Sao mỗi lần em vào tiệm sửa chữa điện thoại di động là hãi quá..Không biết tụi nó có biết sửa không nữa? Hay cứ tháo ra rồi bảo là không sửa được. Mỗi lần vào tiệm điện thoại di động, ngồi đó cũng chẳng làm gì mà đi đâu đó thì em lại rất băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra không.. Các anh có kinh nghiệm gì chia sẻ nhé!
Đầu tiên phải tự đoán bệnh trước: Nếu bị lỗi phần mềm mà tiệm yêu cầu phải để máy lại => từ chối ngay, vì lỗi phần mềm sửa rất nhanh, để máy lại coi chừng bị luộc Còn các vấn đề phần cứng thì chịu... tùy vô lương tâm của người thợ xem nó có luộc đồ mình không :sad: ngay cả vô NOKIA CARE còn bị luộc nói chi tiệm ở ngoài
Để lại điện thoại tại cửa hàng thì >50% là bạn sẽ bị luộc những cái gì có thể luộc được. Bạn nên tìm hiểu các cửa hàng có uy tín và mang đến đó sửa, đừng bao giờ giao máy lại tại các cửa hàng chưa tin tưởng.
Điện thoại của em là Blackerry. Hôm qua cái núi xoay xoay để chọn không hoạt động. Sáng nay em đến thợ sửa, chờ cả tiếng nó chỉnh lại cái nút thì nút đó không còn xoay được nữa.. Thợ chính vào sửa nó bảo thay vi mạch hết 150.000VND và bảo hành. Nó bảo sửa lâu lắm, 12h em quay lại thì nó bảo chưa mua được vi mạch. Hẹn 18h để nó đi Chợ Trời mua. Lần trước em đến sửa cái màn hình Viettel nó bảo khó kiếm màn hình..Rồi cũng lại hứa hẹn hết giờ này đến giờ khác.. Kể ra em toàn phá điện thoại mà thôi. Nếu mà mình cẩn thận không để hư hỏng gì thì tốt biết mấy.
Việc đầu tiên khi máy nó có hiện tượng tốt nhất là Format lại máy, đoán bệnh trước đã như lời anti_intermilan đã nói. Blackerry của bạn mà là hàng xịn thì e rằng .......
Mình có anh bạn làm về sửa điện thoại ở 97 Đê La Thành, tên Long. Lắm lúc mình vứt máy ở đấy cho anh ấy sửa, lúc nào xong thì lấy.
đt của iem trộm vía chưa bị hỏng bao giờ. Dưng theo em nghĩ đã hỏng thì thay luôn cái mới cho nhanh, sửa làm j. Tin làm sao dc mấy cái lão sửa đt
Híc, tiền đâu mà nhiều thế. Sáng nay có cô bé đi mua sim ở cửa hàng điện thoại Nghe bảo là tuần trước chọn sim số đẹp 200.000đ có đuôi là 5578 Bạn bè ai cũng bảo sim đó nghĩa là "nửa đời thất bát" lại đi mua sim khác
Nhỡ nó chỉ bị lỗi 1 chút phần mềm thì sao? Có phải ai cũng có điều kiện hỏng là thay đâu. Trừ khi tiền vá bằng tiền may chứ bt là hỏng đâu sửa đấy
Chả biết tí nào thì làm sao mà đoán bệnh được,mang qua hãng mà bảo hành.thật ra cuũg ko có nề hà gì chuyện chờ đợi cả,an tâm là chính thôi
Chồng mình làm ở TRẦN ANH: buổi sáng lúc nào cũng ở cửa hàng riêng ở 56 nguyên trãi.Chồng mình làm nghề được 9 năm rồi.Hầu hết khách sửa máy đều để lại ở cửa hàng bạn a,đâu pải lỗi nào cũng sửa được ngay đâu.ví dụ có máy nhận thay cáp mà thay 1 cái đâu có được mà mình pải mua và thay mấy cái cáp mới lên được(thế là báo giá với khách bị lỗ).Có khi sửa phần cứng lại bị mất nguồn luôn(là đồ điện tử mà,cũng khó lắm bạn ạ<k dùng mà cứ để không cũng hỏng)nhiều lúc thấy chồng đi làm về khuya k ăn k tắm mà ngồi sửa máy chỉ vì khách cần,chưa tìm ra lỗi.Có lúc sửa tới sáng luôn,lúc nào sửa được máy bệnh nan y là mừng gọi điện ngay cho vợ để khoe(vợ cũng thấy vui nhưng đâu có biết gì cứ ừ cho xong).Nhìn nhiều lúc mà xót lắm nhưng ông ý say mê lắm k bảo nổi,quên ăn quên vợ con là bình thường.Nhưng được cái có duyên hay sao mà đi đâu cũng được mọi người quý lắm(nhiều lúc vợ ghen lăm mà k làm gì được).Không pải ai cũng xấu đâu bạn a!
Cửa hàng này em cũng có vào một lần..Và chẳng biết có tin tưởng hay không nữa.. Điều thứ nhất sợ nó không sửa được mà lại còn phá Điều thứ hai là luộc đồ. Híc!
Hẹn 18h hôm qua.. Đến Đầu tiên nó đùa mình bảo là đã đưa nhầm cho ông CSGT Rồi lại lấp lửng bảo người ta đưa nhầm hàng Hẹn chiều hôm nay 14h lại bảo chưa có. Điều bực nhất là cách ăn nói vô trách nhiệm, chẳng có chút gì xin khách hàng tha lỗi Bực cả mình Cửa hàng 22 Hồ Tùng Mậu
Em xin lỗi những người sửa điện thoại di động chân chính Nhưng giờ em muốn gọi cái tụi nó ở 22 Hồ Tùng Mậu là"......" Hẹn lên hẹn xuống. Làm ăn thật vô trách nhiệm.
Bạn không nên đánh đồng tất cả các cửa hàng sửa chữa điện thoại di động như vậy.Vì một lần mình đến cửa hàng An Phương tại 64 Quán Sứ - Hà Nội. Khi giao máy cho thợ bảo hành, sửa chữa, nhân viên thu ngân sẽ ghi một tờ giấy biên nhận (hóa đơn): bên trong ghi rõ hiện trạng máy và chi phí sửa chữa. Vì An Phương mobile có 2 cửa hàng: cửa hàng thứ nhất chuyên bán các phụ kiện, linh kiện điện thoại di động, cửa hàng ngay bên cạnh chuyên sửa chữa và bảo hành nên chuyện "luộc" là điều không thể. An Phương sau khi sửa sẽ bảo hành cho khách hàng trong thời gian 15 ngày. Bạn nào không tin thì cứ đến sửa sẽ biết.
Nếu bạn rảnh thì nên xem qua các diễn đàn về điện thoại di động, dạo này cộng đồng bên đó đang có phong trào đưa lên các cửa hàng làm ăn bậy bạ vào blacklist cả đấy Cái BB bạn bị hư trackball là điểu hiển nhiên vì là hàng dolly, không hư mới lạ