Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thông báo với mẹ con nhà chị Samhh là trời nắng đẹp, đường khô ráo. Tất cả đang chuẩn bị chào đón cả nhà cháu nhe.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, chị vừa xem lại vé, 22h mới bay cơ em ạ, nhớ nhầm thành 20h.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ thông thái ơi, cho tớ hỏi. Các chỉ số nội tiết vào ngày thứ 2 của chu kỳ như thế này có bình thường không ạ? FHS 4.63 LH 7.29 Prolactin 428.5 E2 115.6
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn ơi, trong kết quả khám họ sẽ ghi giới hạn chỉ số bình thường cho mình luôn mà. Nếu không có thì mình chép lại cho bạn tham khảo nhé: FHS: 3.5 - 12.5 LH: 2.4 -12.6 Prolactin: 127 - 637 E2: 46 - 607 Progesteron: 0.6 - 4.7 testosterone: 0.22 - 2.9 -> Như vậy chỉ số của bạn là bình thường đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ con Tôm đã trở lại rồi đó à, chúc mừng em đã cán đích thành công nhé. Mẹ khỏe con ngoan! Eo ui chàng Hoàng Long này hơi bị ghê gứm à nha, mẹ Thu Minh chưa ăn thua đâu, keke..mà ngộ ghê, chân đạp liên hồi. CHúc mẹ con nhà chị Samhh lên đường may mắn thuận lợi đủ đường nhá, hihi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc c đi chơi vui vẻ nhá,nhớ mag nh quà về chị nhá:x:x
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sâm ơi, bay 22h thì vào tới nơi rồi thủ tục này nọ cũng sẽ phải là 12h30 trở đi đấy nên mang theo chút đồ ăn cho đỡ mệt và con đỡ đói nhé (phòng khi không ăn được đồ ăn trên máy bay)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hải Long gái ná! Sao toàn người nhầm nhể?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn chị đã nhắc nhở? Em đi dọn đồ và chuẩn bị đồ ăn đơi. Có khi nhà cháu vẫn kịp đi học roài về mới ra sân bay đới, kaka.......đỡ mất 1 buổi học.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ, sao lại gái ạ? Em thấy trym thò ra cơ mà. Chúc chị chuyến đi vui vẻ nhá. Có bầu em khoái đi chơi lắm. Hồi em có bầu Sóc 5 tháng thì đi Hạ Long, hơn 8 tháng thì đi Tản Đà. Đi cho khỏe người.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Gái ở đây là Zenda, còn cháu là hot boy chính hiệu ná! Bà ngoại cháu còn bẩu, sau này khối cô chít vì cái ấy, chít cười, hahaa................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hức, sao lại thế nhỉ, ngày dự sinh đã trùng, tên cũng đòi đặt cùng nữa huhu... Em bắt đền chị samhh đấy, vì tên con vc em đặt từ năm ngoái đấy huhuhuuuuuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị chưa bít giới tính của con nên chưa nghĩ tên em ạ, còn Hải Long là con chị Thu Minh em nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cám ơn mẹ nó nha. Tớ thấy trong tờ kết quả của tớ họ còn phân ra cả mấy giai đoạn : thể nang, đỉnh rụng trứng, hoàng thể. Tớ thì nghĩ là mình sẽ chiếu theo cái giai đoạn thể nang. Nhưng mà ko chắc lắm nên lên đây hỏi mọi người. Vậy thì mình chiếu theo cái giai đoạn thể nang là đúng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mà sao bạn khám xong không vác kết quả vào hỏi bs luôn cho chắc? bạn khám ở đâu thế?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ảnh nì bị toè hết cả người ra bạn nhỉ, hi hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh. Tháng này e có dùng thuốc gì ko? Thanks e! Chị cũng muốn xài thử xem da dẻ có cải thiện gì ko, Nhà chị PD có sp dùng thử hả e? Dùng trong time bao lâu thì có kq vậy e?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hơ hơ. Chị chỉ cho e ít chiêu để e về áp dụng với chị. Làm sao để ta là vua còn mc và chồng là dân thường? Hahaaaaaaaaaaaaaaa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị e mình toàn là những học trò hư của mama, tháng nào cũng bắt mama làm việc. Ko cố gắng là có khi đúp hẳn luôn í e ạ. Sợ lém!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! huhu các mẹ ơi, theo chỉ định, sáng nay em bắt đầu thử RT, thì vạch 2 mờ, chưa đậm lắm, chiều nay thử lần 2 mà nó mờ tịt, gần như ko lên ý. Hay tháng này em bị rụng trứng sớm nhỉ?