Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uí, lạ lắm đới nhá! Em tranh thủ vô nhà tí roài lại đi dọn bàn thờ đây. Hôm nay nhà em làm đơn giản, nên chắc mẹ con đỡ mệt hơn. Sáng nay em đi chợ, người cứ oải oải í , gặp ngày bà bán rau đanh đá, mẹ cháu bốc lửa đấu lại lun, há há...............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chệ bít nhà chệ ấy để làm rì? Chị ấy nhờ chị congaixinhhp roài ná! Chạ sơ múi rì được đâu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hố hố thì xem nhà đại gia ở chỗ nào thui. Tại nghe bà kể là có bọn canifa mới khai trương bên cạnh và tầng 1 bà cho thuê bán quần áo nên tôi soi ra, hè hè ngày nào chả 2 lượt đi về qua nhà đại gia. Hôm nào tắc đường đứng trêu choá đẻ cho vui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bớ chị cuctim,e hỏi pm chị mà hem thấy c trả lời j cả tưởng c đi đẻ r chớ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời trời giờ e mới lội xong nhà mềnh. Sáng giờ nghén quá cả nhà ạ. Ko hiểu thời tiết hay thế nào nữa? @ Anna Dương ơi chị toàn uống nước ấm, ăn uống nóng vậy mà vẫn thế e ah. Nhưng buổi tối chị đói lắm mà cũng thích ăn j. Chị đang tính uống sữa bầu cho đỡ đói, mà ko phải lịch kịch nhưng lo bị đau bụng. Ai có kinh nghiệm vụ này và uống sữa gì thì giúp e với??? @ Zenda ah sướng nhá đi du lịch về quả này trúng quả đây. mà sao ko thấy up ảnh lên đê mọi ng chiêm ngưỡng và quà cọt j nhể. mọi ng nhể heheh @ Samh ơi tui là tui ko suy nghĩ nhiều vấn đề giới tính của con đâu. vì nhà tôi anh cả có con giai rùi, nhưng nếu trời cho con giai thì vẫn thích hehe.vs lại ox thích con giai. thế đấy. @lehieu. Chúc mừng mẹ nó có hot girl nha tha hồ mà làm điệu cho con , con gái là tình cảm lắm lắm @ chị Lục gia ơi quả này chị trúng quả rồi chị cứ chờ thời gian trả lời đi. Ko bổng dưng e hienlinh lại mơ như vậy đâu ạ @ bo vespa ơi. đừng lo lắng đây là kq sơ bộ thôi. Giờ tập trung ăn uống cho tốt là con sẽ lên cân ngay. mới tuần 32. từ giờ tới lúc sinh con lên cân nhanh lắm . Ăn uống tẩm bổ, tư tưởng thoải mái con yêu sẽ hiểu mẹ và giúp mẹ đấy. Giờ buổi sáng nên đi bộ 20', tối trc khi đi ngủ cũng đi bộ chút là ngôi sẽ thuận thôi mà đừng lo lắng nhé. chúc cả nhà ngày mới tốt lành nha. e đi nghỉ đây ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hố hố chị có nhận đc cái pm nào đâu nhể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đang cố chém bão nốt, chưa đi đẻ được đâu em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Éc éc chóa đẻ zữ lắm đùng dại động vào nhá. Tui ở trên tầng 2 mà phi tiêu xuống bà chít chắc đóa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hờ hờ hôm qua chị ngủ đc trọn đêm hôm ni mới có sức chém đấy. Chứ cả ngàu hôm qua chị đa số chỉ tàu ngầm thui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HỨc, xã tôi cũng thích con trai nè, vì giờ mừ chưa có người thờ tự, có vẻ là chưa yên tâm bà ạ, bít thía chả dại đâm đẩu vào cái "T" con 1 bà ạ, kaka....dưng giờ lấy đâu ra nhà có mấy tằng ku nhể? Bà cố gắng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng bà ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! uầy buôn nhanh thế nhể..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghe thấy ai nhắc tên mình lại phải nhảy vào phát chứ không là chị định giống mẹ Suusuu ẩn dật đến cuối năm có tin vui mới vô thông báo cho nhà mình biết.Ka...ka.... Tình hình là thấy em 6gia nhà mình hôm nay là hotgirl hả?Trời có khi lại giống Nhoctin rồi vừa sắm 1 đống quần áo mới về mà ko có cơ hội được mặc,lúc đó nhớ chuyển giao cho chệ nhá. @samhh: thế cuối cùng nhà mình chưa chốt lịch đi sờ trym HL hả?Chắc đợi em đi SG về rồi tuần sau ọp luôn thể nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngủ được cứ ngủ chị ạ, mấy hôm nay em ngủ không đủ giấc, nên người cứ oải oải ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê hê, mình tắm cho con hơi bị chuyên nghiệp nhá, thế là mình đỡ tốn tiền thuê. ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy hôm nay mới chỉ tăng có chục trang, chớ ngày 2 chục là chiện thường ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thks mẹ Tôm, tớ lưu rùi nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, ui lần đầu e thấy c Cúc xím lại từ chối lời mời đi chơi nè.......có dấu hiệu là lạ òi...........hí hí hí.........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kaka........em đó chị tàu ngầm được đới, nhịn 1 ngày thì được, chớ ngày thứ 2 không vào là khó chịu trong người roài. Thấy chị nói 6 Gia em chột dạ, chắc chị ấy định sản xuất mỗi năm 1 đứa đới chị ạ. Để chút em gọi ĐT cho bác xem sao, em thì không dám mạnh mồm lăm, vì nhà lại đang có việc. Em chuẩn bị té 30p dọn bàn thờ đã, chiều mới làm chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui giống tớ thế, đang bùn ngủ zip cả mắt đây, mệt tóa....