hé hé, nhầm rồi hc ơi! bọn tui bầu nhau chức phó ht mà!!! có phải là ht đâu mà! à mà đấy chỉ là chém gió thôi! chứ tui thích làm dân đen hơn
chào buổi sáng BN nhé! BN đã dậy chưa? chị bi dậy đi chợ làm cỗ với mẹ đây! hôm nay cả nhà BN nhớ qua hội 888 ăn cỗ lễ ra mắt mẹ con bi nhé!!! chị phải đi thôi! bibi BN nhé
Tui nè, qua 5h chiều là tui off dìa nhà rồi, tối ít online lắm. BN đỡ rồi bà ạ! Tui mua chai thuốc muối xịt mũi dạng phun sương cho con, xịt mũi giờ BN sắp khỏi rồi bà ạ. Mừng húm luôn . Còn Mickey bà sao? còn chán ăn hết, ăn uống lại chưa?
Tina ới ời, phải mau khỏe nhé, CN là tiệc thôi nôi con rồi còn gì? phải khỏe mới đủ sức mà cụng ly các cô các chú chớ con!!!!
Mẹ ới ời, dâu mẹ vừa đỡ bệnh đây, BN sổ mũi bà ạ, cũng đỡ nhiều rồi, ko sốt, ko ho.... Ờ, hôm qua tui đt định mua mấy cái băng đô xinh xinh, nhưng mà hic, chưa mua được. Định bụng là diện cho con xíu đó mừ! Để hôm nay tui cố gắng mua xem đc ko...
Chào nhà BN nhen. Con mà lớn thì tính làm sao hả con, phân thân đâu cho hết để làm dâu mấy nhà mà mẹ con hứa hả? Mẹ BN sản xuất thêm vài tập nữa kẻo các nhà ấy đòi lại không có thì có 'chiện' đấy
hehe, cám ơn mẹ Na. Được lời như cởi tấm lòng! Tối nay em sẽ... tăng ca để gia tăng sản xuất tập 2, 3, 4.... để có đủ BN 2, BN 3, BN 4,... mà gả cho các nhà chứ hehe . Thôi em off dưỡng sức, tối tăng ca à hí hí
BN khỏi ốm chưa mà mẹ đã hóng ác rùi kìa sợ quá. Tớ kể cho nghe bạn Tôm nhà tớ hôm qua ngồi cùng cả nhà xem đá bóng tự dưng cu cậu hô "vào" liền 1 lúc 3 câu cả nhà quay ra thích ơi là thích tự dưng chẳng ai dậy cậu ta hô rõ to - mẹ đi ngủ cứ lưng lưng. Cu tôm nhà tớ đang tạp nói nên thích lắm nhé
hehe, yêu thế! Tôm giỏi quá! Mà hình như các con chỉ nói/làm những gì mình thích thôi, có mấy cái mình cố tâm dạy, mà con ko thích thì pó tay. BN nè, tớ dạy mãi vụ vỗ tay, chỉ tay, mà chỉ chả thích nên ko chịu làm (. Nhưng hỏi con chim đâu, ba đâu, mẹ đâu, bà 2 đâu, cá đâu,... là biết nhìn về hướng đó, ko thèm chỉ tay nghen. Nhưng thấy con gà, là đưa tay chỉ con gà liền! Pó tay
BN thế lào rùi em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... Túi qua ngủ một mình ... sáng lay phải dậy sớm đưa con đi học .. hôm lay lớp Tina được đi tham quan cty sữa vinamilk ... phải dậy sớm chuẩn bị đồ cho con hiii...
Cám ơn chị Peo (em copy từ mà bà thuytran gọi chị nhe), BN đỡ lắm rồi. Chắc trong hôm nay là khỏi hắn vui thiệt là vui! Nhưng mà con... giận em chị ạ . Tại chỉ mình em ẵm con ngửa ra để xịt thuốc mũi, để hút mũi, để dí thuốc cho uống. Hôm qua đi làm dìa, dòm mặt em 1 cái như dòm mặt... người dưng! BN quay sang ba, mừng quýnh, đưa tay ra đòi ba ẵm, cười hắc-hắc với ba. Trong khi làm lơ với em hichic... Sáng ra con cũng ko thèm quyến luyến em luôn ( Buồn quá huhuhu
Hê hê hê BN làm vậy là đúng rùi còn gì ai biểu ép con làm những thứ mà con k muốn. @chị Linh: chị tin gì mụ ấy em đâu có goi chị là thế đâu, nghĩ oan cho ngừoi có tội ko à
Ừ ..em cứ gọi chị peo ... đi mai lày gặp coi ai peo hơn nhá hiiii.... ừ trẻ con bi giờ biết lắm em ơi ... bé Nấm nhà chị cũng thế hôm bị bệnh đưa đi thử máu cũng thế chị ôm bé thề là sau khi cô y tá lấy máu xong giận mẹ luôn nhìn mẹ một hồi rùi lấy đầu cụng vào mặt mẹ .. ko cho mẹ bế luôn .. thấy Nấm giận hờn ghê chưa???... nhưng khi về đến nhà mẹ xin lỗi mới chịu cho mẹ bế đấy ... bởi vậy em cứ nói "mẹ xin lỗi BN nhá vì con bệnh mẹ mới làm thế .. con mau khỏi mẹ con mình lại đi chơi " hiii..
hehe, em béo hơn chị là cái chắc, em có 1m58 mà tới 62kg lận, kinh chưa Bà thuytran kia, tui vào top nước hoa, hóng hớt, thấy bà toàn gọi chị Linh là chị Peo ko hà, giờ chối hử????? hehe, Nấm khôn thế, mà cũng dễ dụ ngọt quá . Để chiều dìa em xin lỗi năm nỉ BN xem sao. Chứ sáng ra, con còn giận em lắm. Bình thường, hun con trước khi đi làm là con bám lấy cổ em luôn, ko chịu buông. Hôm nay quay đầu chổ khác, ko chịu cho em hun nữa (
Chào Bảo Linh! Cám ơn Linh nhiều nghen! Bảo Nhi có thi ảnh tháng rồi, top Ngộ Nghĩnh, nhưng chỉ được hạng 2 = rớt đài hic . Tháng này ko có thi bạn ơi!