Củm động quá à, thanh củi các em nhéartymanartymanartyman: Bốp hiện tại đã khỏi rồi, bị viêm da thời tiết ạ, theo các cụ ngày xưa hay gọi thì là giời leo hay vi khuẩn lạ gì gì đó. Nói chung thì đúng là cái con giời ơi đất hỡi từ đâu nó bò vào người mà mắt thường ko nhìn thấy đc, hì hì.
Mẹ nì thiêng liêng quá nhắc tới là vô liền à hix hix hixxxxxxxx, mẹ hoanang báo cáo tình hình giai thía nào đi - cả nhà đang hỏi thăm đới.
Me Keo@ bé Kẹo lại bị lại hả em, thương quá, hic. Sao bị cái bệnh viêm này nó cứ bị lại vậy, chắc mẹ Kẹo phải tham khảo ý kiến chuyên gia nào uy tín về bệnh của con cho yên tâm em ạ. Chứ thỉnh thoảng lại chảy máu vậy mất máu lắm, hic. Mà mẹ Kẹo thay cái à và tà bé Kẹo giang cánh như chú bướm xinh lên đi, hihi. Nhìn dễ thương quá trời luôn ý ^_^
Cô cũng vừa mới đọc xong :mrgreen::mrgreen::mrgreen:. Mẹ bốp ơi em đang định rao bán căn nhà mặt tiền của CHUNG CƯ CAO CẤP này mẹ nó có định mua ko ạ, em tính phải bán bớt 1 căn đi vì 2 ngày cuối tuần 4 đám cưới em chả có tiền mẹ nó ạ. Bác mua thì liên hệ với em nhá, pm để biết thêm chi tiết và được giảm giá :Cuoi:Cuoi
Hình như cả nhà đang nhường cho mình độc thoại bù mấy hôm ko đc 8888888 hay sao thía nhỉ. Cứ gọi là mình ta với LB to oành thế này ^_^
ớ thía à, dưng mà chỉ muốn đc ghé mông thôi thì có được ko, he he he. Chứ mua thì chắc phải mời bà Linh bà ý mua, bà ý xây nhà ầm ầm thế giàu lắm, he he he
Ai nhắc đến tên tui thế nhỉ ... xây nhà cao thế chứ toàn là phải đi vay ko đấy hiiii.... Mà lày các bà ơi hôm lay đầu tháng ý ... tui bẩu nè các bà ọp ẹp đi cho vui nhà vui cửa cái lào ... chụp hình hoành tráng tui treo ảnh ở mặt tiền cái lào hiiii...
Ui dời tụt hết cả cảm hứng, chánnnnnnnnnnnnnn. Em lại đi tìm gà bán nhà vậy hix hixx nhà mặt tiền đẹp thế mà ko ai mua mới chán chứ.
@bà Thủy: kinh đây, kinh doanh địa ốc, bất động sản đây, Bà rao giá đi, xem giá tốt thì tôi môi giới choa. Hoa hồng bi nhiêu nhể
Chết mất thôi, đói quá. Nhìn mấy bát bún, miến mà bụng sôi ùng ục p/s: bà Thủy nhận hộ tui chai Giò chưa?
ớ, oánh cho bi giờ dám bẩu mình là gà chứ. Quả này lại quay sang nịnh Chinsu đan sọt mới đc, khà khà:finga::finga::finga::finga::finga:
ui, tui thèm ọp lắm rồi ý bà ợ. Dưng tại thời điểm này cuối năm nên lu bu công việc quá. Bên hội Dê tui lỡ mất 2 vụ ọp hoành tráng đấy, tiếc hùi hụi cơ. Chắc để các em nhà HH tuổi trẻ tài cao tổ chức ọp thôi chứ tui già roài chân yếu tay run chỉ đi theo bám đuôi đc thôi
Hic, các mẹ 888 nhanh quá, 4h là em out cơ quan, tịt luôn mạng lên chả vào đc. Nhóc nhà em dễ xương lắm, ngày nào cũng "Mẹ ơi con yêu mẹ"
chị có đọc Hadi Pót tơ hem? Đấy người ta gọi nà chứng bệnh ĐIẾC MỘT CÁCH BÍ ẨN. mà dư thế nà PHẢI VÀO ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN CHUYÊN ĐIỀU TRỊ CÁC THƯƠNG TẬT PHÁP THUẬT đớ