chị phải đến nói chuyện với cô ấy hỏi lý do chứ....ko giải thích xong chị lên ban hiệu trưởng để làm rõ trách nhiệm người giữ trẻ chứ...tội nghiệp quá chắc là đau lắm lắm luôn đấy...chị cứ phải làm rõ ràng để các bé sau ko bị như vậy nữa, và để bé được chăm sóc tốt hơn...chị cứ làm dữ lên ...đòi kiện nữa thì họ mới sợ thiếu gì chị hội nhà mình còn nhiều nam tính lắm ah nha...chị cứ từ từ nghiên cứu chọn lựa rể....kakakakakkakaka
thôi tai nạn thôi mà, đừng trách các cô tội nghiệp, bé gái lại giống Beo rồi, khâu ở trán 4 mũi.... Hôm qua vừa chứng kiến 1 bé ở lớp Cún nè, đến giờ về rồi, còn 2 bạn thôi, 2 cô trông, rất ổn. Tự nhiên 2 bạn chạy ra xô nhau, 1 bạn u đầu, 1 bạn lao vào cạnh cửa, tét đầu, chảy bao nhiêu máu, chắc chắn là phải khâu... Thấy tội nghiệp bé, cũng tội nghiệp cả cô nữa, cô trông cẩn thận đấy chứ, hai cô rất chi là lo lắng......chắc chắn lại bị bố mẹ mắng vốn... Trẻ con vốn nghịch ngợm mà em....
Vote cho Cún thêm 1 phiếu nè!!!Đẹp trai mừ còn manly nữa!!!Tiếc là em ký hợp đồng với mẹ Bo ời!!!:heart::heart::heart:
Mình mà lên tới hiệu trưởng là cô giáo sẽ bị kỷ luật cắt thi đua đấy. Chị thấy chuyện đã rồi mà nếu cô ấy không trông kỹ để xảy ra nữa thì chị không nhân nhượng nữa đâu. Mà sao một lớp này cũng khoảng 22 bé cơ. Có 3 cô giáo, một cô bầu sắp sanh chỉ việc giữ 2 trẻ: 1 trẻ hay khóc còn 1 trẻ hay cắn. Còn lại hai cô kia trông hết 20 trẻ còn lại. Thấy cũng oải chứ.
em cũng thấy vậy, chuyện con trẻ chơi với nhau rồi đánh nhau, xô nhau cô giáo làm sao kiểm sót được chỉ hạn chế thôi chứ k thể ngăn chặn việc đó xảy ra được, nhiều cô gáo cũng tội nghiệp lắm chỉ có số ít là k có trách nhiệm thôi, với lại bây h nhà nước cũng chặc nên cô giáo cũng sợ k dám làm bậy đâu
hehehehhe..đúng là làm nhà dzai thì phải tìm con dâu trước mới được.... chứ vài năm nữa kiếm dâu hơi bị khó trừ anh chàng đẹp trai ....akakakkaka ui chị nói thế ko đúng đâu...nếu là bạn bè ngắt cấu nhau thì ko đáng để nói nhưng là bể đầu ,gãy tay như con chị và con mẹ khồng biết thì đó chính là tai nạn do cô giáo ko chăm nom kỹ đấy...trẻ con tuy là hiếu động nhưng chính vì thế các cô phải có trách nhiệm trông cháu kỹ hơn mới được...phải làm rõ để mẹ gửi con đi làm yên tâm chứ.... cứ nhận đại đi có dịp chảnh cả 2....chảnh vì wellyo được tin dùng làm đẹp, chảnh vì mình đẹp....akakakkakak
tiếp xúc nhiều với các cô mới thấy các cô vất vả và tội lắm em à... Mình trông một lúc 5 đứa (có lúc chị thử với đám cháu chị) một buổi là chị ong lỗ tai rồi, đứa này bị tét mông, đứa kia bị phạt rồi.... Mà con nhà mình thì nghịch.. Thôi thông cảm đi em, đúng là con đau mẹ xót nhưng biết sao được, ráng lên em, vài bữa là bé lành vết thương thôi...
uh, phải tranh thủ chứ sắp tới là thiếu gái mà. nhưng thực tế mình thấy là sanh con trai nhiều hơn mà đi đâu ai cũng sanh con trai, nhà mình và những người mình biết đều con trai. có khi nào nhà nước thấy tình trạng bỏ thai nhiều nên nói vậy k ta
Đồng ý với chị Yến 2 tay 2 chân lun!!!Hơ hơ, đồng cảm ghia!!!hèn gì, em Tú nhận xét: chị em mình giống nhau!!!:heart::heart::heart:
Ừm chuyện này em cho qua nhé cũng tội nghiệp cô giáo thật. Con em là con gái, mai mốt không sợ ế vì 120 chàng mới có 100 nàng thui.
thế nên chị cần phải gặp riêng cô giáo trước nêu ko thỏa đáng mới tìm đến hiệu trưởng chị ah[/QUOTE] Ừ tối hôm qua cô giáo có vào nhà xin lỗi mà cô ấy cũng lớn tuổi rồi. Chị cũng nói chuyện xã giao nhỏ nhẹ thôi nhưng vì còn ấm ức nên vẫn bỏ bụng chưa quên được.
Tình hình là tối nay lên xe đi Phan Thiết òy, chủ nhật mí dìa, hôk 888 với mọi ngừ đc nữa òy, ...thôi bi bi mọi ngừ, ở lại vẩn 88 khí thế và zui zẻ nhá.. @Tina ui trông nhà cẩn thận nha em, có nhìu kẻ gian đang rình rập lắm đấy...
công nhận búp bê nhà mình zữ thật đấy chạy.......................................................................................