:-\":-\":-\":-\":-\" Còn mỗi ta với Lồng bàn. Hát bài ca Lồng bàn cái rồi phắn nào con ơi @bà hoanang: con giai ốm đau thế nào rồi hả chị?
hôm qua đứa em mua chai kenzo hình hoa nì [/IMG] chạ biết có đúng ko nhưng mà em chụp bằng điện thoại nên xấu mù, ở ngoài lung linh hơn nhìu có khi phải thêu them chai kenzo nữa hehehe À báo cáo các bác là em cho bé kẹo đi khám rồi, vẫn bẹnh viêm điểm mạch mũi, bác sĩ bẩu ko nguy hiểm nhưng hay bị lại, viêm ống tai nữa ạ. bây giờ ngày nào cũng phải đi dặt thuốc tai , mũi trong 5 ngày ợ, may lần này ko phải uống kháng sinh chỉ phải uống thuốc cầm máu thui ợ. cảm ơn cả nhà đã quan tâm bé kẹo ợ
Vậy may quá ... không có gì là tốt rùi .. bé kẹo rất ngoan nhỉ .. mà lày em ơi chụp bằng máy chụp ảnh đi xem cho nó sướng tác phẩm thêu đẹp thế kia chụp ko có lung linh gì hết à ... (phạt đấy nhá hiiii...)
huhu máy ảnh của em đang bị hỏng bác ạ, chán tèo, hihi, để hôm nào chụp nhại, mà chị linh ơi, em đói quá
Ui dời vừa mời bún ốc thì mekeo đòi miến lươn, nại phải ăn bún ốc mời bác miến nươn vậy. này thì miến lươn này
hí hí, no căng cạ bụng, tớ có biết ăn bún ốc đâu huhu, chỉ biết ăn ốc luộc, ốc xào, ốc nấu và bún ốc thì ko biết ăn, hãm ơi là hãm í
từ giờ phải hết sức chú ý đến kẹo nhớ chưa? Tơ tưởng lắng lôi ít thôi. May mà không việc gì nhá. Em vào quẹt thẻ phát. Sáng lay troiừ lắng mà vưỡn cứ gió nhỉ, ko mặc quần tất, gió nùa tựn bên trong
Chào cả nhà, thiệt thòi cho tui quá. Có cái mặt tiền đẹp thì ứ đc ghé mông, huhuhu. Nhà mình tăng trang lại chóng mặt rồi. Tui lội từ sáng tới giờ quên cả pha trà, hic hic. Xin bà Linh chén trà nhé.
gió lùa thế thì mát lém mẹ Chinsu nhỉ, chả mấy khi mà đc mát tận bên trong, cứ để thế đi tội gì, hihihi
Mehoanang chả biết con ốm tới đâu rồi mà k thấy tin tức gì cả, hix năm ây là dịch bẹnh phát triển mạnh các mẹ cố gắng giữ cho con nhé tốt nhất là hạn chế tiép xúc vơi bên ngoài - đi ngủ các mẹ nhớ mắc màn ( mắc mùng) kẻo bị muỗi đót thì tội các con lắm. Cu Tôm nhà em còi dí nhưng chộm vía khỏe ít ốm đau nên em cũng tự an ủi mình phần nào.
Hôm nay tui thấy thời tiết ngoài HN đỡ hơn mấy hôm trước rồi ý, đỡ hanh khô hơn với cả ko rét quá vào lúc sáng sớm nữa.
Thui để nhà lên lầu mới ... rùi thông báo cho bà vào mặt tiền nhá hiiii...bà uống tiếp nghỉ ngơi rùi lội tiếp bà ơi ... thằng rễ tui đỡ rùi phải ko????