Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E chào cả nhà! E xin thông báo là tháng này em cũng..........................TÌ TÀ TÌ TẠCH giống bác LỤCGIA rồi ạ. Lại lên giây cót cho tháng sau đây. Nhà mình có Bác Cúc xinh chuẩn bị lên đường đi đẻ ạ? Chúc mẹ con Bác gặp nhau trong niềm vui nhé. Samhh ơi! Đang bị đèn đỏ có đến ông Trí bắt mạch lấy thuốc đc hông bà?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi..............thì lúc í bác sinh òi có ăn đc đâu mà lại còn đòi.....................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, eo ui, tranh phần cụa bọn e cơ à c???:-\" liệu có đc 0 đây, trong khi bác bé nhỏ thía còn e và mẹ Anna chắc chắn là toa hơn bác òi, chưa kể Bonus thêm Anna và Tùng Lâm nữa cơ nhá!!! bác có tranh đc 0 đây...hí hí hí.........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, bị bác í giành phần ăn lại còn củm ơn chưn thành.......................e lại kéo quần xách giầy chạy nhá!!!(hí hí, hum nay ứ mặc váy nên đành kéo quần vậy)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, tháng sau bác cố gắng nhá. tại hum rùi trốn ọp đấy mà...bác chưa đc nhận xô chậu nhà Nhóc Tin đúng 0???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn cả nhà đã còm men cho Kem ạ, hii , hôm qua bố cháu dc nhìn thấy cháu ngáp phấn khởi lắm, mặt hớn hở suốt, mỗi tội nhà bác Chương ko ghi đĩa nữa vì bác ý bảo cái đầu đĩa chạy làm ảnh hưởng máy siêu âm nên bác ý bỏ. Cả nhà chuẩn bị ăn trưa chưa ? em bùn ngủ díp cả mắt lại đây, hic, chửa nghĩ ra trưa ăn món gì , hihi,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô em tưởng chị mang cơm mà. Thế là chưa biết ăn gì ah. SG mưa từ sáng tới giờ chị ah. Em cũng chửa biết có đi mua đồ ăn được không đây. Hi vọng mấy ngày chị Samhh vào trời sẽ nắng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị có mang cơm đâu, ngày xưa có mang đi nhưng lâu lắm rồi, giờ sáng mãi mới dậy dc chả mang dc cơm đi, chị hay ăn trên cantin cơ quan hoặc xã qua đưa đi ăn, nhưng hôm nay xã oánh lẻ, cantin thì chán chả muốn ăn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cty chị sướng nhỉ có cantin, bọn em thì toàn ăn ngoài đường thôi.Nhưng thường là em mang cơm không ah. Mỗi hôm nay thấy trời mưa quá nên lười. SG chưa bao giờ mưa cái kiểu dầm dề như thế này. Mưa từ sáng giờ không hết.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ồi, đọc thấy đi chợ thật bồi hồi, dễ đến 15 năm nay ùi mềnh hem (phải) đi chợ nữa Giờ bao xiền một mớ rau muống? Ứ bít.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em tưởng ông ấy bắt mạch từng người rồi mới quyết định là có uống hay không chứ ah. hay là chị cứ thử đến xem ông nói sao. Chứ nhiều khi để qua cái ngày này mình lại lỡ mất một chuýến đò.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vặn giây cót nhé, cố nhênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị cũng ứ bít ăn gì trưa nay, trưa hum nay hem cắt cơm mẹ nấu òi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi ko chơi ỷ đông ăn hiếp 1 mềnh mềnh nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tình hình ao rùi nàng ui SG mưa hoài chán nhỉ CN này đi chơi với Hội SG ko
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hiii nghỉ trưa thui chị ui, hiii .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị chưa nhựn đc, có tiết mục nhựn xô chậu của Nhoctin mà giờ chị mí bít. Sắp tới có vụ ọp nào ko e nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HIhi, em vẫn tiếp tục chiến đấu chị ah. CN này off hả chị. Chị cho em địa điểm và giờ đi em tham gia với.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E đang vận hết công suất để cho tháng sau đây chị iu. Hehe :-\" Uh. C cũng định chiều mai đến ông bắt mạch xem sao, chắc tại chị trứng bé nên chưa đậu thai đc, tháng vừa rồi có 16mm mà chu kì tận 53 ngày. Chị cũng sợ lỡ mất chuyến đò như e nói nên mai phải đến nhà ông bằng đc.