Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào chồng vô tâm mà còn quyết định như thế? cái này lại phải xem lại vấn đề thui.
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Chẳng ngại mưa nhỏ, nhưng hôm nay chắc chắn ko chuồn được, thế mới buồn
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Vừa mệt vừa tủi thân nếu chồng không giúp gì, nhưng Choá nhà ta tự lập và tự chủ được, chắc bà ấy sẽ cố gắng tốt
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào thế hử ........cơm chưa bà ui .tôi vừa măm vừa 888 đây..............
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào thế thì phải hạ hỏa liên tục đấy nhé không con quấy mệt mỏi lên lại mắng con thì tội lắm nhé
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Thứ 7 có buffet chay free có bà nào nhà mình đi hem?
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào hihi, chóa nhà mình tự lập và tự chủ được nàng nhỉ?
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Ở ngay gừn CQ mềnh, cơ mà thứ 7 lại ko đi làm, giá như vào ngày thường đi làm nhể, tiện biết mấy. Có đứa nào đi ko?
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào HQV thì tui đi được. Hôm í tui còn định cho con đi hội chợ xanh ở Làng Quốc tế Thăng long do bếp Kún tổ chức cơ, bà nào cho con đi k?các con được nặn bánh trung thu nữa nhé
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Hay là mềnh lại bon chen nhể ? Có đú đởn tóa ko đây.
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Bố chồng tui bảo hum lâu rùi mà quên khuấy, sáng mai cụ trả lời xem còn lấy đc vé k? hic..hic.. có chỗ ăn mà còn quên.
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào để sáng mai cho chắc nhá, tui quên giờ rùi.............dạo này lẫn lộn lém rùi.
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Hix hix. Đêm qua 3h sáng mất điện tới gần 12h trưa nay mới có điện. Con thì vật vã hết bên nọ tới bên kia vì bình thường quen điều hòa rồi, bố đang đêm tỉnh dậy quạt cho cả mẹ lẫn con. Sáng ra đến lượt mẹ quạt lại cho 2 bố con. Đang định đi sơ tán, vừa tắm cho con xong thì có điện thế nên lại ở nhà. Hai bố con ăn trưa xong lăn ra ngủ tiếp nên tôi mới vào được đây. Nhà tôi hai hôm nay cũng cai sữa cho con mà hôm qua nó vật vã khóc lóc quá, sáng nay cũng thế nên lại phải... giơ ti cho nó ngoạm. Hix hix. Chả biết cai thế nào khi cloxit ko sợ, berberin nó cũng ko sợ \ Bà ui 5/10 là sinh nhật gái nhà tui 1 tuổi. Tí tôi vào đặt bánh bà nhớ làm cho em ý một cái thật ngon nhoa
Ðề: Tầng 2 - Hội Cún 82 tiếp tục nối vòng tay lớn nào Đới, nóa chưa có vé mà hô hào rõ to nhể. Có vé thì cho tui đăng kí 1 phiếu nhá. Lần này quyết tâm đi ăn mảnh =))