Chính xác lun ời!!!!Thiếu 1 thành ziên, 8888 ít lại liền ời!!!Nhào zô các chị ui!!!artymanartymanartyman:
còn bây giờ vì ở chung với mẹ nên em sợ mẹ la nếu đi chơi bỏ con, mai mốt con em lớn chút em về nhà riêng tha hồ đi chơi luôn. Cho bõ những em ở riêng thấy thoải mái ,kg ai kèm cặp nhưng buồn chị ơi...giờ thì chị ao ước như vây chứ được rồi chị sẽ chán lắm....hay là tại e mau chán....!?artymanarty
Chưa chị ui, từ điển con em đếm được nhiu đây nè: Pa pa, hông, hông mà, cá, chá (lá), cà, kiến, âm (Phật quan âm).Còn ngẫu hứng đột xuất thì: KEM NGON!!!Hum qua, cho nàng theo giao hàng vì bà ngoại đi chùa, bảo con chào chú đi, tưởng con chỉ khoanh tay cúi đầu ạ nhưng bất ngờ bé kêu CHÚ!!Em hết hồn!!nhưng kêu mẹ đi con, làm lơ!!!(
Em đâu biết đâu mọi người cùng nói thế mà xây nhà bao nhiêu tầng. Hic giá mà nhà củe em cũng được thía thì hay mấy.
hehehe, tiếng mẹ con chị nói sau cùng đó em, ông bà, ba, cậu,anh nói hết có tiếng mẹ chờ đã đời nó mới bố thí cho vàii chữ. giờ thì biết nói nhieu nhiều chút chút rùi.
Tại buổi sáng tự nhiên chán. Mà sao cái tự nhiên này cứ lặp lại hoài. Cũng chưa biết giải quyết sao đây.
Con em biết gọi mẹ sau cùng. Đầu tiên là bà rồi bố rồi cậu rồi ông rồi dì, .... đến khi nói rành rồi mới nghe tiếng mẹ. Chắc tại mẹ dữ quá hay sao đấy. Mà cái khoang đi còn lâu hơn nhé mãi 13.5 tháng mà còn chưa chịu đi, bò nhanh hơn sóc. Một bữa tối bà ngoại với mẹ với cháu ngồi chơi, mẹ mới than " sao PA không biết đi " bé tự đứng dậy một lúc lâu rồi hỏi lại" được chưa?" thế là từ đó đi luôn không phải tập. Choáng
Hihi, cảm ơn chị, em đang thèm nhức đầu mà con chưa chịu nói!!à, thêm được từ "Út" (cô Út), bắp luộc sinh 10/3/2008 chị ui!!
Ở chung không dám đi đâu hết chị ơi. Bị quản thúc đấy mà con còn nhỏ không tha theo được. Bây giờ con em lớn rồi đi đâu cũng hai mẹ con bông bế đi. Cũng cực nhưng mà vui.
con em thì 11 tháng biết đi rồi, tới bây h vẫn nói được có từ bé, ba,đá thôi. ưng thì nói chứ bảo nhất quyết k