Bi hài văn hóa giao thông Giao thông nhà mình là vậy đó. Hãy cảnh giác và cẩn thẩn mỗi khi gia đường. Chúc các mẹ an toàn
trời ơi trời, chắc tại các bà nhà mình cũng canh ox dữ nên mới thế chứ giề.... Chẳng bù ox nhà mình, thấy dạo này mình hay cafe (với hội mình), chỉ nói bâng quơ "Dạo này vợ nhiều bạn gớm nhỉ" hahahahaa (Ox mình đâu biết mình chơi với hội 888 này đâu, chả hỏi mình cũng chả nói...)
Cứ đi đi bà, say thì đã có thuốc chống say (suy nghĩ thế lại không say đâu nhé). Tôi là say xe từ trong bụng mẹ say đến giờ mà cũng đi khắp nơi ấy chứ... Thủ sẵn vỉ thuốc trong túi, thế là xong...
meminhthu biến đâu mất dạng bây giờ mới về nhà vậy? Đấy là ảnh Minh Thụ đấy à, sao trông khác thế, người lớn ghê cơ
chào cả nhà ... alo alo ... nhắn tìm bé rada đi lắc đâu mà hẹn hò cả tuần nay mà chưa thấy ..... ghé ! ... hic hic .... em dang rất gấp ah ....
cả nhà ơi cho em spam tí ... ko biết có mẹ nào wuen xe SG - HN ko ah , em gửi đồ cho CT AÂHG mà hỏi xe ko wuen nó đòi cứoc cao quá ... hic ... hic ... mà CT cần phải tiết kiệm chi phí ..... có mẹ nào wuen biết thì hú em tiếng nhé ... em dang cần gấp lém ....
dạo này rada đang bị stret nặng nên em thông cảm cho rada, tội nghiệp nhỏ chưa có gđ mà tinh thần xa sút quá, nếu có gđ như chị chắt .................
thuốc nautamine không ngủ nè..... với lại đã say xe thì chỉ mong ko say thôi, đến nơi thì ngắm cảnh có sao đâu mừ
chị nên dục bỏ mọi thứ khi bị stress xách balo đi du lịch đâu đó vài ngày là sẽ khỏe ngay ấy...em thì mê đi chơi lắm đi chỗ lạ ăn được ngủ được ...lúc nhỏ em cũng bị say xe...nhưng từ khi em ngồi xe đi từ nam ra bắc ..hớn 1 tháng mở mắt ra là leo xe đi tỉnh này tỉnh kia thế là quen xe luôn..tuân đầu tiên cũng ói chút sang tuần 2 thì khỏe re thậm chí ăn trên xe cũng được, đọc báo trên xe cũng được luôn...nói chung say sóng là do tâm lý thôi chị ờ....
Mình vừa điện cho Rada, mọi ngừ thông củm nhé, em nó bảo rằng đang bận công việc, ai cần thì nhắn tin với em í nhé!!!Rada hơi ê ẩm tí thui, toàn thân không sao!!!Báo cáo: Hết!!!
vậy ox em giống ox chị rùi, dễ chịu, vợ muốn làm gì đi đâu thì tùy, chẳng la ó giận hờn chi hết, hôm nao hứng chí xài nhiều tiền, phung phí thì cũng chỉ nói 1 câu " mẹ mày dao này ăn chơi dữ hén". còn bây giờ vì ở chung với mẹ nên em sợ mẹ la nếu đi chơi bỏ con, mai mốt con em lớn chút em về nhà riêng tha hồ đi chơi luôn. Cho bõ những ngày . . .
chị two phương giỏi thiệt ngày nào cũng có chuyện tiếu lâm cho chị em hội 10/10 giải trí,giải stress hết á!thank chị nhe
Chào cả nhà buổi xế sáng. Sáng giờ uể quá nên chưa vào thăm nhà được. Mọi người 8888 dữ không vậy ta.