Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào mất tự do, mất tự chủ......thế là xong đời bà. cứ thế đến hêt đời bà cũng bt đg xá là gì đâu
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào chết, m vừa nói mấy câu ko lọt tai, chồng bà ý vào mà đọc đc thì thù mình mất kíu kíu.....
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào chồng tôi cũng thế, lượn lờ đâu vác con đi lão càng sg vì ở nhà 2 mẹ con hay lằng nhằng lão ko tập trung chơi đt đc mừ
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào tại tôi k quát đc hắn nên mới thế, k thì còn lâu, hiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào chít mất thôi bà thư lại làm lộ rùi...............bây giờ ổn chưa thế
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào hoho, chính vì thế nên thỉnh thoảng thích đi đâu là tôi lấy lý do đi với đưa cty thế là lượn, hiiiiiiiiiiiiii Hăn cũng biết ở HN tôi không có bạn bè mà hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào bà ý không dám nói thì bọn mình nói cho chồng bà ý biết để vừa phải thôi chứ ..................ai mà trả có vợ có chồng , ai mà trả có bạn bè chứ
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Yên tâm đi, hắn bận đi kiếm mặt bằng với dẫn khách đi xem mặt băng chằng có mấy thời gian vào đọc đâu, chỉ có khi nào đó có ai nói gì hỏi gì mình thì hắn mới vào xem hiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào K vẫn đề gì cả, chỉ cần lần sau đi thì để hắn đi cùng thôi, chứ k cái nhau đâu mà các bà lo, hiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Hnay cty tôi mất mạng server nên tôi 888 cùng các bà tẹt sờ ga luôn heeeeeeeeeeeeee
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Truongminh, nhìn lên. Bà vừa bảo tôi thành GV, tôi nhất quyết phải sửa cho bà. Đọc sạn tóa. Ngày xưa bà với chồng bà gặp nhau trong trường hợp nào?
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào hi...hi định viết chả rồi mà lại nghĩ chả này là chả giò nên viết trả ......hic.......hic
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào thể nào hum nay thấy bà ở trên này suốt, hum qua tui k đi để gặp bà nhỉ
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào nó đang làm việc chấm bài đấy thôi ..................học đi nhé
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào vào trang 1 nhé .................gặp nhau ngay mà
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Hi, tắt roài xong lại lượn vào mới đểu. Thôi, lần này thì out thật. Đi trả điểm với Tài vụ lĩnh tiền đã. Còn trả này thì là trả lại, mang trả nhé. Hiii.
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào ko cần bà quát chồng, lúc nào mềm mỏng thì mềm mỏng, lúc nào cần rắn mặt thì cũng phải rắn để chồng nghe và tôn trọng mình. Với lại sống là vợ chồng thật nhưng ai cũng có những lúc tự do cá nhân, những khoảng lặng riêng của mình. Hôm qua chồng tôi kêu đi đá bóng rồi nhậu đến gần 12h đêm mới về, bực lắm định nói nhưng thôi khuya mình ko nói nữa, với nghĩ xa hơn chút để cho chồng thoái mái bạn bè tí, nhưng sẽ nt nhắc nhở. Chồng tôi cũng tôn trọng, hoặc ủng hộ tôi đi chơi cà phê với bạn bè tất nhiên là ko ảnh hưởng đến quĩ thời gian dành cho con cái. Bà nên trao đồi chia sẻ thẳng thắn với chồng, và thiết lập những qui tắc riêng trong gia đình. Tôi nghĩ chồng sẽ hiểu và ủng hộ thôi. Chồng tôi rất ghét phải làm những việc mà vợ có thể tự làm dc nhưng cứ thích nhờ vả chồng, mình thì nghĩ là chia sẻ nhưng chồng thì nghĩ là kém cỏi, bị lệ thuộc. Nên sau tôi cũng ko nghĩ ngợi nữa và cái gì tự làm dc thì tự làm. Ngược lại chồng tôi cũng phải thế.
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào lần sau đi off nhớ rủ chồng theo đấy nhé...................tò mò lắm rồi đấy..........
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Sao bà kun be không có cái mẹt nào ở trang đàu nhỉ?................................