Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chờ em vìa roài đi đẻ ná! Hôm qua em được măm cháo bí đỏ nhà bác, ngon nhắm!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Q7 có nhiều khu thế à? Nhà c chồng c ở khu phú mỹ hưng, ok, có gì c alo đi cafe nhé hẹn cả hảnhuby nữa, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà e cũng bắt trượt e rồng rùi h bắt rắn đây, h mới bít top này cho e tám cùng nhé... E là dân nha trang cóa 1 con cọp con rồi, bjo bắt thêm rắn ạ Có mẹ nào queocom em ko
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các chị ui, em đang đặt mẻ dầu dừa trên bếp, nấu sắp cạn tới nơi rùi mà chả thấy dầu mấy, k biết lúc xong được bao nhiu dầu đây ạ, em làm 3 quả dừa to bổ chảng hì hục từ sáng tới giờ đấy ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ vậy là chị chồng chị ở khu trung tâm q7, trong này quận rộng nên em hỏi cho bít khoảng cách tới c ah chị vào thì báo em nha Chiều nay mấy chị SG tụi em cũng hẹn bác Samhh và chị phuongvy HN nè đi ăn ốc ko bít nàng Hanhruby có đi đc ko, nếu bác sâm đi đc em mang theo Benz đi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ban nãy mẹ con cháu cũng bon chen đi Hàng mã mua được cái đèn hoa sen , hiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ố, ảnh này bao giờ thế chị??? Seo e ko hóng hớt vụ này nhỉ? Hồi í có cả chệ Thuminh thì cũng hơi lâu lâu rồi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ con kem nhanh quá! hehe e cũng đang định lên Hàng mã chơi nè chị ơi! ĐI ban ngày có đông ko chị?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! We'o căm nào vô nhà nhá! ke2, chúc nàng sớm được toại nguyện !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tay chị cầm cái gì hả ?một bên nà xúc xích biểu tưởng cho con trai.một bên là miếng thịt nguội hình tam giác,biểu tượng cho con gái,hiểu chửa ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! kHI NÀO CÓ DỊP VÀO SG BÁC SẼ ĐẾN NHÀ EM CHƠI NHA.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ah, e quên ko báo cáo Hqua e đã xử nhí xong roài ợ. hưc hưc, cú lắm nhưng xong việc rồi thì thôi ạ. E phải chờ, chính xác là chầu chực...đợi bs từ 11h đến 1h30 chiều mới gặp đc bs đấy ạ. E chả hiểu hqua e ăn ji mà lại kiên nhẫn đến thế. [ dù sao cũng đc an ủi là ông ấy cũng mổ đến tận 1h30 mới xong chứ ko phải là lượn đi đâu]. Túm lại là, giờ vết mổ của e tạm thời ngon nghẻ rồi ạ [ trộm vía], khi nào lành hẳn mới dám nói là ngon nghẻ thật.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nàng này nàng ấy cứ nửa chừng xuân thế đấy,,nếu vạch 2 đậm hơn vạch 1 thì phải chủ đông gọi cho bác hoặc đi soi trứng luôn,nhưng cũng chả thấy nàng ấy gọi điện.ví dụ viber có hỏng thì gọi mạng thường có sao đâu ...........tiếc gì cuộc điện thoại ?lúc nước sôi lửa bỏng,thì 1 cuộc chứ trăm cuộc mà có con ...........thì có xá gì ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đã gửi con ve sầu cho cu BEZ rồi nha,cả chùm nho may mắn cho HANHRUBY nữa,của mẹ BONG BIN VÀ TIN đó em à,chị chỉ là người giữ hộ thôi ./SIZE]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sắp đẻ ......đến nơi ........vưỡn còn ...tham .............ăng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Èo nhìn ảnh này ứ nhận ra bác Doanh, em Sâm, mí lại em Thảo ... nhận ra mỗi em Thuminh ! Trông bác Doanh cứ gọi là nuột như gái đang thì ấy nhờ ! Hình như off sau hội chợ vừa rồi hay sao nhỉ ! Trông mấy chị sg quen quen ... gặp hôm HC. @Em Sâm: Cả nhà đi chơi vui vẻ nhé ! Làm chị thèm vào sg quá đơi. Thích không khí náo nhiệt trong đó, và thích những món , những quán ăn vặt ... Về nhớ mang tí ti sg ra nhá !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chiều nay cả nhà chuẩn bị hóng ảnh của samhh đi op ở sg,với các mẹ và em cu bez nè.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế là yên tâm cái vụ này rồi ! Giờ trở đi ko phải vào khám lại nữa hả em ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ka ka hum đó là trước ngày hội chợ kưng nhóe, đúng ngày đầy tháng của HL lun, hum đó phải thẽ thọt xin bà ngoại đi đới... À mà trộm vía ăn vạ kiếm được vết mổ ngon nghẻ là tốt rùi nhé he he, mong cô mau khỏe hẳn để tiếp tục hành trình ná!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! lày nhá...........nhìn lại bụng của thảo đi nha,xem từ lâu rồi mà ...................to thế kia á ?.