Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vẫn hề hề hề dư lày nà chưa đẻ được đâu Hùi hộp qué cơ í ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ối chaỵyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chào cả nhà, lâu rùi em mới vào lại, chắc không lội nổi rồi. Lâu nay có chị nào có tin vui mới chưa ạ? Em không vào cũng là có một số chuyện xảy ra, cộng thêm người mệt mỏi nữa. Chả là hôm 13/9 là đến kỳ kinh của em, mà không hiểu sao nó ra ít và máu không được đỏ, khác hẳn với các tháng trước của em, ra nhiều và đỏ, đúng 5 ngày là hết. Nhưng đợt này e đợi 4 ngày rồi nó vẫn cứ thế không thay đổi gì cả. Em quyết định đi khám, đến bác sĩ Đào Hoa ở Hội Vũ khám thì bs kết luận mọi thứ đều bt trừ có 1 nang 20*18mm ở buồng trứng phải, chị ấy hỏi em là e thử que chưa, e bảo chưa, chị bảo sao e không thử, e bảo vì e vẫn ra kinh bt nên e nghĩ không phải có thai. Chị bảo em giờ đến 56 HBT xét nghiệm Beta HCG cho chị, nếu có thai thì em bị chửa ngoài tử cung. Em run như cầy sấy, phi đến 56 HBT thì lúc đấy bv đông quá lại gần trưa nên nó không nhận thêm nữa. Thế là đành đầu giờ chiều đến khám lại. Đến 4h30 chiều thì có kết quả, gọi điện cho chị Hoa đọc kết quả chị bảo ôi thế thì may không phải có thai đâu e ạ, yên tâm, 1 tuần nữa tái khám nhé. 10 ngày sau đợi hết kinh để tái khám mà mãi không hết, máu ra ngày càng đen, người mệt mỏi rã rời như kiểu bị ai đánh bầm dập toàn thân vậy, đến khi e qđ xin nghỉ 1 hôm để đi khám lại thì tối thứ 2 vừa rồi máu lại ra nhiều và đỏ, thứ 3 đi khám cũng vậy. Đến khám ở bv Hòe Nhai (vì bảo hiểm e ở đây) bs cũng cho làm xét nghiệm vì sợ thai ngoài tử cung, kết quả không có, siêu âm lại thì không có gì bất thường, cũng k thấy nang đâu nữa, bs bảo chắc e rong kinh là do cái nang đấy, giờ nó teo đi rồi thì kinh lại ra bt. Em theo dõi thêm 5 ngày nữa mà k hết thì lại tái khám. Em hỏi thế có thuốc gì chữa rong kinh không ạ, với cả cháu muốn xét nghiệm nội tiết, bs bảo không có thuốc chữa rong kinh nếu cháu muốn thì cô kê thuốc tránh thai cho cháu uống thôi, còn nội tiết thì không cần đâu, nếu muốn làm thì cô phải gửi cháu ra Nghĩa Dũng, còn ở đây k có XN nội tiết. Thế là thôi, em về nhưng ngay từ lúc máu ra nhiều 1 cái sáng e ngủ dậy thì người hết đau luôn, cứ như giả vờ vậy, nhạy kinh khủng. P/s tóm lại giờ e cũng không biết mình bị làm sao, e sợ thế này lại càng khó có con. Ah còn điều này nữa, lúc e siêu âm ở bs Hoa thì kết luận tử cung ngả sau, ở bv k/l TC ngả trước, niêm mạc 10mm. Vậy là sao, tử cung e nó biến dạng nhanh vậy?? Giờ e vẫn chưa sạch kinh, nhưng tâm lý giờ hơi bị căng thẳng í. Các chị nhào vô gỡ rối cho e vụ này cái.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng không hiểu sao mình lại mơ thế chị ạ, mà em thiếp đi có khoảng 30' thôi đấy! Với lại em chưa gặp chị Lục Gia bao giờ, thế mà mơ rõ mồn một cái biển hiệu ghi tên Lục Gia nhé! Có khi là điềm lành thật chị ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, tắm cho bé được nhiều xiền thế à, thế có ai thuê em tắm cho bé ko? Hai đứa nhóc nhà em đều 1 tay em tắm cho từ khi đẻ đến giờ đấy! hí hí Em chỉ cần mời cốc sữa chua thôi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng đang hồi hộp đếm từng ngày bác ợ. Còn 9 ngày nữa thôi. Chạy đâu cho thoát bác mụp. Em tuy bầu bì bếu bệu nhưng vữn vác bụng chạy nhanh lắm đới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hề hề đảm đang quá. Chỉ tiếc nhà chị xa nhà em quá ko nhất quyết ko bỏ lỡ cơ hội nhờ vả đâu nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Choá đẻ mà điệu cực nhá, xúng xính váy áo tím mí cả hay ăn bánh mì chấm sữa, ahahahahah, thôi mẹ con cháu lặn đơi, ko nhừ đòn, hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cho chạy trước nửa tiếng đới. Giờ thì hết điệu hẳn roài nàng ah. Mấy tuần cuối chị tăng cưn nhanh kinh dị. Mấy hôm nay chân lại bị xuống máu. To như chân voi luôn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh thế thôi dc chút nào hay chút đó vậy, em tranh thủ tắm giạt thay đồ bên nhà mẹ, về khỏi phải động vào đồ bên nhà chồng, bầu to rồi nên giữ gìn em ạ, ăn uống thì chiều ăn thêm cái gì bên nhà mẹ đẻ rồi tối về ăn cơm nhà chồng thì ăn cho có thôi, hehe , cố lên em ạ, vì con yêu, rồi bạn Gấu sẽ ngoan cho mà xem!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chỉ tự tắm được khi con đã rụng rốn ý hihi... MC em và cả chồng em nữa chẳng dám tắm, em dậy đi tắm mà mọi người choáng đấy hè hè... Lúc chưa rốn chưa khỏi em thuê 70k/lần thui ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế hả chị, đi đẻ đến nơi rồi còn gì , chân em cũng to to chỗ cổ chân với bàn chân, ấn thì ko lõm mấy, nhưng ko gầy bé như cũ dc nữa, cứ to to thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ấn vào thấy lõm hẳn xuống í. Nhất là 2 mắt cá chân em ah. Mới xuất hiện mấy hôm nay thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ấn vào thấy lõm hẳn xuống í. Nhất là 2 mắt cá chân em ah. Mới xuất hiện mấy hôm nay thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nói đến vụ mơ em có mấy người mơ trúng rùi í , chị cúc tím mơ bảo trông con cho em đi chơ nè, em gái em bảo mơ thấy em có bầu rùi đèo em đi chơi nữa nè chúc chị Lục tháng này trúng quả lớn nhường xô chậu cho em nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình chớp nhanh cơ hội này nào!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tối qua bác cũng nằm mơ,thấy chữ 2 vạch to tướng,dưới là nich của cô nào nhìn không rõ lắm ,nhưng không phải là người quen lâu rồi,cái cô mới vào nhà mình ấy,hình như là NẤM BÔNG hay sao ấy ? thôi thì cứ chờ thử xem sao ?Mà nhà mình hồi này nhiều mẹ nằm mơ ghê nếu đúng hết ,thì nhà rồng rắn cực may mắn đó nha. LUCGIA tháng này ,sẽ có tin 2 vạch nhé,vì có HIEN LINH mơ rồi đó CUC TIM :EM ĐỂ Ý CẨN THẬN NHÉ,CÓ TRIỆU CHỨNG GÌ LÀ PHẢI ĐI BỆNH VIỆN LUÔN ĐÓ,VÌ CÓ THỂ NHỠ ĐẺ SỚM,................KHỔ THÔI ĐỪNG CỐ .............ĐI THĂM BÀ THÔNG GIA NỮA................KHÔNG NHỠ ĐẺ RƠI GIỮA ĐƯỜNG THÌ CHẾT ......BỎ MỊE. SAMHH:có lẽ để tuần sau em đi sài gòn ra hãy đi thăm HAI LONG vậy,vì chị định tuần này đi sớm để cho mẹ con nhà CUC TIM đi cùng cho vui ,nhưng điệu bộ bụng to lắm rồi,chưn thì lại xuống máu................thôi thì ở nhà cho an toàn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ÔI ÔI, bác ơi, bác mơ thế này thì em sướng mê tơi. Chắc là em rồi đấy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hè hè em ơi, còn phải ăn giá đỗ chán nữa mới đủ sức đi tới giấc mơ đó em ạ. Chị thì chắc 100% luôn là xịt rồi, chuẩn bị đi mua bỉm đơi ^^