Xời ơi.....cứ dzị hông hà....ngừ hiền như tui thì ai cũng nói dữ...hic...tự nhiên mềnh thấy thương mềnh quá huhuhuhuhuhuhuhuhuh
Trùi tại mọi ngừ chứ tại tui đâu nè(giải thích hihihihi)cứ níu kéo.....tui thì dễ mềm lòng......sao dứt tình đi cho được......nhưng tối vô cty vẫn 8888 được hà.
Thanh không hiền đâu nhé. Hiền là người ta chạy mất dép khỏi ông chồng quăng mười quả lựu đạn không ai thèm cản rồi, đằng này quyết chiến đấu tới cùng cho dù có thân thể thương tích đầy mình cũng chơi tới bến luôn. Gan lắm đấy.
khà khà...khà, ngó ngang ngó dọc mí nhớ từ khi Tina lên sao mà chưa rửa nè, hông biết ngày mơi HT có làm đầy tháng hông nè, ai có độ gì nữa nè?????????
quá nhẫn tâm còn gì nữa...thôi bay vào đi roài đợi có dịp lại đi hạ long bay sau..... còn ko thì mua thêm vé cho anh xã đi chung ....
Mai thứ 6,hổng đi được,thừ 6 phải vô cty sớm hơn mọi ngày,thứ 7 bận chăm con mọn........quy ra xiền đưa tui đi tui khỏi đi en...kekekekekekek
Hi...everybody...Thành viên mới đây...Gởi lời chào thân thương đến toàn thể thành viên của đại gia đình chúng ta. Mong được diện kiến các bà mẹ yêu quý...