Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ nhớ rồi. Mai đi có 40 người hả, để tớ còn chuẩn bị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sài gòn mai hội hè to ghê, hihi, chúc mọi người vui vẻ nhé!!!! Hà nội gửi lời chào, nhờ em Hạnh và mẹ con em Benz gửi đến hội SG nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sài gòn dạo này nhộn nhịp quá cơ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic, Bác ơi, em xin lỗi bác, hôm nay chắc là ngày đen đũi nhưng có phần tươi sáng của em rùi đen là vì 11h30 em ra chỗ bs khánh phương ở trần bình soi trứng thì phòng khám đóng cửa, sau đó em rút điện thoại ra để gọi cho phòng khám phùng hưng thì ôi ko em để quên đt ở cty mất rùi , thế là em ko gọi nữa mà phi xe lên đó luôn, may mà họ vẫn làm trưa, tình hình của em là trứng được có 18x10 niêm mạc 11 thôi Bác ạ , chắc TH của em là trứng bé rùi, mà khi tối em về thử vẫn còn v2 bác ạ, đợi chỉ thị của Bác tiếp, em bảo đi soi trứng về gọi cho Bác nhưng mà em quên đt ở cty nên ko gọi cho Bác được ạ. ừh, tôi đang viết bản kiểm điểm đây, hihi. tình hình của tui chắc giống bà về khoản trứng bé rùi chưa tháng nào lên 20 cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trộm vìa tỷ tỷ lần. E cũng hi vọng e sẽ ko phải đi khám nữa chị ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic hic...chệ Samhh chệ mất bụng chị Thảo rùi còn đâu hả chị? Mới cả e thấy có mẹt chệ ThuMinh nên e đoán là lâu lâu rùi. Ai ngờ chệ ấy ăn chơi toá...trốn con đi chơi như vậy ạ. huhuuuu, seo e ứ biết mà hóng hớt nhể???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hố hố hố...hoành tráng thía thì e phải đến rờ của e í đã...roài mới tiếp tục hành trình được chệ ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ái chà chà....đông vui quá! Hóng ghê, thèm không khí nhộn nhịp của Sì goòng quá! Thèm cafe Si goòng nữa. Bao giờ mới có cơ hội đi SG lần nữa nhể???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhớ rùi cô ạ! hehee, chụp có mấy kiểu...đông đúc chen chúc quá...chị té luôn. Lượn ra Tràng Tiền măm kem roài về!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cảm ơn bác MamaDoanh, mẹ Bống Bin & Tin đã gửi quà cho Benz nhé, hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ÔI! mới hơn 1 tháng ....................mà mẹ nó ...........đã làm xịt chồng rồi .........cơ á ?..........máu thía.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mấy khi chị em gặp nhau được ở sg,nên bố trí gặp nhau sờ bụng SAMHH cho may mắn em nhé,chị gửi chùm nho may mắn của mẹ BONG BIN cho em rồi nhé,SAMHH sẽ đưa cho em đấy,chúc mấy chị em gặp nhau và chém gió phần phật nha,cả nhà chờ ảnh đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sao em không lưu số điện thoại của chị SAMHH vào,và cả của đĩa thể dục nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ngày mai nếu em có gặp mẹ BEPANDA em bảo cho chị MAMADOANH gửi lời cảm ơn vì đã tặng kem dùng thử nhé,mới có 4 ngày mà chị thấy sờ da mịn hẳn,cứ như là nó bong lớp da chết ấy,và cho chị gửi lời thăm hỏi sức khoẻ đến với tất cả các mẹ đã quen và chưa quen nhé,vì dù sao thì tất cả chị em mình cũng là thành viên của LCM mà,bác mà vào sg nhất định bác sẽ đến chơi nhà em đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! dạ hiii bác nhớ nha mai em sẽ báo bác xài hợp thì tốt quá rùi đó ah em thấy thật vui khi bít tới LCM và vui khi là thành viên của hội mình nữa hii bác chưa ngủ ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đợi bác chỉ thị ư ? bây giờ là mấy giờ ?chả nhẽ đi soi trứng đến 10h37 phút tối mới về đến nhà á ? tháng trước chu kỳ 31 ngày trứng :14mm,niêm mạc 9mm tháng này chu kỳ 32 ngày trứng :18mm,niêm mạc 11 mm,vậy là tốt lên nhiều rồi nếu em gọi điện trực tiếp sớm thì chị chỉ thị cho em tối hôm nay oánh chén phát đầu tiên để đón đầu,dưng mà bây giờ bác mới vào nhà và đọc được tin này thì liệu bác có chỉ thị thì em có kịp oánh chén không ? tai sao chị bảo em nửa mùa là vì thế, theo bác nhưng lại không triệt để , cập nhật thông tin rất chậm,mà có phải lính mới tò te đâu cơ chứ ? quên đt ở công ty về nhà chả mượn được ai để gọi hả ? nghe .............chán quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lo cho cái vết mổ cho nó yên đi đã,ăn với chả uống ........ tụ với cả tập ....................cái giề ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác D đang đi tuần ah. Hum nay em tổng vs nhà của chuẩn bị đón poca. Mệt bở hơi tai bác ah. Hôm nay đi sâ còn 7 ngày nữa nàng ý đc 3,4kg rồi. Lại quấn một vòng dây rốn rồi bác ah. Nàng này nghịch kinh khủng thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chưa ngủ hả em ?hồi hộp nhỉ ?em toàn ở nhà một mình à ?hôm nào bác đén nhà em chơi 1 buổi trước khi em đi đẻ nhé ? ốc mít nha ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vang em toàn ờ njaf một mềnh thui. Hum nào bác quá giang qua em chơi nhá. Chờ thêm một tuần nữa mà hồi hộp ghê.