Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thía có khi sắp vỡ chum rùi í nhờ, chị thấy bẩu đứa thứ 2 hay sinh trước dự sinh. Con em chị cũng thía. Thui cô cố gắng nghỉ ngơi điệu đà nốt đi, thèm gì ăn nốt đê rồi còn nhảy ổ nhá Mong mẹ tròn con vuông!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mua đủ dùng tháng nì thôi nhá, từ tháng sau là hem cừn nữa đâu Hehe, nghĩ lại mới nhớ, lúc chị dính bầu đúng là lúc chị hết sạch BVS, chẳng nhớ ra, rồi đến hôm nọ bị lại mới lục tủ ko còn cái nào. Hehehe...Nên là mua ít thoy nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kakaka............nhà giai vừa mí hỏi nhà gái là có đến bế DÊ trước khi đi sinh vợ không bác ạ? Em cứ chờ bác và mọi người quyết định ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Còn em thì mới mua 1 đống bỉm về dự trữ, mấy hôm sau thử thì bít có bầu, kaka........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cũng mới vừa làm 1 bình nghệ gừng ngâm rượu rùi c ạ. e cứ đòi cho vào lọ nhỏ để hạ thổ, hihi mang tiếng là hạ thổ nhưng chỉ là đem vùi xuống mảnh vườn bé tí teo ở sân nhà bố mẹ e thui. nhưng chồng e ứ nghe, nên thui đành để 1 bình 5l trong chỗ thoáng mát vậy. hihi, hi vọng sau này sinh xong sớm lấy đc vóc dáng ban đầu, há há há................
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đúng rồi Bác ah. Hỏi bác lịch 2 lần rồi mà mãi đến giờ vẫn chưa có gì. Hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vụ nì để cho bụng đỡ xệ à Làm lào chị về bảo cho đứa em làm với
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! huhuhuuuuuuuuuuuuuuuuu Vết mổ của e bị nhiễm trùng chân chỉ cả nhà ạ! E xuống bệnh viện 2 lần roài mà ko gặp bs hôm nọ mổ cho e, bs khác họ ko xử lý cho mà cứ bảo là tìm bs mổ. hic hic, đi đến cổng bệnh viện là đầu gối chân e bắt đầu mềm mềm...đi ko muốn vững rồi. E sợ lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, hỏi a gú gồ cái là có ngay mà c, đây nhé, e úp lên đây lun nhá, để c Sâm cho lên page 1 cho mọi ng làm nha: Chế rượu gừng nghệ giảm ‘phệ’ sau sinh: Trước khi sinh khoảng 2 tháng, chị em có thể bắt tay vào làm một hũ rượu gừng, nghệ để dùng sau sinh. Làm hũ to hay nhỏ tùy ý, có thể làm 1 hũ 5 lít, bao gồm: gừng + nghệ mua khoảng 2kg (có thể chia đều hoặc mua tỉ lệ chênh lệch một chút cũng không sao); rượu trắng khoảng 3 – 4 lít. Và, nên ngâm rượu bằng hũ thủy tinh. Cách làm: - Gừng và nghệ rửa sạch. Nếu có thời gian có thể cạo bỏ lớp vỏ bên ngoài. Sau đó, giã dập. - Cho gừng và nghệ đã giã dập vào hũ, rồi đổ rượu trắng vào (sao cho ngập khoảng 2 đốt tay là được). Chị em có thể hạ thổ hoặc đậy kín nắp, đặt ở chỗ thoáng mát để không bị hư hỏng, lên bọt hay nước chuyển màu. - Rượu gừng nghệ ngâm sẽ có màu vàng nghệ rất sáng. Sử dụng: - Đổ rượu đã ngâm ra bát, rồi thoa lên vùng bụng và matxa đều. Đeo bao tay nylon để tránh vàng móng tay. Dùng 1 chiếc khăn mềm mỏng của em bé để thoa, có thể mặc 1 bộ đồ dài đã cũ sau khi thoa để nếu có dính nghệ vào quần áo cũng đỡ tiếc, trải báo xung quanh khu vực ngồi thoa rượu để không dính nghệ vào nền nhà. Lưu ý: - Lúc đầu sử dụng có hơi vàng da, nhưng sẽ nhanh chóng trở lại 'trạng thái bình thường'. - Gừng, nghệ có chạm vào da bé cũng không sao. Nhưng nếu các mẹ cẩn thận thì sau khi thoa nên đợi cho khô rồi mới bế bé. Không nên thoa bầu ngực vì bé ngậm vào sẽ cay và đắng, nhớ chùi xung quanh kỹ để tránh chảy nước gừng vào. - Thường thì lúc sinh nở giống như rắn lột da. Thoa rượu gừng nghệ sẽ hiệu quả hơn. Lúc bình thường thì da có tế bào chết, chị em vẫn có thể dùng, nhưng có lẽ không tác dụng nhiều như da lúc sinh. - Rượu gừng nghệ chỉ dùng để thoa lên cơ thể, tuyệt đối không uống.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui e mổ lâu thía rùi mà h vẫn vết khâu vẫn chưa lành à?c tưởng rút chỉ rùi thì sẽ lên da non là ukie mà. sao lại bị vậy???khổ thân e. 0 có số liên lạc với bác sĩ mổ à??? Cố gắng lên nhé! chắc 0 sao đâu mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic hic e xài chỉ tự tiêu, lại còn khâu thẩm mĩ....để còn mặc bikini. huhuuu, thía là lúc họ cắt chỉ ứ cắt hết...cộng thêm da e dữ...nên nó bị nhiễm trùng. Hqua xuống thì ko llac đc ạ. CHiều nay mò xuống tiếp thì bs hẹn sáng mai [ kèm theo là trước khi đi thì gọi].
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ặc, bs đểu cáng, bị nhiễm trùng thế mà nó không thèm xử lý cho người ta. Lần sau em bảo chồng em làm phóng viên đấy, các chị thích lên báo về thái độ vô tâm với bệnh nhân không???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đánh dấu đã đọc đến đây ạ, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hê hê chệ 6Gia máu chiến nhể??? Sắp...hí hí...báo tin vui có khác. Tinh thần máu lửa thía. Chệ ơi, bệnh viện công mà chị. Luôn2 là thế!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, khổ thân em. Nhưng sao biết là nhiễm trùng hả em? Em đau vết mổ à? Hy vọng sáng mai em gặp bs rồi có thuốc để trị nó dứt điểm.