Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) chị thu lại rủ rê rùi. hiii. Công nhận trên đó không khí thật, nhìn ảnh đẹp. .
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Hnay cuối tuần mà nhà mình vẫn mở cửa sớm thế! Hnay có ai cho con đi chơi trung thu đâu k ah?
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Mình đang chơi trung thu trên cty đây. Hnay cty tổ chức cho con em của nhân viên, cty như vườn trẻ rồi. Vui ghê
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) He nú.....chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chị ơi dạo này đi đâu thế, tối chị có cho chị em chuột đi ra chơi chỗ em Mebaobinh không.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) ui cả nhà mình ai cũng háo hức chơi trung thu nhỉ?tội nghiệp em quá!hu hu!thằng bé sốt phải cho nghỉ học ở nhà còn thằng lớn ho nhưng vẫn tống đi học.em thì cầy cục bán hàng dc vài đồng thì biếu bác sĩ hết rồi chẳng còn tâm trạng gì nghĩ đến trung thu nữa............
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Chị thì chẳng háo hức tẹo nào, nhưng mà nghĩ đến con thì cũng cố, ko cho con đi thì tội nghiệp, mà đi nghĩ cảnh chen lấn xô đẩy là nản lắm cơ. Con ốm thế thì bảo bố nó trông cùng, chia sẻ với cô, vì tương lai con em chúng ta cố lên nhé.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) vâng cám ơn chị em cũng cố lắm rùi ạ................
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Uh...cu bé sốt hả, đang có dịch sốt virut đó, nàng cố gắng lên. Các con ốm là mẹ mệt nhất đó.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Uh...bà chẳng bù cho tôi, từ hôm về quê tới giờ ngày thì cỗ bàn tối thì đi chơi cũng mệt nhưng có bỏ được đâu....vẫn háo hức hơn cả các con ý... .
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) nghe nàng than thảm quá! Ku bé sốt là vì sao? Thằng lớn thì cho uống mật ong sẽ đỡ ho đấy. Dạo này bán hàng có đắt hàng ko nàng?
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) c háo hức như trẻ con thế ah ha ha =)) E lâu lắm rồi ko có khái niệm gì về trung thu cả. Chiều cho các con đi off chút rồi về thôi
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Bé nhà c cũng đang ốm nằm nhà đây. Chán quá.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) tối nay các chị cho con đi trung thu ở đâu đấy? Cho em đi với.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) dạo này vẫn bận a.. hôm nào rảnh qua chỗ tôi chơi đê
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) hihi, chiều c cho các con đi off nhà Nghé. Bé nhà nàng SN 2009 ko? Đi off luôn, vui lắm
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) bé nhà c vẫn chưa khỏi ah? đã đỡ chút nào chưa c?
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) vâng, mấy giờ chị ơi? Em làm sáng chiều em nghỉ cho con đi được.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Đi khám xét nghiệm thì bị tay chân miệng e ạ. Đang phải cách li ở nhà. Miệng loét nên nó ko ăn đc nhiều.
Ðề: NHÀ MỚI tầng 2_ HỘI HOÀNG MAI ( chị em ta tối lửa tắt đèn có nhau. hi hi) Bé nhà chị đang bị tay chân miệng ạ, em cũng đang lo bé nhà em, nhưng mà nó nổi có 1 chấm ở khóe miệng thui, bé nahf chị bị nổi nhìu chưa ạ?