi ngoáy chơi cũng được he he. Hum nào đi ộp chị mang cho nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu đơn giản thế thì e cũng đỡ mệt c ợ,haizzzzzz
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, nhưng chuyến này có nhiều thứ khác lắm c ạ. 1 là c đc ọp với nhà mình này, 2 là đc lấy hên từ xô chậu nhà Nhóc tin này, 3 là đc ngồi sau xe và sờ 1 số thứ của mama này... cái thứ 3 này là c hơn khối các c e khác đới nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, PSHN thì hinh như 36w mới làm hss mà e. còn 32w hình như là Việt Nhật thì phải. c nghe nói bên 108 còn bắt làm hss trước 20w cơ í. khổ thân mẹ con e, may mà hum nay trời cũng đỡ nóng hơn tí.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, mẹ cháu cảm ơn bác Cúc xím nhiều nhá!!! hi vọng sẽ đc cái nết ăn với nết điệu như bác Cúc. đến lúc đấy 2 bác cháu tha hồ mà tung tăng thả câu nhá!!!hí hí hí....................(u)(u)(u)(u)(u) mẹ con cháu cũng chúc bác cố gắng thèm ăn j, thèm chơi j thì cố nốt nhá. 0 vài hum nữa Poca ra rùi bác lại đòi ăn đòi chơi thì khổ thưn bố Poca nhắm à... Chúc c Poca ra đúng ngày, khỏe mạnh nhé!!!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạy tôi cách săn trứng để canh trúng con gái với bà ơi huhu
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nghe tim thbitsits được giới tính á?????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui đẻ chỉ định cho chuẩn đi mẹ nó ơi, vụ làm hs đẻ này bác sĩ lo cho từ a đến z luôn. Tớ vừa sinh nhóc được gần 5 tháng nè. Hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cảm ơn mẹ nó. nhưng tớ tập 1 nên chưa bít thía nào cả, cũng chưa quyết là sinh ở đâu. mẹ nó nói rõ hộ tớ cái...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic bó tay mẹ chồng em thật, thế em bảo bà thế nào? bà có chăm lo dc gì cho em đâu mà hay ý kiến thế, hic, em cứ nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát là con tìm hiểu hết thông tin rồi, giờ họ chưa nhận làm hss, xem bà bảo sao
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À, tớ tập 1 thì vào mổ cấp cứu nên tập 2 tớ quyết định đẻ chỉ định, này nhé, mẹ nó chỉ định bác sĩ, ở tầng 2 có cái bảng danh sách các bác sĩ và số đt, mẹ nó muốn chỉ định ai thì liên lạc để khám (Tớ chỉ định bác sĩ Đính, anh ý đỡ đẻ mát tay lắm, mổ cũng ổn, tớ đẻ mổ mừ, nếu mẹ nó thik thì tớ update cho mẹ nó số đt của anh ý), đến phòng khám tư của bác sĩ chỉ định. Cáchngayf dự kiến đẻ 2 ngày mẹ nó đến phòng khám của bs chỉ định khám, bs sẽ hướng dẫn mẹ nó làm hs đẻ, nhanh cực kỳ luôn. Cứ như người nhà bác sĩ ý. Tớ đến bệnh viện, đi thẳng vào phòng khám cấp cứu, bảo là em đến làm hồ sơ đẻ chỉ định bác sĩ Đính, thế rùi cho cái bà ngồi trực ở đấy 100k, ôi zời làm nhanh mà ngọt xớt luôn. sợ cực.