Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Hôm đó chả chạy tướt bơ đó bác. Sáng con nhỏ, làm bánh, xong chạy sang kia quay. E chẳng kịp làm gì. Bôi chát tí son mà có lên tí màu nào đâu. Mặt rất hình sự bác nhỉ )
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Uh....lúc cai sữa thương nhỉ, chị cũng đang định cai sữa cho con bé con nhà chị đây.....nhưng chưa biết cai cách nào...hic.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Đang xem mãi chẳng thấy cái mẹt nàng đâu.....................
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Con bác lớn rùi vẫn chưa cai ah? Thế khó phết nhỉ. Bác kéo đến 20:20 ý.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chiêm ngưỡng dung nhan nàng rùi nhé....
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Cũng k đến nỗi hình sự quá đâu bác ah, năm sau bác có làm bánh trung thu k? Để e còn đăng kí
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Em chào cả nhà Tối nhà em mất net, cty thì sếp ngồi cạnh đốc thúc nên mấy hnay em bị cấm vận lang bạt chỗ này chỗ kia Lội ngược dòng mà sặc nước quá cơ
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Hic bác chưa biết được. :d năm sau sẽ tính năm sau. Nhà tamhoa đã có 1 sao rồi kìa.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) các chị vào chia sẻ với em nhé, em vừa nhận được 1 cm trong topic đĩa tiếng anh trẻ em ntn : "Nhà mẹ này bán đắt thế, có mẹ trên diễn đàn tớ mua có 40k bộ Gogo, 260k bộ einstein, các bộ khác cũng rẻ hơn nhà mẹ này, xem cũng rất nét.... ", lúc đầu em tưởng khách hàng góp ý, em thấy lạ vì đĩa học tiếng anh nhà em là do xưởng bọn em tự làm mua bản quyền và burn trực tiếp ra đĩa...nên giá cả nhà em, em đảm bảo là cực kỳ ok rồi ( đấy là so sánh với các bộ đĩa cùng bản quyền và số đĩa trong bộ; chứ không so sánh với đĩa kiểu nén file); sau em tìm hiểu thực hư nick cm cho em ý, lại chính là một mẹ bán đĩa giống em trên LCM mình. Các chị thấy cạnh tranh nt liệu có được không ah, sao lại ném đá như thế nhỉ? các chị cho em ý kiến nhé, em không muốn nêu nick ấy ra đây để chị ấy tự hiểu là được
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chị em mình lên đây buôn bán để cùng nhau phát triển, sao lại làm như thế chứ? Hik các mẹ buôn bán lâu rồi đã có uy tín với khách hàng rồi, dù có bị cm giống như nguaconyeudoi thì vẫn còn khách hàng ruột ủng hộ. Chứ như lính mới bọn em mà bị cm như thế thì coi như đóng cửa còn buôn bán gì nữa
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Phải đấy, hồi mình mới làm hàng order UK cũng bị ném đá mấy lần, mò ngược lại thì toàn là các nick khác cũng bán hàng vào ném đá. Nhưng với những trường hợp thế cứ nhẹ nhàng trả lời công khai là "cảm ơn đã góp ý, sẽ xem xét lại giá cả để phục vụ được tốt hơn..."
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) bây giờ ở đâu cũng có cạnh tranh, nhưng cạnh tranh như thế thì củ chuối quá
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) ko, nói thế thành ra mình sẽ fai hạ giá ah mẹ ngựa cứ bẩu : em bao giá toàn LCM, giá rẻ hơn chỉ có hàng nhái
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Ko sợ đâu, tiền đi liền với chất lượng. Mà khách họ cũng ko thích kiểu thế đâu. Họ đọc rồi cũng hiểu ấy mà.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) em cảm ơn các mẹ góp ý, em trả lời trên topic của em là " về giá cả chị phải dựa trên chất lượng sản phẩm nhé, em đảm bảo dựa trên chất lượng sp và tinh thần phục vụ của em thì giá sản phẩm là rất ok rồi ah và em cũng đã được các mẹ trên LCM ủng hộ nhiệt tình" còn em gửi tin nhắn riêng cho chị ý " em và mẹ nó cùng bán chung 1 sản phẩm, mẹ nó đừng làm như vậy, thất đức lắm" và chị ấy không pm lại cho em cac chị ah. chứ mình không thèm chấp với những người như thế mà vào topic của họ cm làm gì. Em thiết nghĩ bán hàng thì lộc ai người ấy hưởng, muón bán đắt hàng thì cứ xem lại chất lượng và cách phục vụ của mình ah, các chị thấy có đúng không ah
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chuẩn đấy, nhiều khi khách hàng cũng kêu đắt, hay gì gì đó. Nhưng thực sự tiền nào của đấy. Mình cứ giữ đc cái tâm bán hàng thì khách hàng họ sẽ ở với mình lâu dài. Chị nghĩ thế. Còn phá giá, giảm giá cùng với giảm chất lượng thì dần dần khách sẽ ra đi hết thôi.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chuẩn không cần chỉnh. Tiên nào của nấy, nhiều khi mua rẻ đâu chắc đã là rẻ đâu. Em cứ suy từ em ra nè hồi sinh viên không có tiền, tích cóp tiền làm thêm mua ĐT tàu về dùng, giá rẻ thật đấy nhưng mà hay hỏng lắm. Tiền sửa cộng với tiền mua ban đầu thì bằng tiền mua cái ĐT chính hãng. HIk
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) em cũng nghĩ như chị vậy đấy, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị hĩ....nhiều người cứ so sánh, nhưng chất lượng sản phẩm thế nào mới là điều cốt lõi,
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Uh....mình đây nè mới mệt....mọi người cứ bảo cho thợ xuống đo đạc...xong báo giá thì lại lại chẳng thấy hồi âm gì....hic,
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) vào chào cả nhà rồi lại lượn ạ thỉnh thoảng e vào hóng thui các mẹ đừng đuổi e ra nhá hi hi hi hi