Cần giúp: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi cuamit, 25/9/2012.

  1. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,118
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    4/12/2012. Trộm vía lần cuối đi khám con mình hợp thuốc nên đã khá hơn rùi, triệu chứng bệnh đã giảm, nhưng với tình hình thời tiết thế này mà cho con đi trẻ luôn thì sợ con lại ốm lại, nên mình tính cho con khỏi hẳn đợt ốm này rùi mới cho đi lớp tiếp. Con ốm và thuốc thang cả tháng rùi, nên m lo nó đi rùi lại ốm tiếp lắm :(. Mặc dù giữ con ở nhà lâu cũng ko ổn nhưng chắc để con khỏe hẳn m mới cho đi được. các mẹ có KN trong chuyện này góp ý thêm với m nhé, cám ơn các mẹ rất nhiều (u)!!!

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cuamit
    Đang tải...


  2. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    mình nghĩ là cho bé đi nhà trẻ là được rùi, bé nhà mình 2t giờ cũng đi nhà trẻ được một thời gian rùi
     
    namhangthungcuamit thích.
  3. tinydolphin01

    tinydolphin01 tinydolphin01

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    Hồi đó em đi nhà trẻ cũng bị bệnh nên ba mẹ em đã gửi em cho nhà trông trẻ tư. Em rất yêu quý nơi đó vì được các cô chăm sóc rất tận tình
     
  4. hoalua Iflora

    hoalua Iflora Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/2/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    Nhà mình lúc gửi con đi học trường tư từ khi bé mới 18 tháng nhá. Không phải thuộc diện khỏe mạnh gì đâu, lúc đó bé chỉ được 9kg thôi. Đi được 1 tháng là bắt đầu lây nhiễm do môi trường: sổ mũi, ho, sốt. Nhưng mình vẫn kiên quyết cho đi. Giờ thì ngon lành ra dáng lắm gần 4 tuổi rồi và sắp làm chị rồi.
     
    cuamit thích bài này.
  5. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,118
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    Cám ơn mẹ nó! mình cũng muốn vậy mà làm thế nào để thay đổi tư tưởng cho ax bảo thủ cứng đầu đây??? huhu...
     
  6. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,118
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    Mình biết là đi trẻ là con dễ ốm, nhưng rùi cái j lạ cũng sẽ quen dần, quan trọng là m phải kiên trì. Trộm vía con mẹ nó giờ chắc cứng cáp lắm rùi nhỉ, lại sắp có em nữa!!!
     
  7. Moon_Cua

    Moon_Cua Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    2,402
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    c ơi, k bit c còn nhớ e k?e lấy nấm và áo H&M nè.e học và làm cô giáo mầm non nên thêm nữa tình trạng kuti nhà c giống hệt con e nên e xin fep cse kinh nghiệm của e nhé:
    khi kuti nhà e đc 2t,e cung bắt đầu đi dạy mn nên e có gửi cháu vào trg công lập.nhg vì hồi đó chưae co kinh nghiệm gì nên e nghĩ trg công là tốt,vì vậy e vẫn cứ cho con theo học.trc khi đi họccon e đã chậm r nhg k đếnnỗi nó tự kỉ đâu c.kuti nhà e còn nhớ tên cô giáo, nhớ tên bạn trong bàn,ai cắn là kuti nói,nhg mtrg mn nhiều cái c k hiểu rõ hết đc đâu.e k bêu xấu gì nghề này nhg tùy lương tâm các cô c ạ, có cô hoàn hảo, có cô kém và có cô như bà la xát....đó là điều k tránh khỏi bơi mình trông con 1 mình còn nh cái ức chế huống chi các cô(3 cô/60-70 cháu thì sao bình tĩnh đc)nên các mẹ cũng fai thông cảm cho các cô.kuti nhà e rất ít đc quan tâm trong khi e cực kì chu đáo, thg xuyên biếu xén, r mua hoa wa moi các cô ăn, tết mua giỏ quà vậy mà con e vẫn bị lơ.e mớichuyeerrn cho con sang trg tư c ạ.bé vui và k bjo mún nghe đến tên trg cũ.có lần e thử cho rẽ vào trg đó.con e đag ngồi đằng trc nhâye xuống xe suýt ngã,thế là e biết các cô đối xư với con e thế nào.ảnh hg tâm lý lắm c ơi.nh vấn đề lắm nên e nghĩ c chọn 1 trg tư thục tốt, có cơ sở vc như trg công, tuy đắt chút nhg sẽ đảm bảo hơn. c cần gì cứ pm e, e sẽ mách c .kuti nhà e trc đi học khóc có 3 hôm thôi nhg ốm 2th.e vẫn cho đi thôi, dần dần thì quen c ạ.nhg k nên học trg công tròng gđ này.hoặc trong trg e có trung tâm can thiệp sớm đv nhg bé nhút nhát, c tìm hiểu xem.néu k, c gửi con ở trg tư fai nói rõ tính cáh của con với hiệu trg và cô giáo lớp bé để họ chú ý đến bé c ạ.e nói chút ít thui chứ nh vấn đề lắm c.anh xã là ng tri thức, c cứ nói cụ thể, sach báo cho a hiểu về vđe của con.e nghĩ bé nhà c đang ở mức tự kỉ nhẹ đó c.trong mtrg trung cư, bé k đc ra ngoài mấy nên có biểu hiện như vậy.:sợ ng ngoài,hỏi thì k tập trung...c cho bé ra các khu vui chơi công cộng cho bé quen dần.....có gì c e m trao đổi sau nhé
     
    mebeo1010cuamit thích.
  8. toki

    toki Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    Chào bạn. Mình nhìn thấy hình ảnh của mình trong những lời tâm sự của bạn. Mình hiểu tâm trạng của bạn. Mình cũng ở nhà chăm con, con cũng 27 tháng rùi. Hồi bé 23 tháng mình cũng quyết tâm cho con đi nhà trẻ, cũng vì nhiều lý do: con chậm nói (lúc ấy bé chỉ nói "bai bai"), mình thì muốn gửi con rùi xin việc đi làm. Bé đi học không ốm đau gì nhưng lười ăn và khóc kinh khủng. Khóc cho đến khi học được gần 2 tháng thì sợ quá, sáng dậy không cho mẹ bế vì biết mẹ sẽ đưa đi học. Nhà gần trường nên mẹ bế đi bộ, con khóc suốt dọc đường đến lúc đưa cô giáo vẫn khóc. Sau thời gian đó 2 vợ chồng mình quyết định cho con nghỉ học, chuyển sang học nói trước rùi mới học trường mầm non bình thường. Khi mới quyết định cho con đi học, nhà mình cũng căng thẳng lắm, không phải chỉ 2 vợ chồng đâu mà còn cả ông bà nữa, nhất định không cho cháu đi học vì cháu chưa bít nói, đợi khi nào bít nói mới được đi........
    Đến giờ con chưa đi học ở trường mầm non bình thường nhưng đi học nói rất đều và rất ngoan, con rất vui vẻ khi đến lớp. Sắp tới, khi con đã có ít ngôn ngữ, mình lại tìm trường mầm non cho con học và bắt đầu đi xin việc. Hy vọng lần này sẽ thành công. Mình chỉ muốn chia sẻ với bạn như vậy, cho con đến trường là điều quan trọng, nhất định phải làm nhưng chọn trường nào cho con cũng là điều vô cùng quan trọng, nhất là với những trường hợp hơi đặc biệt này.
    Chúc bạn mau mau thuyết phục chồng và cùng nhau tìm hướng giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.
     
    mebeo1010cuamit thích.
  9. Shipper_meKent

    Shipper_meKent Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2012
    Bài viết:
    1,014
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    Mẹ nó cứ cương quyết thuyết phục gia đình cho con đi trẻ đi, đi trẻ gần nhà và có sự kiểm soát chặt chẽ của gia đình để gia đình yên tâm. Con bạn có được đi nhà trẻ thì mới khỏe mạnh và linh hoạt đc hơn ở nhà, mặc dù ai cũng nghỉ ở nhà là tốt nhưng Trẻ con thì phải cho trẻ con chơi với nhau chứ, trẻ con sao chơi với người lớn mãi sao được, bạn cần đưa ra lý lẽ thuyết phục. Đương nhiên phải giải thích với gia đình là con sẽ khóc mất 1 tuần đó, sẽ bị viêm họng do khóc nhiều đó, nhưng điều đó sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời con bạn bạn ah? Hãy cương quyết nhé.
     
    mebeo1010cuamit thích.
  10. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,118
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    Cám ơn em, chị cho con đi học trường công nhưng có bà ngoại làm ở đó, bà biết cô nào chăm cháu tốt, tận tình mới gửi gắm thôi, nhưng giờ con ốm nên kô khí gd đang căng thẳng, hic hic...
    Mà giờ mới biết em dạy mầm non à, nghề này đòi hỏi phải thật kiên nhẫn, phải có tâm và yêu thương trẻ thì mới làm đc và nên làm em nhỉ. Chứ nghe mẹ chị kể cũng có nhiều cô dã man lắm...
     
    rainbow_204 thích bài này.
  11. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,118
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    Cám ơn mẹ nó đã chia sẻ với mình, đc 1 ng cùng cảnh ngộ đồng cảm và chia sẻ thật quí! Đúng là mỗi bé mỗi khác, con mình thì trộm vía là đi trẻ nó ko khóc nhiều, đi 4 buổi mà cứ buổi sau đỡ khóc hơn buổi trước, mình thấy đó là dấu hiệu rất đáng mừng vì điều đó cho thấy con đang dần quen với mt mới, đùng cái lăn ra ốm thế này, hum t 7 m lo sốt vó vì con đi ngoài khá nặng :(... đáng lẽ nếu chỉ bị sổ mũi viêm họng thì mình vẫn tính cho con tuần này nếu con đỡ thì lại đi trẻ tiếp, vậy mà tình hình con ốm quá, ax thấy thế trách m, có vẻ như kể cả khi con khỏe ông ý cũng ko muốn cho con đi trẻ nữa.
    Mình cũng nghe nói đến lớp dạy nói, mẹ nó thấy cho đi học nói con có tiến bộ nhanh ko? hình như mỗi ngày chỉ học 1-2 tiếng thì phải? Mẹ nó cho bé học nói ở đâu ạ?
     
  12. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,118
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    Mình cũng cùng suy nghĩ với mẹ nó, có bạn chơi cùng thì chắc chắn con sẽ học bạn mà biết nói, nhanh nhẹn, linh hoạt hơn, nhưng để con khỏe hẳn rùi tính tiếp vậy. Quan trọng là thuyết phục đc ax, ... mệt ghê cơ, lão ý cứ làm như mình ko xót con khi cho đi trẻ nó bị ốm ý ....
     
  13. Moon_Cua

    Moon_Cua Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    2,402
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    đúng rùi c ạ.e thấy nh cô ác lắm.khủng khiếp.họ làm thế sau này họ fai nhậ trả giá thôi.e coi trẻ cũng như con mình,lúc nào cần nịnh fai nịnh, lúc nào cần mắng, cần fatj fair far c ạ nhg đc cái kể cả e đi thực tập hay đi làm tụi trẻ cũng quý và nghe lời lắm.lúc đầu fai nịnh trẻ sau này bảo các bạn ý mới nghe, có mắng các bạn ý cũng biết sai...hihi
     
  14. janess

    janess Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/9/2011
    Bài viết:
    1,895
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    mẹ nó tìm nhà trẻ uy tín rồi gửi con vào. e vẫn ủng hộ là cho con đi nhà trẻ sớm. đi nhà trẻ con có bạn bè, ngoan hơn, sống có trật tự hơn, dc giao tiếp nhiều hơn. cháu em 14 tháng đã cho đi nhà trẻ rồi ạ.
     
    cuamit thích bài này.
  15. Mẹ Jennie

    Mẹ Jennie Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/11/2008
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    bạn jen nhà mình lúc mới đi trẻ hồi 15 tháng, cũng bệnh từa lưa lun nha, 1 tháng nghỉ bệnh chắc cũng hết 1/2, ở nhà cũng thuộc dạng chậm nói chậm phát triển y như con bạn chủ top đó, phải ráng kiên trì cả năm trời con mới quen dần với môi trường đi học và nói nhiều + dạn dĩ hẳn lên. nói hcung là ko nên úm con ở nhà đâu bạn ạ, trước sau gì cũng phải đi học nên cho đi sớm tốt hơn, trẻ có nhiều time làm quen với môi trường bên ngoài hơn
     
    cuamit thích bài này.
  16. Mẹ Vân Ly

    Mẹ Vân Ly Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    mình nghĩ nên cho bé đi lớp lúc 3 tuổi. Lúc đó bé cũng đã nhận thức được rồi. 2 tuổi thì lại sớm quá, mới cai sữa xong mà. hi hi hi
     
    cuamit thích bài này.
  17. toki

    toki Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/12/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    Các ông bố hay xót con lắm, trách mình không thương con, cứ bắt nó đi nhà trẻ. Bạn có bít chồng mình đồng ý cho con đi trẻ ngay lập tức vì sao không. Mình thuyết phục được chồng đi khám tâm lý cho con ở BV. Bác sỹ khuyên như thế và ông ấy bắt buộc cho con đi sau 2 ngày đi khám.
    Con nhà mình học ở trường Mầm non bt 1.5 tháng thì nói thêm khoảng 10 từ đơn và tự phục vụ tốt hơn. Sau đó nghỉ hẳn MN sang học nói thì 1 tháng sau bắt chước người lớn nói hầu hết các từ đơn nhưng ngọng lắm. Giờ học được 3 tháng rùi nói rõ hơn tý và nói từ dài hơn. Mỗi ngày con mình học 2 tiếng ở trung tâm gần nhà.
    Con mình cũng đang ốm quá, vừa ốm 1 trận khỏi vài hôm lại ốm tiếp. Mình chia sẻ vậy thui. Mình nghĩ con bạn cũng có vấn đề về ngôn ngữ đấy. Chỉ không bít ở mức độ nào thui....
     
    cuamit thích bài này.
  18. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    Chia sẻ với mẹ cuamit.
    Bé đầu nhà Tớ được 22 tháng thì đi lớp. Lúc đầu Tớ cũng hỏi ý kiến chồng Tớ là cai sữa con và đi làm nhưng nhận đc câu trả lời "không ai trông được". Tớ đã tự cai sữa cho con và gửi ông bà trông. Ông bà trông đc mấy tháng thì cho con đi lớp (vì ông bà con trông con nhà Bác cả).
    Tớ hiểu được cảm giác của bạn khi ở nhà trông con. "Chẳng ai sướng bằng cháu, ở nhà trông con...hic", Tớ đi đâu cũng đc nghe câu này đấy nhé. Kiểu là ở nhà ăn bám chồng và gia đình chồng. Nói trắng phớ ra là chồng thì phải có nhiệm vụ nuôi vợ, ko ai ăn bám ai cả...nhưng ......mồm thiên hạ, ai cấm được. Dĩ nhiên là chồng Tớ hiểu và thông cảm cho Tớ, như thế là đủ.
    Tớ đã 1 mình cai sữa con, 2 mẹ con nằm bên nhau mà vẫn cai sữa Ok dù chàng ta khá là nghiện ti nhé.
    Và rồi, Tớ đi làm.....tăng 4 hay 5kg gì đó, xinh tươi và béo lên. Mọi thứ đều sáng sủa ra, đặc biệt là tư tưởng.
    Trộm vía con đi lớp Con cũng tăng cân (dù lúc đầu cũng ốm), đi lớp biết nhiều hơn, ngoan hơn.
    Đầu tháng 10 này, mình cho bé thứ 2 đi lớp (Con cũng được 21 tháng rồi). Tuy không được như anh trai nhưng cô nàng khá thông minh và đáng yêu. Hy vọng con đi lớp sẽ ngoan hơn và nề nếp hơn.

    Lúc mới đi học, bé nào cũng sẽ bị ốm, không nhiều thì ít vì các con thay đổi môi trường.Bạn cứ bình tĩnh chăm con, khỏi là lại đi tiếp. Nếu ở nhà lâu đến khi đi lớp là con lại bị ốm.
    Chỉ vài tháng là quen thôi mẹ nó ạ. Con ốm đau ai chẳng xót, đặc biệt là mẹ. Có điều mình kìm nén cảm xúc để chăm sóc con, đừng quá thể hiện lúc con ốm. Tớ kinh nghiệm rằng để có những đứa con khỏe mạnh và vượt qua khó khăn thì người mẹ phải cứng rắn.
    Còn với chồng, vợ chồng tình cảm với nhau nhẹ nhàng là mọi việc êm xuôi thôi. Đừng để không khí gia đình vì con trẻ mà quá căng thẳng.
    Mỗi 1 em bé trào đời là kéo theo nhiều thứ thay đổi bạn ạ. Là mẹ, là vợ chúng ta phải cố gắng làm cho mọi thứ "tốt hơn" mà thôi.

    Chúc bé con nhà bạn sớm khỏe, đi lớp ngoan, 2 vợ chồng vui vẻ nhé.

    P/s: Hãy nghĩ các cô giáo cũng như mình, họ cũng có con mà. Tin tưởng các cô và gửi con đi lớp. Những cô giáo không tốt chỉ là số ít mẹ nó ạ. Chọn 1 trường mình cảm thấy yên tâm và gửi con nhé:p
     
    Sửa lần cuối: 27/9/2012
    cuamit thích bài này.
  19. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,118
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    hiện giờ em vẫn làm cô giáo mầm non chứ? đợt trước thấy bảo định buôn hoa quả mà lại thôi hả em?
     
  20. cuamit

    cuamit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/2/2011
    Bài viết:
    6,118
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có nên cho con đi trẻ??? Nhờ các mẹ chia sẻ kinh nghiệm ạ!

    Bé nhà mẹ nó cũng đang ốm ạ, khổ, thời tiết khó chịu lúc nắng lúc mưa, chỉ khổ các con, sức đề kháng yếu nên dễ ốm. Mong bé nhà mẹ nó sớm khỏe nha!!!

    Cám ơn mẹ nó đã cho mình 1 gợi ý rất hay, có lẽ chờ con khỏi ốm mình với ông ý cũng thử cho nó đi khám về dinh dưỡng và tâm lý xem sao, cứ vào viện nhi là khám đc hết các kiểu mẹ nó nhỉ? Con nhà m còi và chậm, mình muốn cho nó đi khám xem các bs mà khuyên cho đi trẻ thì tốt, hoặc chí ít khuyên bố mẹ dành nhiều time chơi với con, cho con tiếp xúc với trẻ em khác, cho đi chơi... để ax biết đg mà có trách nhiệm hơn, ông ý thì con ốm cứ ầm ĩ lên thế nhưng việc chăm con thì đẩy hết cho mẹ, cho bà, chơi với con mà nó tự nhiên quấy khóc cũng ko biết dỗ, lại giục m làm việc nhanh lên còn trông con, hoặc lúc con kèo nhèo đòi hỏi đi chơi thì bố cũng cha hiểu ý, để mình phải nhắc tận nơi mới biết, nhiều khi phải quát tháo ông ý mới chịu cho con đi. Mình ở nhà lo cho nó cả ngày cũng mệt rùi, mà ông ý về nhà là chỉ biết nằm xem TV, đọc báo, ko mắng ko quát thì ko chịu nhúc nhích, mà đc hôm ông ý về sớm là còn may, chứ toàn về lúc 9-10h tối thì con cũng sắp đi ngủ rồi. Mình nhiều lúc ức chế lắm, lão ý chẳng chăm con 1 tý tẹo nào nhưng lại hay trách móc, gia trưởng....
     

Chia sẻ trang này