Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hơ hơ em cũng hâm mộ bác này lắm, bác Hoài đáng yêu dã man. Em có cơ hội cũng đc tiếp xúc nhiều với bác ý, rất thích.
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Hôm nay em lấy chả cua nhà cún huế về rồi, tối cả nhà nấu mỳ với chả cua nhà cún huế, tôm nhà chị ong. Ôi ngon dã man. Nhưng mà cún ơi chị thích ăn chả cua chắc hơn nữa thì làm thế nào ? cho thêm bột ah ?
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Thế phải ăn thử thôi em, có thịt cua với thịt bò với gì nữa cún huế nhỉ.. chỉ biết là rất ngọt thôi em ah
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em chịu hehehe, vì em ko chế biến mà em thấy chị là người đầu tiên muốn cho bột vào chả hihihi,
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em biết nó có những vị sau: thịt bò+ lợn+ cua+ màu hạt điều...còn lại có gì em ko biết hehee...em nghe cô chủ quán bán bảo xế, em tấu lại xế, lúc em đi học ngang qua cửa hàng chị QQ em thấy chị chở con, đứng trước cửa hàng chị QQ
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 11 em đi học mà chị, di tắc đường mãi mới đến lớp trễ 30 phút, nhỡ mà sa chân ngồi buôn với các chị thì nghĩ học luôn ahaha
Ðề: Bếp Kún tầng 11 Một câu chuyện thật cảm động !!!!!!!!!! http://antgct.cand.com.vn/vi-vn/chuyenkhotin/2012/9/56214.cand