Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ơ, để trên thượng mà có cả nắp đậy chặt, ảnh hưởng giề đâu nhể ! :-\"
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thì thế mới đáng nói bác ạ, trước em trồng rau trên đáy mẹ em còn bảo sâu bọ nó bay hết vào quần áo ý. hic, chán.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ bạn từ trên trời rơi xuống a. Nói thế những người ở quê làm sao mà sống được?](*,)
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) K phải, vì bà k muốn trồng trọt trên san thượng chị ạ, sợ đất cát bẩn thỉu nên bà nói thế.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) bao nhiêu thứ bẩn độc hại ăn vào người còn kinh khủng hơn, đất cát bẩn thỉu làm sao bằng bụi ngoài đường được...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hay đấy, nhưng chị thì lười lắm, lười đến mức nhặt rau lười đổ, lá úa nhổ từ các cây bên cạnh chị cũng vun vun vùi luôn vào đất để đỡ phải đi đổ rác . Thế mà giờ ngẫm lại cũng có ích phết. Mỗi lần thu hoạch rau cứ gọi là sung sướng là. Nấu cả nhà ăn cũng không quá tốn nước để rửa, rấu cho các bạn bé ăn thì lại càng thoải mái tư tưởng hơn. Đúng là gỡ cái cục lười ra một tí thôi là cũng được khối việc em nhờ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) khi ủ lá cây, rễ cây làm phân bón thì các chị rắc ít vôi bột vào rồi mới phủ đất lên trên, giữ ẩm hoặc thỉnh thoảng tưới ít nước, thì ko còn mầm sâu bệnh
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) em đã làm được mẻ giá đầu tiên rồi,để hơi lâu nên nó hư mất cái ngọn ạ,sáng nay chụp hình khoe các mẹ mà ko up lên được,vào flink gì của yahoo up rùi mà không chép được ỦL,e dốt vi tính các mẹ ạ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) đây là ảnh lúc mới làm ạ http://farm9.static.flickr.com/8453/8018439921_9fe3148f95_s.jpg còn đây là ảnh lúc mở ra sau 3 ngày 4 đêm (hơi lâu nên chắc em í ủng phần đầu) http://farm9.static.flickr.com/8440/8018446266_dcbfe0d7ff_s.jpg còn đây là thành quả sau 10p cặm cụi nhặt nhặt tách tách ạ (coi phim mà cứ chăm chú cái chén này hỏi hoài bị,,,chửi ạ) http://farm9.static.flickr.com/8302/8018441141_94e3653b53_s.jpg
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nhà e đang trồng cải ngọt, giờ mới nhú mầm, nhìn thích lắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) sao chị không chụp lên cho mọi người xem nhỉ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi E ko ngó đc ảnh ...
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mùa này mẹ nó trồng cải là đúng bài luôn, bây giờ đã có sương rồi " đêm sương ngày nắng" rau lên nhanh lắm
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình đã trồng thành công rau mầm củ cải trắng trên giấy ăn. Giờ mình muốn trồng rau muống mầm trên giấy ăn. Mẹ nào đã từng trồng rồi cho mình xin kinh nghiệm và cách trồng. Topic nhiều trang quá, mình không biết tìm ở đâu. Mình cám ơn rất nhiều
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hix,em chỉ post hình được thế thôi,em ko biết post hình trực tiếp thế nào,tìm mãi mà nó vẫn kêu cho cái URL
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình có ai trồng lá cẩm chưa thì cho em xin ít kinh nghiệm với ạ. Nó ưa nắng hay râm, ưa nóng hay lạnh? Nó mọc ra bụi hay không? Em được cho 3 nhánh lá cẩm nhỏ nhỏ để trồng lấy lá nấu xôi nhưng mà chưa trồng bao giờ nên ko biết khi nào nó lớn để mà nấu đc xôi cẩm ợ. Tks cả nhà
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ui, lâu lắm rồi em k thấy chị. Hic, chị khỏe k ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ui mẹ nó xin được ở đâu cây quý thế? Tớ còn chưa biết hình dáng cây đó ra sao ý
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @ Mẹ Ỉn vẫn nhận ra chị cơ à, quý thế , chị lu bu với công cuộc làm vườn mà năm nay bên chị mất mùa nên chỉ đc vài món vì thế ko có gì show cho cả nhà xem. Mẹ Ỉn giờ đi buôn gạo hả, đắt hàng ko em? @ Dame_Clemance: Tớ đc cho mẹ bé ạ, để tớ chup hình cho mẹ bé tham khảo nhe
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi, nhớ chứ sao k ạ? Từ ngày các chị ít vào nhà rau, với lại Ỉn nhà em ốm nên từ đấy em cũng ít vào chị ạ, vẫn nhớ trong đầu về cái nick của chị, những ảnh avatar theo mùa của chị mà chị. Em cũng theo chân các chị tập tành buôn bán tí, 1 là để kiếm thêm thu nhập, 2 là đc làm quen với nhiều mẹ chị ạ, em bán cũng ổn ạ.