tớ đang mang thai tuần thứ 8. nghén điên đảo luôn. ngày nôn đến vài chục lần mất . tớ có đi mua thuốc tây uống cũng không đỡ thế là chuyển sang thuốc Đông y. Tớ cắt thuốc nhà phó giáo sư tiến sỹ Lê Lương Đống - phó GD viện y học cổ truyền. Tớ cắt 5 thang thuốc nhưng làm sao mà vừa đưa lên uống là đã ra ngay tất cả. hix. nay 5 thang vẫn còn nguyên. tiếc tiền quá ( 470k mà ) . Nay có mẹ nào nghén mà nhẹ hơn tớ tí xíu hay có thể bằng tớ hoặc hơn tớ mà vẫn muốn thử thì tớ xin tặng lại các mẹ.Thuốc của tớ bác Đống đã xắc cho rùi đóng gói rùi chỉ việc hâm nóng lên uống thôi. Tớ thấy trên tờ hướng dẫn sử dụng ghi là để đc 30 ngày. tớ lấy đc 3 ngày rồi còn 27 ngày nữa mẹ nào có nhu cầu thì call cho tớ tớ không lấy xiền đâu chỉ vì để không cũng phí nên đăng lên đây xem mẹ nào có nhu cầu thôi ĐT : 0936090987 ( tớ tên Linh) Mẹ nào đến lấy đầu tiên tớ để cho mẹ ý nhé vì tớ tặng không buôn bán gì nên không giữ cho mẹ nào hết đâu
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! Mình hồi mang thai 4 tháng dàu cũng nghén ghê gớm ,ăn gì nôn nấy, uống nước cũng nôn, nghĩ mà sợ. huhu Sợ nghén còn hơn sợ đẻ.
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! Khổ thân mẹ nó, giờ mẹ nó đỡ chưa? Mình trộm vía 3 tháng rùi mà k nôn ọe tí nào, chỉ ăn nh ngủ nhìu hic, đúng là mỗi ng 1 kiểu!!
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! Bây giờ tớ vẫn thế mà. Nghén kinh khủng ý. Mà còn nghén đúng giờ hành chính mới khổ chứ. Tối với sáng chẳng sao cả đến giờ làm là nôn lên nôn xuống không thể tập trung được. Hix
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! Mẹ nó nghén giờ hành chính thì có thể là do công việc không? Mẹ nó thử nghỉ ngơi xem có đỡ hơn không
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! Chia sẻ với Mẹ nó nhé. Tớ cũng bị nghén mất 4 tháng, không nặng như mẹ nó, nhưng sợ thịt, đồ xào nấu, chỉ toàn ăn rau luộc, sợ cả mùi cơm nấu, trứng, sữa....cứ ăn là nôn. Hức, 4 tháng mà chả tăneog được ký nào, còn sút mất 2 ký, người gày teo. Trộm vía may mà sang tháng thứ 5 thì đỡ, tập ăn thịt lợn mãi nên giờ ăn khá tốt. Tuần rồi đi siu âm, bs bảo tăng cân ít, về ăn như điên, rốt cuộc tăng được hơn 1 ký/1 tuần . Mẹ nó cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi nhé, hết mấy tháng là đỡ hơn đấy
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! mình cũng nghén, phải gọi là kinh khung chứ k phải là kinh, ai nhìn mình lúc ấy cũng k thể nhận ra mình, nhà mình còn tưởng mình k thể giwux nổi cơ, hxhxh, mình nghén đúng tháng mà sụt tận 6kg, hxhxhx, cả 1 ngày ăn đúng 1 thìa cháo loãng, k thể ăn gì hơn, uống nước cũng k, vì có uống nước cũng ra hết, hxhxhx, mà k gì kinh khủng bằng việc dạ dày chả có tý gì mà cứ nôn liên tục, mình k thể ngồi dậy chứ k nói đến là đi lại, hxhx, ng lúc nào cũng lả đi, ...thạt sự là đáng sợ, bác sỹ cho uống thuốc bổ mà cũng chả uống nổi, hxhxhx, cũng may là nó chỉ diễn ra có 1 tháng thui, mình có kinh nghiệm là lúc nào thèm ăn gì là phải ăn ngay lập tức để tý nữa khi nào muốn cho ra thì có cái mà ra, hxhxhxhxh
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! đọc bài ủa chị, làm e nhó lại thời kì huy hoàng e có bầu, nghén nặng lun
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! khổ thân mẹ nó , đầu tháng 11 này là tớ sinh. nhớ lại thời gian đầu vì sinh đôi cũng nghén kinh khủng. đi khám bs thúy ở vạn bảo bs kê cho thuốc MG-B6 và procare . uống vào đỡ mệt mà cũng thấy đỡ nghén đấy mẹ nó,- cũng có người mách tớ ăn cả khoai lang đỡ nghén hihi, thê là làm cả 2 cách thế mà hết nghén thật. mum đc đủ thứ vô tư. chúc mẹ nó con khỏe ,me khỏe nhá...
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! huhu, đug là mang thai va nuoi đc 1 đứa con lớn lên khỏe mạnh vất vả quá. giờ nghĩ mới cảm thấy thương mẹ biết nhường nào..
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! ô hay không có mẹ nào có nhu cầu uống thuốc Đông y cho đỡ nghén à?để ở nhà thì phí quá.hix
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! em hơn 3 tháng cũng đỡ nghén rùi. mấy tháng đầu buổi sáng đánh răng thôi em cũng nôn sấp nôn ngửa huhu chủ top nghén sao lại đi mua thuốc Tây về uống thế ạ? Chị hơi bị liều đấy. Kinh nghiệm của em là gừng tươi pha thật nóng, hơi loãng với đường, uống từ từ buổi tối trc khi đi ngủ. Buổi sáng có buồn nôn thì cứ cầm miếng gừng hít hà, cũng đỡ ra phết đấy ạ. mẹ đẻ em muối sung cho ăn nữa, ko nôn nhiều nữa đâu mà tốt nữa chứ, các chị thử xem sao.
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! hồi 3 tháng đầu mình bị nghén cũng kinh khủng, nghĩ lại cũng còn thấy ghê mẹ nó cố gắng , cứ qua 3-4 tháng là các triệu chứng nghén sẽ biến mất thôi
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! Thuốc tây mình mua magie b6 mà bác sỹ kê cho ý mẹ nó ạ! Cơ mà cũng chẳng đỡ. Đang nản quá đi mất thôi. Tập 1 tớ cũng nghén cơ mà không nghén nặng ntn. Hix
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! Híc e cũng nghén khủng khiếp đây, sụt 6kg trong vòng 1 tháng. Giờ đỡ hơn chút, nhưng chưa hết hẳn. Hic mệt mỏi dã man.
Ðề: Mẹ nào bị nghén nặng thì vào đây nhé! up cho mẹ nào cần uống thử cho đỡ nghén này mẹ cháu bổ sung magne B6 cũng đỡ nghén đấy