Ðề: Hội lấy chồng xa.... hi hi, mà không biết có mẹ nào lại ngược lại không nhỉ, nếu có chắc là quý và hiếm lắm
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Một năm các mẹ về quê chồng mấy lần? Mình thì 1 năm chỉ về 1 lần vào tết thôi mà còn thấy chán, hic.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Bố mẹ chồng tớ ở gần cách mấy trắm m mà mấy tuần tớ mới qua....qua rùi ngồi một lúc lại lượn. Còn quê của mẹ chồng tớ ở Nghệ An...tớ chưa về lần nào. Năm nào nhà tớ cũng về nhưng tớ khg bon chen được...lúc thì bầu bí...lúc thì con nhỏ...lúc thì đang ở quê mẹ...lúc thì mệt....nhiều lí do lắm.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chị Hà nội lấy chồng Bắc Ninh (cách 60km) nhưng sống ở nhà bà ngoại. Chị cũng ít về quê chồng vì chắc không hợp với MC. hiii
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Khg phải khg hợp mà về đó khg phải nhà mình cũng chán bác nhỉ... Em cũng chỉ thích về nhà em thui....
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Các chị cho em tham gia với ah. hehehe e cũng lấy chồng xa đây, bgio 2vc moi ng 1 nơi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... có việc chị mới về, cách sống ở đó không hợp với chị. MC chị không hài lòng với chị vì chị cũng hay góp ý. Nhưng mà nhìn ngứa mắt lại k chịu được. VD như gối để bẩn két lại, đen xì, nhìn đã thấy kinh; đồ ăn thức uống bảo quản không tốt mà cứ ăn đi ăn lại - rồi bị tiêu chảy, khổ con cháu. Chị về góp ý nhiều nên ghét, mà cũng k sửa nên chị chán, chẳng muốn về
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Uh...ở quê họ sống thế đó chị ạ...nói thì lại bảo mình kinh....nhưng bẩn nhìn thùi đã sợ rùi chứ đừng nói gì ở đó mấy tuần...hic.