chào các mẹ ở Tp.HCM

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me Bo (Levin), 8/10/2008.

  1. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Nín nín ngay nhá...tui chúa ghét nước mắt...thấy ai khóc là tui cũng nhè theo hà.....chọc bà cho vui chứ ai không biết cưới nhau đã khó,bỏ nhau còn khó gấp ngàn lần......con bà dể thương lắm....trắng póc.
     
    Đang tải...


  2. cua hang do go

    cua hang do go Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,486
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    Thanh oi, chuyen này em nên suy nghĩ kỹ, em thử nghĩ nếu vẫn tiếp tục thì có thật sự tốt cho em và con không? tình hình Vo chong em có thể cải thiên duoc không? mình phải biết mình chịu đựng vì cái gì, hy sinh vì cái gì chứ em.
    Suy nghĩ thận trọng, quyết định dứt khoát, thà khổ 1 lần em ah, đừng nghĩ là tốt cho con, điều đó chưa chắc đâu.
    Làm sao thì làm, để vài năm sau suy nghĩ lại ko thấy hối hận những gì mình đã làm là duoc rồi. Vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nên mọi ngừoi chỉ góp ý vậy thôi, QĐ cuoi cùng duong nhien là em roi.
    Gác chân lên trán suy nghĩ đi em
     
  3. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    trùi quyên vàng cho bà để bà kinh doanh hở..... tiền đô ch bà để bà đi du lịch nước ngoài hở...quyên dao xẻ thịt bà được hem...
    ehhehe...lừa cú này quá cay hở...1 cú cả đời người....thôi ráng mạnh mẽ lên thôi dù ko chia tay nhưng cũng đừng để người khác xúc phạm động đậy mình.
    cuộc sống là cứ phải bảo vệ bản thân , yêu thương bản thân, quý trọng bản thân mình mới được
    Đừng suy nghĩ quá nhiều như thế...Thanh đã làm mẹ roài thì nên hiểu được là người mẹ nào cũng muốn con mình được tốt được hạnh phúc...thế nên nếu Thanh chịu khó tâm sự và nghe lời chỉ dẫn của mẹ ( người đầy kinh nghiệm sống ) có thể tình cảm vợ chồng của Thanh sẽ có sự thay đổi chiều hướng sống tốt hơn... hoặc Thanh sẽ có cuộc sống riêng tốt hơn í muh....
     
  4. cua hang do go

    cua hang do go Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,486
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    má chồng em đang tích đức cho con trai, để con dâu dược nhờ, còn em tích đức cho con dâu em sau này nhờ. Chắc mình ngồi xui với lucifer quá, há há há :p :p :p :p
     
  5. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    okie....nếu đi em sẽ lấy xe lên..ai đi chung thì đi nhá... ai cho đồ gì thì em nhận đóng lên xe đi 1 chuyến đê.....
    cũng may con của Thanh là con trai ko thì bã đã bắt tay mần xui roài.... gần nhau muh lị...akkakakakaka
     
  6. lethanh1819

    lethanh1819 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    48
    uh mình biết nên bây h mới sống vầy nè, o mà còn động đến thanh, thanh kêu c.a gô cổ luôn hahhahhahhhaa
     
  7. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    2 mẹ con cuahangdogo phải bước qua cánh tay trái của 2 mẹ con Jumi mới được ah'.....akakkakakakakka......
     
  8. lethanh1819

    lethanh1819 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    48
    ùh em cảm ơn chị vì đã động viên, được nói chuyện với mọi người em cũng vơi bớt, em biết giữa được và mất mà chị:D:D:D:D
     
  9. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Buồn quá. Hôm qua cô giáo nhắn vào nhà cứ tưởng là xin lỗi vụ bé bị bạn cắn ai dè lại bị té đi khâu hai mũi ngay sau đầu. Con bé khóc quá trời tối về còn không chịu nằm vì cứ la đau. Lúc ngủ bé toàn nằm nghiêng một bên thôi. Mình thấy mặt bà cô giáo muốn chửi ghê mà sao lúc đó không thể nói được. Xót quá khi không lại uống thêm một đống thuốc. Thật chẳng giống ai đã tốn tiền cho đi học lại còn bị đau thế. Chẳng hiểu cô trông cháu kiểu gì nữa đây. Chắc mình cho nghỉ học quá.:mad::confused:
     
  10. cua hang do go

    cua hang do go Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,486
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    ủa có nơi có chỗ rùi hả, thế thì mình rút lui thôi, phá đám dzậy hổng có tốt, heheh, để kiếm mối khác coi.
    mà cần gì kêếm ta, mấy chục năm sau, con gái có giá mà, có xấu như chung vô diệm thì cũng có anh theo mà lo gì, đằng này con gái mình . . ... hè hè hè
     
  11. lethanh1819

    lethanh1819 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    48
    vậy mới nói trong hội mình ai có con gái nhỏ hơn hoặc bằng tuổi con mình thì làm suôi với mình nhá
     
  12. lethanh1819

    lethanh1819 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    48
    chị cứ xem đó là tai nạn thì đở sót hơn, vì con trẻ hiếu động lắm chị, con mình dứt ruột đẻ ra nên sót rồi, cháu té sao mà tới mứt đó hả chị, thôi cố găng chăm cháu cho mau khỏi, chị cũng đừng lo lắn quá
     
  13. cua hang do go

    cua hang do go Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,486
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    chuyện con nít mà em, trách cô giáo chi tội, cô cũng đâu có muốn phải ko? con chi đi học cũng bi can , nhéo, cào cấu hoài, mà cũng kệ nó luôn, cho rèn luyện từ nhỏ. mà con chị còn bị gãy tay nữa đó em, chưa hết đâu, con nít choi voi nhau nó bỏ hột cừom vô lỗ tai.
    Chi thay sao tai chảy mủ hoài, ngày nào cũng chở vô nhi đồng hút mũ, mấy ngày sau mới phát hiện nguyên nhân. Gửi trẻ là vậy đó.
    Đứa sau thì đỡ hơn, gửi nhà trẻ nàh nước sạch sẽ và sống trong môi trừong tưong đối hòa bình.
     
    Sửa lần cuối: 5/11/2009
    không biết thích bài này.
  14. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng nghĩ thế nên mời thôi không nói gì cô ấy đấy chứ. Nhưng vẫn cứ bực mình vì trông trẻ mà cứ để bé bị vậy hoài hà. Ba ngày liên tiếp làm ba phát. Em tính lên trường đòi tiền học lại đây nhưng cũng nghĩ tội cho cô ấy nên chưa làm thôi.
     
  15. lethanh1819

    lethanh1819 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    48
    thôi bớt giận đi chị, nóng mau già lắm, cứ để thêm thời gian xem sao
     
    không biết thích bài này.
  16. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Chị nghe cổ bảo bé bị trượt ngay bậc thềm nhưng chị nghĩ chắc là bị xô đẩy. Bé nhà chị năng động thôi chứ hiền khô hà, bị bạn ăn hiếp hoài, đấy là bự nhất lớp đấy.
     
  17. valentina

    valentina Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    ha ha, tui ít en WY lém, en ké thằng nhỏ thui è, pà d0ừng nói oan cho tui chứ!!!
     
  18. lethanh1819

    lethanh1819 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2008
    Bài viết:
    1,525
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    48
    ma củ bắt nạt ma mới mà chị, thôi lo cho con đi, chị lo nghĩ nhiều đâm ra quyết định k chính sát, để thời gian xem sao đã chị
     
  19. không biết

    không biết Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà em cũng học trường của nhà nước đấy, được cái trường thoáng mát rộng rãi.
    Lúc em còn nhỏ cũng lấy hột bắp nổ ( tròn tròn có nhiều màu ) h=nhét vào lỗ mũi rồi hỉ cho nó giăng ra. Đến lúc nhét sâu quá không ra được sợ quá khóc. Bố em lấy đồ móc lỗ tai khựi ra đấy. Trẻ con thì nghịch ngợm lắm nên cũng thông cảm cho cô giáo nhưng nếu để xảy ra nữa chắc là em không để yên đâu.
     
  20. cua hang do go

    cua hang do go Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2009
    Bài viết:
    1,486
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    chắc 1 lần là cô giáo sợ rồi em ơi. TRường nhóc nhỏ chị học cũng ít cháu, vì lớp nhỏ từ 13-24 tháng thôi, 1 lớp 2 cô 11 cháu, ít nên cô chăm sóc cũng kỹ lắm.lớp rộng rãi đồ chơi nhiều
     
    không biết thích bài này.

Chia sẻ trang này