Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hỏi luôn y tá trong viện chị ạh! Hôm nọ em phải làm 4 viên doping đấy ko thì đau chẳng đứng dậy đc
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X hỏi hiêu thuôc cổng viên nào chả có. tớ thấy ox bảo loại của nga 32k
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X cảm giác tồi tệ quá các mẹ ạh, mc em nói vs chồng em là tao dọn dẹp trên phòng mày,vợ m chẳng hỏi t 1 câu. làm bố chồng cũng ghét em rồi. mà em vân nc bt vs mc,em vốn đã ít nói,mc thì nói nhiều,mc nói thế làm em càng cách xa mc hơn,chồng thi bảo thất vọng vì vợ. em chỉ muốn về nhà ngoại ngay lúc này,nhưng còn 5 ngày nữa mới đầy tháng...đêm ngày trông con xù đầu,giờ cả nhà chồng ghét, em khóc cả chiều,chỉ muốn sà vào lòng mẹ như ngày còn bé. mới 1 tháng ở cữ, phụ thuộc mc mà đã tnay,ra tháng em tự làm mọi việc, chẳng cần phải lên giáp mặt nhau nhiều lgi, mc con dâu đúng là luôn mâu thuẫn, vì có phải con đẻ đâu
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Thương mẹ nó. chuyện Mc là chuyện muôn thủa. Nhà m thì cũng có khác 1 chút, nhưng nhiều thức ức chế lắm. phòng m mc ko cho đóng cửa , rồi sáng sớm 5 - 6h mc cứ vào phòng m quét nhà hay dọn dẹp ( , Trông bé cả đêm rất mệt, mà sáng bà lại lục đục thế làm sao mà ngủ đc, lại còn mất tự nhiên nữa chứ... Haizzz , rồi nhiều chuyện lắm, có mà nói cả ngày không xong... Thôi thì 1 điều nhịn 9 điều lành mẹ nó ạ
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Chồng mẹ nó tệ thế, vợ đang ở cữ chả quan tâm hỏi han bênh vợ thì thôi lại còn thê. nói gì chứ đau và mệt cũng chả nói đc.mẹ đẻ tớ ở xa chả giúp đc, nhìu khi nghĩ tủi thân nằm khóc xụt xịt chông thấy thế còn bảo: ko đc khóc, ngta kiêng đấy, ko sau này khóc suốt thì chết a.hi. Mẹ nó dành thời gian tâm sự với chồng chắc chông sẽ hiểu thôi mà. Vc ko hiểu và thoing cảm cho nhau thì làm gì cũng khó.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Hqua mình đi khám lại thì hơi bị nhiều ối các mẹ ạ. Bsi khuyên đẻ sớm nên mình đã thay đổi lịch để đẻ vào thứ 7 này rồi. Mai mình vào viện nộp tiền và nhận phòng.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Chúc mừng mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé. Chúc con hay ăn chóng lớn nữa này. Trộm vía, con quá nhỉ. Con ăn được là mừng rồi. Rốn của con đã ngon lành rồi thì con cứ rướn thoải mái mẹ nó ạ. Không phải sợ gì đâu. Những bạn hay rướn thì càng nhanh lớn, em thấy các cụ nói thế đấy. Nhà chị gái em hồi trước sinh thằng lớn cũng rướn nhiều lắm, đỏ mày đỏ mặt suốt ngày mẹ nó cũng sợ lắm, nhưng mà trộm vía nhanh lớn lắm ạ. 2 tháng đầu mỗi tháng lên 2kg luôn ý.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X còn cả cái lọ thuốc nhỏ mắt,em thấy cũ rỉn í,mà bà vẫn nhỏ cho cháu, trên lọ ghi k dùng sau khi mở 1 tháng,em choáng quá,gói gói vứt thùng rác,bà cứ tìm. em bảo để con nhỏ sữa vào mắt em bé là khỏi, mà k nghe. lúc nào cngx thuốc, ở tí là thuốc, sơ sinh dùng thuốc đâu tốt đâu. nhà em thì từ bé đến lớn, ít khi dùng thuốc,chỉ khi nào ốm nặng mới uống. cnf nhà chồng thì động tí đau đầu, cảm vặt là thuốc.chán quá
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X còn cả cái lọ thuốc nhỏ mắt,em thấy cũ rỉn í,mà bà vẫn nhỏ cho cháu, trên lọ ghi k dùng sau khi mở 1 tháng,em choáng quá,gói gói vứt thùng rác,bà cứ tìm. em bảo để con nhỏ sữa vào mắt em bé là khỏi, mà k nghe. lúc nào cngx thuốc, ở tí là thuốc, sơ sinh dùng thuốc đâu tốt đâu. nhà em thì từ bé đến lớn, ít khi dùng thuốc,chỉ khi nào ốm nặng mới uống. cnf nhà chồng thì động tí đau đầu, cảm vặt là thuốc.chán quá
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X khổ thân mẹ nó quá - ở cữ đang mệt mỏi vì con quấy - thể trạng chưa hoàn mà còn bị chồng nói vậy, chẳng cảm thông cho vợ gì chaiahaizzz - còn chuyện mC - nàng dâu thì đâu còn là chuyện xưa nay hiếm - cơ mà mỗi nhà mỗi cảnh thôi mẹ nó ạ . cố gắng nhé - rồi mọi chuyện cũng ok cả thôi mẹ cháu mua nước muối sinh lý rửa cho cháu nhé - mà nhỏ sữa vào mắt cháu thì nhớ lúc sáng sớm và nhỏ 1 giọt thôi - vì sang các giọt sau là sữa nóng rồi làm bỏng mắt bé đấy. Nhà tớ trước bé cũng bị tắc tuyến lệ nên hay đau mắt - tớ nhỏ nước muối sinh lý và ray ray phận gần sống mũi của bé í - sau đó 3m là ok đấy, tv con 1000 lần
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Ở chung với MC cũng khổ mà sống riêng như mình đây cũng khổ lắm, lấy chồng xa, lại ở riêng mẹ chông không quan tâm vì thế sinh mổ được 10 ngày đã phải dậy dọn dẹp rồi, ăn uống thì chẳng đâu vào đâu, ngày nào chồng đi chợ cũng chỉ mua thịt lợn về rang khô chán ngấy, bảo chồng mua thứ khác thì bảo chẳng biết mua gì ngoài thịt sợ vợ ăn con đi ngoài, khổ lắm cứ hai VC 3 đứa con lại còn công việc hàng ngày nữa chứ .... mệt thật đấy
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bạn cố lên, còn mấy ngày nữa là về nhà ngoại rồi. Mới sinh đừng khóc nhiều bạn nhé, mẹ khỏa, con khỏe là yên tâm, còn nhà chồng, bạn bỏ ngoài tai đi. Coi như tai không nghe, mắt không thấy.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Nhà mình các mẹ đón con ra hết rồi, giờ phải kiêng và ôm con nên ko có thời gian ol nhà vắng tanh nhỉ. Hết tháng các mẹ bắt đầu có nhiều thời gian vào lại sôi nổi về cách chăm con và nuôi dạy con. hix hix Mong các con luôn khỏe, ty nhiều nhanh lớn nhé!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Các mẹ ơi, tuần đầu, tháng đầu ỏ nhà các mẹ ăn gì ạh? Em sáng nào cũng cháo, rồi 2 bữa cơm rau ngót và thịt nạc rang, hôm qua đổi bữa thành bò kho. Em chán ăn rồi! Hồi bầu em ăn phăm phăm, bg ăn thế này chán quá! Huhu
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em ơi ba bữa chính nên ăn cơm đi cháo chỉ ăn phụ thôi nhé k sau này đi giải nhiều lắm đấy
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X ui, chị 1 ngày ăn 5 bữa cháo ý, nửa đêm cuĩng phải dậy ăn ý
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X ôi k được dùng quá 15 ngày sau khi mở lọ đâu em nhé, em cứ mua 1 lốc về để cho cụ đến đúng ngày k còn sd được nữa mình bỏ đi sợ k hết thì ngày nào mẹ cũng nhỏ nữa chị cũng phải làm thế đấy
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Tớ ăn thịt nạc rang với canh rau ngót đúng 1 tháng ý, chỉ thi thoảng được đổi bữa tý thôi. Đổi bữa thì cũng là bò kho nghệ, thịt khó nghệ chứ cũng chẳng có gì khác cả. À có cá quả nướng ạ. Quanh ra quẩn vào với cháo móng giò, chân chó. Hoặc ăn trứng thôi mẹ nó ạ. Chả được ăn gì khác, mọi người bắt kiêng mà. Em thì chúa ghét món cháo nên cũng chỉ ăn cháo có tuần đầu thôi sau đó là em hầm chân giờ rồi ăn không thôi chứ không ninh cháo nữa. Sắp lại chiến dịch canh rau ngót và thịt nạc ràng rồi.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Tớ cũng đã bán than với các mẹ trên này về vụ ăn ug rùi đấy mẹ nó ah. Bgio thấy lúc đau đẻ rồi chửa ko khổ bằng lúc ở cữ. Mà sợ nhất là khoản ăn ug, sometime bị xì trét đấy. Ko bít là phải kiêng đến bgio, 3 tháng thì chết mất.nhg thôi, cứ phải nghĩ là ăn cho con, ăn vì con, cứ ngắm con là thấy quên hết sự đời. Ai vào thăm khen con, khen sữa mẹ là thấy cảm giác chán ăn vơi đi một nửa rồi.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mc tớ cho ăn thêm bí xanh luộc và xu hào luộc,thỉnh thoảng thêm gà ác hoặc bồ câu nấu ngải cứu nhg noi chung là cũng chán lắm. Ngày trước ko bgio gặm móng giò hay các món gặm noi chung thế mà bgio ngồi hì hục gặm bát ô tô đầy, chồng tớ còn fai thán phục.hi.cháo thì bt chỉ ốm mới ăn còn lại ko bgio nhgix đến.ôi, vì tình yêu con vô bờ bến mà mẹ phải cố nào.