Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi, hi vọng trời hửng nắng và mát như ở HN, kakaka.........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em thấy các mẹ trao đổi sôi nổi quá... lót dép hóng vậy.....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chuẩn rồi. Lại k đủ ký tự,.....................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! A há há , chiêu này hay ghê ha chị, keke em cũng mong đc ở riêng mà vẫn đc ăn tối rùi về nhà mềnh ngủ, keke..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ cái bánh GATO, hì hì... Vì chị đảm việc nước rồi thì việc nhà phải có người hỗ trợ chứ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vanlt đi soi em egg em ạ. Mong rằng nàng ý sớm có 2V thông báo mí nhà mình. Chị vote roài nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em chào cả nhà...............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ em bây giờ cố gắng ăn uống tẩm bổ rồi cắp cặp đi theo Mama thôi ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chắc là chị không kịp đi tua đó nè, vì còn bận đi học nữa, chị không nghỉ được nhiều em ạ. Tại chị nghĩ là không đổi được vé, nên nhồi lịch học nhiều quá chứ đáng lẽ lớp chị được nghỉ dài ngày đấy. Đúng lúc chị sếp lịch học ngon lành thì lại đổi được vé, huhu..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ, cái này hem phại chiêu nhá Là may mắn được quyết định như thế Hế hế, sướng nhất là ở riêng, được ăn tối rùi về nhà mềnh ngủ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi Sâm xem ngày ờ, mai HN trở lạnh, có thể có mưa... thế nà nó đã sẵn sàng bay về nơi nắng ấm rồi. Hí hí, đi chơi vui vẻ em nhé ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi mẹ Trang mới sinh em bé được mấy ngày mà đã lên nhà rồi ah. Em bé ngoan không mẹ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào em hộ cả nhà. Mẹ con Tôm thế nào rồi? Tôm ngoan ti nhiều ko em? Em nhiều sữa không. Chúc mừng em cán đích thành công nhé.(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bé nhà e đc 1 tuần rùi bác ah, nhớ nhà mình quá vô vào nhà 1 cái, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cảm ơn chị trộm vía Tôm ngoan c ah 3 ngày e mới có sữa rùi bị tắc tia sữa đến hnay thì tạm ổn rùi ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhìn mình thảo mai quớ ý. Anna che mẹ mứt roài!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi em sinh rồi à trốm vía nhanh nhỉ hii chúc mừng mẹ con em nha! chúc cu Tom hay ăn chóng lớn nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vì bà bắt mạch lần đầu, nên để sạch rồi hay đi bà ạ. Nhớ là thứ 2 ông nghỉ nhé! Thanks,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ảnh đẹp quá chị Sahh ạ tiếc là ko có em huuu còn mấy ảnh các chị chụp đâu nữa chị ơi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! VC em cưới được hơn 10 tháng, những lần đi siêu âm của em trứng tốt, niêm mạc tốt. Tuy nhiên có những vấn đề mà chả bác sĩ nào tìm ra được nguyên nhân, đó là: + Vần đề tâm lý, nếu em hồi hộp, lo lắng quá cũng khó đậu. + Vấn đề "sinh hoạt xxx", VC em nên sinh hoạt điều độ, chứ 2 tuần 1 - 2 lần thì xác suất không cao nhé! + Tẩm bổ những thực phẩm có chất cho cả vợ và chồng Nếu đã thực hiện tất cả những vấn đề trên rồi, thì VC em nên đi khám toàn diện để không phải lo lắng hay suy nghĩ vấn đề gì nữa. Chúc em sớm có tin vui!