Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ôi trời ơi..e về quê có 2 ngày mà các c buôn kinh khủng khiếp...lội mãi vẫn ko đến nơi..mêt quá rùi.. nhưng đọc các cmt của các c vui thật đấy...nhưng e fai làm việc tý đã...ngỉ mấy ngày cv chồng chất rùi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cho em tí đất bán than với ah. Hic Con zai em đang khóc nức nở vì...con chim Chào Mào bố nó mua tận Hòa Bình về tặng nó Trung Thu sáng nay lăn ra chết. Em dỗ thế nào nó cũng ko nín. Hic. Làm em nước mắt cũng chảy theo. Nó gọi cho bố báo cáo tình hình nhưng ko thấy bố bắt máy Chắc đang lái xe nên ko nghe điện thoại nên nó càng khóc tận. Hức hức. Ba mẹ con e đang nước mắt giàn dụa, sao con chim nòa ko chết chết đúng con chim tặng nó Trung thu và nó rất thích thế cơ chứ. Ghét ông trời quá! Làm trẻ con thất vọng :sad:
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hiii, em đọc vừa buồn cười lại vừa thấy khổ thân bé nhà chị, dỗ nó bảo chiều bố dẫn đi mua con khác vậy
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cũng dụ nó thế mà nó chưa nín, nó rên rỉ quá chị vừa mắng xong. Hức, vừa thương vừa tức. Chị đang bẩu nó đi chôn con chim mà nó chưa nghe vẫn treo lù lù trước cửa rồi đi ra đi vào kiểu như mẹ chồng tức con dâu ấy. Sáng cuối tuần mà đã bực mình thía.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Doc ma buon cuoi qua. sang ra da chim moi co. hehe. mua cai khac cho no di chi. e vua di sieu thi mua qua ve. tinh hinh la toan do an thoi. nha minh co off buoi ko nhi. hihi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame chẹp chẹp...có đồ ăn nhậu thì phải kêu gọi ọp ẹp chứ chị....hi hi ....em dành bụng từ hôm ni để ăn đặ sản bác mang vìa ..................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame trẻ con nó thía đấy chị ạ,bực nó làm gì...chị bẩu mua cho nó con khác nhưng có vẫn chỉ thương con chim chết rùi thui...khổ lém.....chim với cò....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Trong trường hợp này cón thể nói dối bé 1 chút vậy. Ví dụ gọi cho ai đó trong gia đình đưa con chim đi, nói dối bé là đưa đi khám. Rồi mua cho bé con khác vậy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị ơi, chị cho em số tài khoản của chị nào Tứ 2 em chuyển khoản cho chị em mượn 3 triệu hôm nọ nhé hihi...Bắt đầu kế hoạch trả dần dần
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hờ hờ, nàng đang tự ái với tui cái gì ah mà trả nhanh thế. Việc của nàng thâY VẪN chưa xong mà. Hổng hiểu...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ơi em cũng bán than tý. mọc cái răng hàm sưng hết cả lkowij. dau quá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame đâu có đâu em đang trong chương trình trả nợ dần dần để khi anh em mổ xong thì em lại vay tiếp vì lúc đó mới cam go giờ xong vụ nộp tiền viện phí rồi nếu ko lấy thì... em xin hahahaha mơi thế thôi. chắc gì đã trả mà đã bảo.. chưa thích lấy thì chờ em đến tuần sau nữa hoặc tháng sau đi em lo trả 10 triệu cho đứa bạn trc đã nó sắp đẻ rồi mà hé hé... ( có người chê tiền)
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame mày cghuwa về à con hâm. về đi về ăn uống đi còn đi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame buồn ngủ bỏ cụ đi được mấy đêm thức rồi bố tao nhập viện rồi, giờ đang canh đây mệt bỏ hơi tai
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Trẻ con là thế, tội nghiệp Ku cậu. Ngay cả mình mà bị mất đi cái gì thích và quý thì cũng rầu hết cả lòng ấy chứ. Cách đây mây năm mình nuôi một con rùa, rùi nó tự nhiên chết, mình cũng khóc như mưa ấy chứ. Một thời gian dài nằm mơ thấy Rùa mấy lần. rôi lâu sau mới quên hẳn!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame phù - lâu lứm rồi em mới vào được đây - dạo này bận túi bụi nên em cũng ko biết nhà mình dư nào - tám ác liệt quá - hôm trước thấy bác THảo ngó vô topic em - ). đang mừng thầm tưởng bác chuẩn bị sinh bé nữa hay sao mà ngó đồ sơ sinh hihi À cả nhà ơi ! em đang bán nước giặt xả Dnee 3.5lit giá cực rẻ nhé chỉ 285k/can thôi ợ - các bác mua thì ủng hộ em mí nha hihi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ờ, vậy thì cứ để sau đi. Trả cho e đi đẻ kia trc đi đẻ cho yên tâm. Hờ hờ. Đang tưởng tui dính phốt gì làm cụ tự ái rút tiền ra trả. Hự hự.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame mẹ tau uống thuốc tan sạn bé tầm 5mm uống cóc khô gì của bệnh viện đưa mà sạn giờ thành sỏi từ 5mm lên 8mm lại đau liên tục nữa,nó phá cả ra ngoài,trên mặt mẹ tao giờ có cái vết dài màu tím lịm đi như bị oánh ý mày ạ chán quá thuốc với men bệnh viện như ẹ ý giờ đến lượt bố tao ko dc nữa thì tao lên thớt