Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mecun2010, 27/9/2012.

Tags:
  1. mecun2010

    mecun2010 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/1/2011
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà em ở ngay bên Lê mật thôi, cách trung tâm hà nôi có có vài km, nhưng mọi người vẫn gọi qua cầu chương dương là sang Hà nỘi.
    Sơ qua thế này, xóm em toàn các bà tầm 50-60, hoặc chồng chết con lớn, hoặc chưa có cháu, rỗi rãi không có việc gì làm suốt ngày ngồi buôn chuyện linh tinh. Có 1 nàng cặp bồ mua nhà về xóm em ở bị các bà nói ra nói vào điếc tai quá nên đành chuyển đi.
    Sáng nay em cãi nhau 1 trận lôi đình với bà hàng xóm, (bà này hồi mới đến cũng niềm nở với em lắm, thỉnh thoảng em cho quà cáp, tết cũng biếu tiền, mẹ em ở quê lên chơi bao giờ cũng cho quà) nên bà í tưởng em thân chăng mà hôm tuần trước nhà bà í sửa nhà, có 4 người thợ xuống làm cùng quê với em, nhưng em không biết vì nhà em không ở đó 20 năm nay rồi và cũng khôgn biết họ. 1 trong các chú thợ ấy từng xây nhà cho nhà em. Giờ nhà em xong rồi, còn 3 thợ kia em khôgn biết là ai cả.
    Bà í sang nhà em xin cho thợ bà í ngủ nhờ vì nhà em rộng ngủ không có muỗi, (nghe vô lý không?, em từ chối bảo là 1 mình chú thợ kia còn được chứ 3-4 người đi kèm thì làm sao được, nhà cháu còn bác giúp việc,vợ chồng con cái và bà cháu lên chơi nũa?
    Bà í bảo là: Ngủ tầng 1 chỗ nhà mày ăn cơm thì làm sao? (chỗ đấy là phòng khách nhà em ấy, nhà em hay bê cơm ra đấy ăn để xem ti vi)
    Em bảo: Bà phải thông cảm chư, 1 mình chú kia còn được, chứ 3 người kia cháu có quen đâu, đến bố mẹ cháu người làng còn chả biết là ai nữa là.
    bà í bả: nhưng nó cùng quê với mày (nghe vô lý khôgn các mẹ, cư cùng quê là em phải cho ngủ nhờ à, chồng đi công tác đêm hôm 1 đônng thợ xây trong nhà ai mà biết được, cướp của giết người đầy ra đó)
    Túm lại em không đồng ý, thế là bà chửi em là ngày xưa em làm nhà bà ấy cho để nhờ vật liệu mà giờ vô ơn, của đáng tội em có để nhà bà í đâu, emddeere ở bãi đất trống nhà hàng xóm cạnh nhà em chứ đâu phải bà í.
    Bà chửi 1 thôi 1 hồi em bực mình cũng nói lại là việc thợ nhà bà ở đâu thì bà phải tự lo chứ đòi hỏi gì nhà người khác.
    Bà í được thể càng chửi em tợn. Càng tốt! Từ nay em cạch chơi, ra vào cửa khao thèn cài đỡ bực.
    Ức chế quá, em chán ở cái xóm í lắm rồi, nhà mình có 1 cái gì họ cũng xoi mói, ngó nghiêng, em đi làm về sớm thì bảo chả biết nó làm cái gì mà sagns đi muộn, chiều vế sớm...cái gì cũng nói.muồn mua nhà chuyển đi chỗ khác cho lành vì đằng nào cũng đi làm xa, nhưng bán nhà thời điểm này đâu có dễ.
    Làm thế nào giờ các mẹ, ức chế cái xóm nửa quê nửa tỉnh nhà em quá!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mecun2010
    Đang tải...


  2. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,691
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    chuyện thường tìnht hôi em, đâu chả có ng thế này thế nọ, hàng xóm nhà chị còn hay soi mói đủ điều chịc ứ lờ tít, gặp thì chao câu tử tế còn ko tử tế im luôn cho đỡ ức chế
     
  3. Mèo Bông béo

    Mèo Bông béo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    1,565
    Đã được thích:
    507
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    Hê hê, chị ơi! Cái kiểu nửa quê nửa tỉnh như nhà chị thì nhiều khi ngứa tai lắm nhg phải chịu thôi! Em đây cũng thế đây, gái tỉnh lẻ lấy chồng "Hà Lội" này, k phải ở cùng nhà chồng nhé! Nhg mah thỉnh thoảng về ăn bữa cơm hay chơi vs bố mẹ chồng có ngày cuối tuần thôi mah còn phải nge lắm chuyện ngứa tai từ hàng xóm láng giềng rỗi hơi cạnh nhà chồng, ức chế cực! Mah toàn nhg chuyện vô thưởng vô phạt, chả có ý nghĩa j với mình! Lắm lúc chả hiểu sao mấy cái bà hàng xóm ấy ăn phải củ ráy hay sao k biết...
    Em có quan điểm là, lơ đi! Ai tử tế thì mình chào hỏi cho đôi câu, k thì quên đi nhé.... "Tôi k quen bà, cũng chẳng cần biết bà là ai..." hô hô
     
  4. Mẹ bé Dế

    Mẹ bé Dế Chị Ong Nâu

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    1,762
    Đã được thích:
    368
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    láng giềng ở đâu cũng vậy, ko ai muốn ng khác hơn mình có chueỵen là sẽ bóng gió ghen ăn tức ở, ở đâu cũng vậy thôi ạ
     
  5. comchaynb

    comchaynb Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,943
    Đã được thích:
    668
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    haiz, chuyện này từ khi có làng, có nước là đã có rồi.
    Nhà chị vậy còn ít đấy. Hàng xóm nhà em dưới quê còn kinh khủng hơn nhiều.
    Em nhớ nhất là cái vụ em thi cấp III. Nhà đầu làng có 2 đứa con gái thi vào trường công đều trượt nhe răng, phải chui vào tư thục (bổ túc đấy ạ) học.
    Em thi 1 phát vào gần lớp chọn (nếu 0,25 điểm hehe). Thế là làng trên xóm dưới đồn nhà mình chạy tiền. Trong khi đó nhà em làm gì có tiền, nhà đó ở đầu xóm thì giàu nứt đố đổ vách. Em mà chạy được thì nhà đó chắc chạy cho con vào đại học luôn mất.
    Em cũng tức lắm. Nhưng mình lại chơi chiêu độc hơn.
    Ai hỏi em em toàn nói: nhà cháu chạy hết 50tr, trong khi nhà mình nghèo rớt mùng tơi. Mình cố nói vậy cho nhà kia nó biết: Nhà nó giàu hơn nhà mình mà ko chạy nổi cho con học bán công nhà mình nghèo mà có tiền chạy cho con học chính quy.
    Thế thôi, ngày ngày đi học qua nhà nó, miệng huýt sáo, chân đưa đẩy. haha.
     
  6. vet_rua

    vet_rua Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    Em ko biết bà hàng xóm của mẹ này ghê gớm thế nào chứ em thù chưa thấy bà nào lại nhiều chuyện như bà hàng xóm nhà em, đối điện nhà em ạ.
    - vc em ở tầng 3, em gái ở tầng 2, tầng 1 để xe và bếp, lại đi làm đi học cả nên ngoài lúc nấu nướng thì hay đóng cửa => bà ấy bảo mở cửa cho thoáng chứ sao suốt ngày đóng im ỉm (trong khi 3 xe máy dựng đó)
    - Người ta tới thu tiền nước thì bà ấy bảo người thu tiền nc là mày đưa đây tao thu cả xóm hộ cho chứ đi làm gì cho vất vả => rồi đi khắp xóm nói là tao suốt ngày đóng hộ tiền điền nước cho bọn nó ( bọn nó là 1 nhóm sinh viên thuê trọ nhà riêng, ko phải nhà của bà ấy ạ)
    - hôm qua tự nhiên nói em là chúng mày ngoái tay thì đừng vứt bông tăm xuống đường, tao phải dọn đi, em nói là nhà cháu ko vứt đâu bác, bà ấy bảo ko mày thì em mày chứ xomd này người ta lớn hết cả rồi ( xóm có rất nhiều trẻ con ạ, nhà em 3 người lớn mà bà ấy nói thế) hôm qua tao thấy rõ ràng ( nhà em ở tầng 3 mà bà ấy suốt ngày ngó lên rình hay sao mà thấy) thế là em bảo sao lúc bác thấy bác ko gọi luôn xuống mắng vào mặt đi, bà ấy chắc cũng sợ em làm căng nên nói là : thôi, bác nói thế thôi chứ bác cháu mình bao giờ nói chẳng đc. thế xong rồi lại qua nhà khác nói là nó vứt xuống 1 đống bông tăm tôi phải dọn đi, các mẹ thấy có tức ko ?
    Nói chung là nhiều việc lắm mẹ nó ạ, bà ấy già rồi mà ở 1 mình, chắc vì thế mà hâm dở ấy. Em cứ lơ đi, thế là tự nói tự nghe, việc gì nói em mà ko đúng em nói lý cho lại dịu dọng, nhiều khi cứ thấy bà ấy là bực mình.
     
  7. dothuy

    dothuy HÃY LÀ CHÍNH MÌNH

    Tham gia:
    9/9/2010
    Bài viết:
    3,287
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    ôi chuyện hàng xóm thì nhiều cái hay lắm ạ
    cứ lờ tịt đi mà sống các mẹ ơi
    e đây quanh nhà toàn là hàng nước,các bà chả làm ăn gì suốt ngày ngồi soi
    đi sớm về muộn,chẳng chào hỏi ai trong ngõ gì cả,rồi thì hôm nay đi chợ nó mua gì các bà ý cũng soi ra đc.....sáng e tưới cây trên gác các bà ý cũng nhìn còn hỏi vọng lên là tưới cây gì mà sớm thế...............
    sáng e quét trước nhà,đã vẩy nứoc ,quét nhẹ thì mấy bà cùng kêu quét gì mà lắm thế,bụi mù lên
    rồi thì e đóng cửa cũng giống mẹ gì ý bảo là sao ko mở cửa ra cho thoáng................bố khỉ .............nhà người ta làm việc...bật điều hòa mà mở cửa thì chết tiền ah
    bà thu tiền điện đến cũng hỏi xem nhà e bao nhiêu xiền rồi thì sao nhà mày dùng gì mà nhiều tiền điện thế,dùng thế thì có mà phá sản.............mình bảo luôn rằng nhà cháu làm việc nên tốn nhiều chứ có như nhà khác đóng cửa ra ngoài đường ngồi đâu mà hết ít tiền điện
    ôi rùi lắm chuyện lắm ạ
    nhưng ta cứ đội cái mũ phớt thật to trên đầu là xong
     
  8. vitaminsvietnam2410

    vitaminsvietnam2410 dietcontrung365.com

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    1,926
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    - mời các mom tiếp tục vào đây chia sẻ câu chuyện của mình về bà hàng xóm đi.
    - Thực ra nếu các bà ấy không Đanh đá quá, thì tạm chấp nhận được. Có bà còn kinh khủng tới nỗi, Khu tập thể 3 nhà mà ngõ bà ấy coi như của nhà mình, ai vào ko chào là chửi, ai ko cười cũng chửi.. ai đi mạnh chân cũng chửi, đi nhẹ quá thì bảo như Trộm vặt, hàng xóm cười to, bà ấy sang bảo : cười gì mà vỡ hết tường rồi, 2 nhà còn lại muốn chuyển đi nhưng điều kiện chưa cho phép.
    - Có bà thì cùng lúc nói xấu người này, ve vuốt người kia, sao cho thỏa mãn cái thú Nói xấu người khác.
    - Em thì em kinh nghiệm là đối với những loại người To mồm kiểu ăn vạ Chí phèo. Hôm nào phải nhờ tới mấy anh chở than hoặc đồng nát xử trí ( đảm bảo 1 lần là Hàng xóm từ " lắm mồm" trở thành " Câm " ngay.
    - inbox cho em để học cách nhé.. chia sẻ trên này, các mom lại tưởng em lắm chiêu hại người thì chết
     
    Mèo Bông béo thích bài này.
  9. Jin_Bong

    Jin_Bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    1,549
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    tình trạng chung rùi c ah! cứ kệ thôi, nhà em cũng thế đây, mua gì mới là họ soi, bố mẹ em sợ thịt, ăn nhiều rau, đậu để tốt cho sức khỏe thì họ bảo là tiết kiệm, bóp mồm, bóp miệng, rùi nhà có người bên nước ngoài về thì chỉ xăm xăm hỏi xem đc cho bn tiền =)))))))), mệt với mấy người đấy lắm
     
  10. Jin_Bong

    Jin_Bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    1,549
    Đã được thích:
    165
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    em thấy cái kiểu nửa mùa, giàu k giàu hẳn nghèo k nghèo hẳn thì hay như thế lắm, chứ ngta giàu hẳn rùi thì lại chẳng ai thèm quan tâm làm gì
     
  11. vet_rua

    vet_rua Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    4/9/2011
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    Mẹ này kể câu chuyện hệt nhà em, chiix nhà em ngõ cụt, ngõ có nhiều nhà, nhưng từ đoạn nhà em vs nhà bà ấy vào là 4 nhà, thế mà ai làm gì cũng bị nói.
    -Em quét nhà có rác em hót hết rồi, còn tý ti cát em hất ra cửa nhà => bị chửi
    -ai đi chợ mua cái gì cũng soi, mấy lần xông vào nhà khi em đang nấu cơm nữa, em lờ đi ko tiếp, thế là lần sau thôi.
    - chồng em đi làm luôn về đúng giờ => ngày nào thấy chồng em về là bà ấy lại bảo sao về đúng giờ thế, ko la cà đâu à hihi
    còn nhiều lắm em kể sau ạ
     
  12. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,675
    Đã được thích:
    4,476
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    Con mụ ấy k còn chuyện j để săm văn soi nữa ạ ng ta đi làm về đúng h cũng thăc mắc
    Nous túm lại là cái loại ng k để mồm ăn da non :D
     
  13. Hà Phương82

    Hà Phương82 BILL **T

    Tham gia:
    31/12/2010
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    Ôi trời ơi! Gãi đúng chỗ ngứa của e! E lấy chồng quê. Ban đầu mới về, hàng xóm dị nghị, "gái phố lấy chồng quê, chắc là chửa trước rồi", sau không thấy gì lại bảo " lấy về đây khác gì đi tây", (ra điều cái xã bé tí này ở giữa đồng, chỉ phải trồng lúa, không trồng rau như xã bên cạnh nên không vất vả( đúng là nt)),e bảo nhà cháu gấp mấy lần tây cơ, e chẳng trồng gì hết, lại bảo "con này sướng", e bảo số cháu nó thế. Tiếp theo lại bảo e lấy chồng quê vì e xấu còn chồng e đẹp trai ngời ngời, e bảo tất nhiên, tầm cháu mà phải lấy chồng xấu ah? Có bà hàng xóm vẫn tiếp tục như vậy, còn bảo lấy chồng đẹp trai phải biết biết ơn mẹ chồng. E bảo " tầm cháu mà phải lấy chồng xấu ah? Chồng cháu là kém nhất trong số những người "cưa" cháu đấy ko tin bà hỏi chồng cháu mà xem. Mà tại sao suốt ngày bà khen chồng cháu đẹp trai nhỉ, bà thèm ah? Thích cháu cho bà mượn một đêm đấy! Mà xét về mọi khía cạnh, trình độ, quan hệ xh, kinh nghiệm xh bà già rồi nhưng ko hơn được cháu đâu nên đừng có dạy đời cháu. Bà biết gì về nhà chồng cháu? Mẹ chồng cháu ko bao h bảo "mày lấy được con tao phúc tổ 70 đời đâu"( bà hàng xóm này có 3 thằng con, 1 hâm, chập, 1 nghiện, cờ bạc, bệnh tim, 1 vô công dồi nghề mà bảo con dâu là mày lấy được con trai là phúc tổ 70 đời nhà mày, ặc ặc) mà mẹ chồng cháu bảo chỉ có cháu mới quản và bảo được chồng cháu thôi. Mà cháu cũng khuyên bà: thứ nhất bà già rồi lên chùa mà đọc kinh tạo phúc cho con cho cháu, thứ 2 đừng có ngồi lê đôi mách, thứ 3 đừng quan tâm chuyện nhà người khác, chuyện nhà bà đã hay lắm đấy à? Lần sau bà mà còn lắm chuyện cháu sang tận nhà bảo ông Nghĩa( chồng bà ta, cực quý e, hay lấy e làm gương cho các con dâu lắm) dạy lại bà. Bà ấy tiu nghỉu ko dám nói gì nữa, bây h còn ko dám nhìn thẳng vào mặt e nữa cơ. E nói thật ngày e mới về, cũng cũng nhịn nhiều lắm, ai nói cũng chỉ cười mà ko nói gì( người ở đó hay có tính bắt nạt người nơi khác đến), sau " bọn chúng" càng lấn tới, bây giờ e thành " ác ma" rồi. Hehehe... Ah, thấy vc e xưng hô " anh anh e e" bọn chúng tức lắm, còn bảo e là" ko gọi a xưng e như thế thì chồng nó bỏ", e bảo "cháu được giáo dục thế, bố mẹ cháu bảo con nhà có học thì phải như thế chứ ko được ăn nói xưng hô như con nhà vô giáo dục được", mà cũng chỉ có cháu bỏ chồng thôi chứ chồng cháu ko bao h dám bỏ cháu đâu( e cũng thấy lúc đấy mình hơi cay cú ăn thua). Còn có những bà thì nịnh thành thần, nghe mà muốn ói. Người ở quê hay có tính soi mói, "dìm hàng" hoặc nịnh nọt đưa lên mây lắm! Mình cứ nhẹ nhàng, nói có chủ ngữ, vị ngữ là ok! Sorry cả nhà, lâu lắm e mới đựoc xả nên hơi dài dòng tí...:p
     
    ngocha1408 thích bài này.
  14. minhlan90

    minhlan90 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/6/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    Thực ra vì có lẽ người ta nghĩ mình phải thân thiết và phải coi người ta như người nhà chẳng hạn (có lẽ vì quà người ta hay cho chăng?). Nhưng có thể tránh cãi cọ nếu như mình cố gắng nói nhẹ nhàng cũng như là bỏ qua sự cáu giận của bà hàng xóm, như nhà tớ, mỗi lần có ai tức giận thì cứ cười cười để xem có giận lâu được không, không phải là mình giả tạo đâu, mình cười như vậy là cười cho mình đấy. Giống như "họ có quyền tức giận, mình có quyền bỏ qua" ấy. Đấy là suy nghĩ cá nhân thôi, dù sao tức giận cũng chỉ hại mình trước, quê hay tỉnh đâu cũng vậy.
     
  15. trangtrieu

    trangtrieu Để gió cuốn đi!!!

    Tham gia:
    22/2/2012
    Bài viết:
    4,671
    Đã được thích:
    1,329
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    Hiền với bụt chứ ai hiền với ma. Em cũng thế đấy. Vợ chồng em dựng cái nhà cấp 4 ở tạm. Trc cửa cách mấy chục met có 1 cái vườn chuối to đùng của bà hàng xóm. Mỗi lần bà ý ra trông chuối lại quát tháo um xùm vì có rác vứt ở đấy. Mà quanh đây thì biết bao nhiêu nhà, bà ý cứ bảo em là: "Nhà mày ngay đây mày phải trông cho tao, đứa nào vứt chửi vào mặt nó." Một hai lần đầu bà ấy nói em kệ, ậm ừ cho xong. Nhưng mới đây, ỉn nhà em đang ngủ, bà ấy xồng xộc vào giữa nhà. "Tao bảo mày để ý mà mày chẳng để ý gì cả, để chúng nó vứt đầy rác, ăn trộm ngay của tao 1 buồng chuối to rồi kia kìa" Em điên quá quạt lại luôn. "Của nhà bà bà ra mà trông. Cháu còn phải đi kiếm tiền, còn có việc của cháu cứ có vô công rồi nghề đâu mà ngồi trông chuối cho bà được". Bà nói bé thôi cho con cháu nó ngủ.
     
  16. i3lackandwhite

    i3lackandwhite Sỉ lẻ giày túi - 01666781993

    Tham gia:
    21/5/2012
    Bài viết:
    2,381
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    e thích mẹ này từ cách nói chuyện với con mụ già đến cách viết bài, hehe :)
     
  17. Mẹ Cốm Xù

    Mẹ Cốm Xù Cô Cám

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    1,707
    Đã được thích:
    475
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    Hàng xóm k tránh khỏi đâu chị ạ. CHuyện nhà mình chưa tỏ nhưng hàng xóm tỏ hết rùi.
    Nhìu khi mình muốn bít chuyện gì cứ ra bà trung tâm xóm là bít hết mọi chuyện. hihi.
    Gét lắm nh k tránh đc khi là hx của nhau
     
  18. hathanh1361983

    hathanh1361983 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/10/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    Đọc bài của mẹ này thấy hay thế, đúng là vỏ quýt dầy phải có móng tay nhọn :)) .........
     
    Hà Phương82 thích bài này.
  19. ngocha1408

    ngocha1408 Hổ nhà 1986 ^0^

    Tham gia:
    19/7/2010
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    hihi phục mẹ này quá, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
     
  20. bethoi

    bethoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    1,515
    Đã được thích:
    288
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Cách trị những bà hàng xóm lắm mồm!!!

    Nhà e thì chuyên bị soi cho con ăn ntn vì bé nhà e hay phải ăn rong. Hôm nào cũng soi bát cháo xem nấu Cái j để bình luận, cho ăn cua, chim bồ câu thì kêu bé cho ăn ngon lớn lên lấy tiền đâu mà nuôi, hôm nào ăn trứng, thịt thì kêu sao ko đổi mấy mÓn ngon cho nó, bó tay, kiểu j cũng nói dc
     

Chia sẻ trang này