Yên chí đi bé đang nghe để gom vốn từ đấy. Đến lúc nói thì phải nể, có những cái đâu có dạy thế mà tự nhiên phát ra. Hết hồn
Đấy là người ta bảo " cái miệng đỡ chân tay". Em xem mấy người làm việc mà chỉ nói thôi có sướng hơn là làm việc tay chân không? Chị thích con chị theo ngành ngoại giao vì rút kinh nghiệm từ mẹ học ngành kỹ thuật cực lắm mà hông có nhiều xiền.
nói cũng kg sướng đâu nhé.....nói nhìu cũng bị đau họng lắm ý. mình nói thât vì xã mình làm huấn luyện nè...hôm nào dạy về là than đau họng.ho...ho.. nhu già 80artymanartymanartyman:
hè hè hè....tại thấy thiếu thiếu tiếng của ai đó, hổng giống hum wa, nhà leo tầng vùn vụt, đọc theo mà đuối lun
Ngày nào cũng theo không kịp đúng không. Hổng ấy tụi mình lắp thang máy đi nhưng đi thang máy nói trước là hông vui đâu nhé. Vừa đi bộ vừa nói chuyện vui hơn.
Nói đến cái vụ này là chạm vào nỗi đau muôn thủa của tớ nhé. Không giảm thì nó còn đứng yên đấy nhìn mình thách thức đến hồi giảm thì nó phi thân tăng tiếp. Híc