Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình đồng cảm, đây t cho vay, nó chả trốn đi đâu nhưng cứ cãi là k vay mới khổ, tốt nhất ấy nên tới tận nhà, dây dưa có khi mất trắng
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình Hic, chia sẻ với chị. Nhà em cũng ở khu Quan nhân, nhưng chị í ở khu phía Hoàng Ngân nên em cũng ko rõ lắm. Tốt nhất chị cứ đến nhà chị ấy, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn chị ạ
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình chia sẻ cùng chủ top nhưng bạn cho số tiền đó là lớn đến vậy thì fai đến trực tiếp xem thế nào chứ sau đó hết cách rồi mới nhờ đến mọi các mẹ trên diễn đàn chứ bạn chưa đến mà đã đi nhờ thì người khác liệu có nhiệt tình giúp bạn đc ko? tớ cũng giao dịch ở chi nhánh đó và cũng có người quen ở đó đang định hỏi giúp bạn nhưng đọc thấy bạn nói bạn còn chưa đến nhà thì nản luôn. đôi lời góp ý nho nhỏ mong bạn đừng giận.
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình Bạn ơi, bạn phải liên hệ với ngân hàng cũ của chị ý cho xin số đt hoặc ra trình bày với nơi trước đây bà ý làm việc ý, thể nào họ cũng giúp bạn tìm thông tin. Hoặc đến tận nhà chứ, số tiền nhiều chứ có phải ít đâu mà bạn phải lăn tăn, mình đi đòi tiền chứ có phải đi xin tiền người ta đâu mà sợ. Cứ xông thẳng đến nhà bà ý ý,nói chuyện trình bày thế này thế này...xem họ ý kiến gì rồi tính tiếp. trốn thì trốn được 1 ngày chứ trốn mãi sao được, nếu k gọi công an đến nhưng mà lại k có giấy tờ gì nhỉ? Căng thẳng quá thì bảo cháu sẽ thuê công ty chuyên đòi nợ để gặp chị ý. Cứ mạnh dạn lên, họ đã như thế thì mình còn gì để nể nữa...bố mẹ đẻ không biết ở đâu mà không có thái độ hợp tác thế thì còn nể nang gì nữa...
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình Mình cũng đồng ý với mẹ chihainamtan. Mình thấy bạn cứ bảo k có thời gian đến nhà ngta, nhưng lại có rất nh time lên đây để than thở này nọ với mọi người Mình nghĩ xảy ra vc gì thì bạn cũng ít nhất nên đến nhà ngta 1 lần rồi thì mới biết có vde gì chứ. Chị ấy có thể đi rồi thì còn người nhà, k có người nhà thì có hàng xóm, mà nhất là khu tập thể thì nhà ai có chuyện gì đa phần mọi người đều biết hết Anyway, dù sao cũng chia buồn với mẹ nó
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình Tiền của mình chẳng ai giúp được cả.Mình trước cũng bị lừa vay 20Tr xong nó bỏ về Vũng Tàu.Nhà bố mẹ công chức, chú nó làm phó tổng giám đốc ở bên Dầu khí gì đó cơ.Nó bỏ trốn về gọi điện ở nhà nó thì mẹ nó bảo là nó chưa dám về nhà.chồng bác giờ Ung thư không có tiền trả bọn mình( Nó vay của nhiều người cùng làm ở Ethanol Phú Thọ cơ).Cũng nghĩ là bố mẹ nó thật thà hoàn cảnh giờ như vậy không nỡ đòi.Xong mới biết là nhà nó có Ung nhọt gì đâu nó về nhà sống khỏe re.Mà bon mình chẳng làm gì được vì xa quá không muôn mất công vào.Nhưng sao trời phạt nhà nó giờ thì bố nó bị Ung thư thật. Cái tội mẹ nó trù ẻo bố nó.Đáng nhẽ nó bị mới phải.Đằng này bố nó chẳng dính dáng gì lại bị gánh họa.Nó là Phạm Thanh Hải quê ở Vũng Tàu.Có người quen ở gần nhà nó mà cũng chẳng biết đòi thế nào
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình vụ này em chịu thôi, chúc chủ top sớm tìm được người cần gặp
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình Tình hình là như thế này các mẹ ạ,lúc tớ chưa đến nhà c ý n tớ đã nói chn với cả bạn tớ vì nó chỉ nói c nó bỏ đi đâu k liên lạc dc nên tớ mới lên đây nhờ luôn các mẹ xem ai giúp dc k?đợt cho bà ý vay thì lúc đó con tớ đang bé,k gửi ai nên k đi đòi dc.sáng nay tớ vừa đi đến nhà c ý xong, đúng như tớ và các mẹ đoán là đi trốn rồi vì mất kha năng thanh toán rồi ạ.hèn j bạn tớ giọng buồn xo ạ.tớ đến nhà c ý thì hàng xóm bảo là đi rồi,nhà đấy bjo k biết là ai ở hay cho thuê ý,cũng nh ng đén đòi nợ ở nhà riêng lắm.còn nhà bố mẹ đẻ thì gần đó tớ cũng sang luôn rồi n mà cũng đi vắng và hàng xóm bảo nếu có nhà thì cũng k ra mở cửa đâu ạ,cũng nh nạn nhân đến tìm rồi,ho còn vứt cả mắm tôm,phân vào nhà nữa cơ. vậy fai làm j bjo,tớ cũng đã gọi lại cho bạn tớ n nó k nge máy,tớ cũng nhắn với nó là liên lạc sớm để bảo c ý ttoan cho tớ ít 1 cũng dc vì tớ đang rất cần n chưa thấy nó hồi âm.tớ chưa biết fai xử lý vụ này như thế nào?nếu mẹ chihainamtan mà có ng quen thì hỏi hộ tớ dc k ạ?k biết nợ nh k?chả lẽ bà ý cứ trốn chui trốn lủi mãi ạ,k liên lạc j với con ư?k liên lạc với chồng ư.tớ thấy hàng xóm chỗ nhà riêng chị ý nói là 2vc cùng làm ngân hàng công thương đống đa ạ,bà này đợt trc tớ cũng biết là chạy chọt việc n k thành công. mẹ nào có ng quen thì hỏi giúp tớ với và cho tớ lời khuyên với?tớ nhắn tin và gọi dt n bạn tớ k hồi âm
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình mẹ nó không có cơ hội lấy được số tiền đó đâu, trừ khi mẹ nó là dân xã hội may ra thì đòi được, những người như chị Hồng j đó có sống cũng chỉ là sống thôi, khổ hơn chết nhiều, mình là người từng trải và chứng kiến nhiều những người xung quanh nên mình biết cực rõ.
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình Nhà bố mẹ đẻ c ý đóng cửa suốt vì k fai mình tớ là nạn nhân,tớ cũng chưa bit bạn tớ định xử lý ntn?chán,chả tin ai dc!mình rút ra 1 điều vay mượn k nên để wa lâu,chắc là bài học xương máu cho mình.nếu mẹ nào có ng wen liên quan đến c ý thì pm tớ nhé. Thông tin mà tớ có dc là: Nguyễn hồng châu,sinh năm 1981,đã từng làm ở vietinbank chi nhánh đống đa.nhà chồng ở cầu cống mọc,cái khu tập thể gần cửa hàng có tên là Ốc xinh Nhà bố mẹ đẻ ở 10 ngõ 23 yên hòa cầu giấy,chồng c ý theo lời hàng xóm thì cũng làm ở vietinbank (cái này tớ k rõ) Nhà có 3 c e gái Nếu mẹ nào có ng wen ở vietinbank đống đa xin hộ tớ cái ảnh ạ.thanks mọi ng
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình m có ku e chồng mói vào làm ỏ viettin bank, để m hỏi e nó xem sao? có gì m PM lại cho mẹ nó, ko biết giúp dc gì ko? chia buồn cùng mẹ nó,
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình khổ thân chị, thời buổi này tín dụng đen vỡ nợ nhiều lắm, h chị muốn đòi được cũng khó
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình e trước cũng bị 1 con bé bạn thân của em gái lừa, k phải lừa mà nó ăn trộm 2 chỉ vàng ta, 1 đt c5, gần 3 triệu tiền mặt.....thế rồi biến mất như chưa hề tồn tại Buồn...xót của Mong chủ thớt có thể đòi lại được
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình Thực sự là cơ hội lấy lại tiền của tớ rất mong manh,có 1 ng bạn tớ nói là k fai bọn nó trốn là k có tiền đâu,tớ ngi bà này cũng fai cbi trc đấy rồi.bạn tớ là e ruột của c này bảo khi nào c ý liên lạc thì nó sẽ nhắn c ý trả n tớ k tin bà này k liên lạc với chồng con trừ khi bà ý đi tự tử. Bà ý có đi trốn thì cũng fai nge ngóng tình hình chứ?K hiểu bà này khi đi vay có ngi đến hậu quả mà bố mẹ đẻ đang fai chịu k nữa (mọi ng đến chửi bới,vứt các thứ hôi thối vào nhà)
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình Anh trai của bạn tớ cho bạn thân vay tiền. Có viết giấy đàng hoàng. Giờ anh bạn thân kia vỡ nợ rồi, anh trai bạn tớ đến đòi, bố mẹ anh vay tiền bảo sẽ đứng ra nhận trả nợ giúp. Bố mẹ anh vay tiền bảo khi cho vay có viết giấy vay nợ không, đưa cho 2 bác ý xem. Anh trai bạn tớ đưa giấy vay tiền cho bố mẹ anh vay tiền. Hai bác ý bảo thôi cháu để giấy đây và cứ về đi, bác sẽ sắp xếp và trả cháu đầu tiên và sớm nhất. Khất lần khất nữa, giờ thì phủi tay rồi, bảo con tôi nợ nần thế nào, anh cứ tìm nó mà đòi, chúng tôi không biết gì cả. Vấn đề là anh trai bạn tớ thật thà quá, đưa hết cả giấy vay nợ bản gốc cho người ta rồi, vì nghĩ là bố mẹ của bạn thân, trước nay đáng kính như thế. Không ngờ đến bước đường cùng, người ta cũng có thể đổi trắng thay đen được. Rất chia sẻ với chủ top, vì nhà bạn tớ cũng đang náo loạn cả lên.
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình Bạn ơi,ít ng trả nợ cho con lắm,tớ thì ngi thân thích nên cho vay thôi,k ngờ lòng tốt của mình lại bị lợi dụng,trông c ý thế tớ chả bjo ngi đến tình huông này đâu.cho vay tiền bạn thân mấy ai bảo viết giấy đâu bạn?nói chung trừ ng trg nhà chứ ra ngoài bjo tớ chả tin ai dc nữa.bố xin cho vào ngân hàng công thuơng làm ktoan,vị trí khá nh ng mơ ứoc vì cv ổn định,thế mà lại như thé này.bản thân c ý cũng là mẹ rồi,k hiẻu chị ý đi trốn như thế c ý có ngi đến con cái,bố mẹ k? Tớ đến nhà bố mẹ đẻ c ý thì cô e gái út k dám ở đấy nữa mà đi đâu rồi ý.hic,
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình to co giay vay no dang hoang ma con danh chiu mat day .nhung ke do no chang con tinh nguoi dau .no tron d icho khac ,con gia dinh cua no van song binh thuong chi co minh lao dao vi so tien chung no an khong .
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình hi bạn mình đang xin ảnh chị ấy cho bạn. mình sẽ gửi nếu ở đó tìm dc ảnh nhé c này bị chấm dứt hợp đồng ở CN cách đây nửa năm rồi, và cũng có khá nhiều vde về tiền nong tại CN cũng như ở ngoài. nói thế để mẹ nó hiểu là ko dễ gì lấy lại được tiền. còn nếu mẹ nó nêu rõ mục đích cần ảnh làm gì thì tốt (đưa ra CA hay chỉ nhờ ng này ng kia thôi). Vì thật ra tự nhiên đi xin ảnh cũng ít người dám cho.
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình Tìm được đúng người giúp đỡ rồi. Nhưng thực lòng mà nói thì hy vọng lấy lại được tiền là rất mong manh!
Ðề: (nhờ mod vài hôm vì mục này nhiều ng v) có ai làm ở ngân hàng vietinbank k ạ?giúp mình để đòi được nợ ngta còn fai nhiều ngày nhiều tháng đến nhà ngồi đó rình, chờ ấy chứ, đi đòi nợ mà mẹ nó vẫn bảo là k có tg qua nhà, k đi dc thì nhờ chồng hoặc thuê xe ôm hihi, hôm tớ đi theo dõi chồng k nhờ dc ai, mình k tự đi được nên thuê xe ôm đấy, mất có 100k thui mờ