úi ! tại vì mình cũng hiền lắm nên mới hiểu những ng như mẹ BN đấy! mà mẹ BN hiền thì nói to lên sao lại phải nói nhỏ hả mẹ BN ới ời!!!
dạ thôi ạ! không dám phiền HC! đồ nhà em ít thôi ạ! mai em làm lễ ra mắt , mời mẹ BN và các thành viên trong hôi tham dự ạ!
ờ, thì là vì bởi tui hiền, nên nhiều người cứ ăn theo mà ăn hiếp, nhất là mụ thuytran đấy! Nên mỗi lần nói tui hiền, là phải nói nhỏ, kéo ko bả lại nhào vô bắt bẽ, ăn hiếp đủ kiểu, khổ thân tui quá mà hichic (
e hèm, vậy thì thôi, tự dọn vô hé! Mai nhớ làm ra mắt đó, nói mà ko làm là... CHẾT với tui nghe chưa, mẹ bi??????
Sau này nếu Bảo Nhi có hắt hơi sỗ mũi mẹ nó cứ xịt nước muối và nướng tếp tỏi vừa thơm tới, tán ra cho bé uống là ok, khỏi ngay. Để lâu bệnh nặng tội nghiệp bé nha.
OK, cám ơn mẹ Ý nhiều lắm! Tớ cũng nghe nói hành tỏi giúp giải cảm tốt lắm. Để tối tớ về nướng cho con. Mà mẹ Ý ơi, nướng tới khi nào là được hả mẹ Ý? RỒi tán vô nước, có hôi ko? Hay tớ làm món gì xào cho con, nhưng phi thiệt nhiều tỏi vào có được ko?
Mẹ Bảo Nhi lấy khoảng 2 tép tỏi ta, có giấy bạc bọc nướng càng tốt, bạn hơ trên lửa, khi nào nghe có mùi thơm là được. Bóc ra thấy tỏi ngả màu trắng trong là tỏi đã chín, vừa thôi chứ chín quá thì giảm tác dụng đấy. Thơm, dễ uống lắm, tỏi chín thì không cay đâu. Ý nhà tớ thích uống lắm đó, còn ăn cả tép tỏi nữa. Tỏi phi dầu thì ko còn tác dụng j đâu bạn ah
rồi, note hết cả rồi, cám ơn mẹ Ý nhiều! Tối dìa làm liền luôn! Hy vọng BN ko dị ứng với mùi tỏi Mai sẽ báo cáo mẹ Ý nghen!
hỏng có đâu Na ơi, BN đang đi được 1/2 đường, thì bị hội 888 bắt cóc đấy ạ! Đừng giận mà, BN sang nhà Na liền! Hồi nãy sang rồi, thấy ảnh Na chộp ở cty nhìn thấy thương quá! Con nằm đại trên bàn mà ngủ! Mẹ Na hư quá rồi!
hqua thì con sụt sịt! hết con lại đến mẹ lăn ra ốm!nhưng vào thăm mỗi bn nè! tjna phải out ra lun đây!
Dâu ơi mẹ ghé thăm dâu nè con con ngoan ko con?mẹ con 888888 tứ phía quá thui săp sn dâu mẹ rùi nhở mẹ sẽ ghé thăm xem dâu mẹ Sn có đẹp hơn chút nào ko??????
Báo cáo là tui về rùi, gặp hai bà tranh chức ở đây. dấm dúi bầu nhau lên làm hội trưởng nghe, tôi tranh thủ lên sớm để tý nữa lại đi học đây, các bà cứ liệu hồn nhé