Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ hehhe, ăn dưa muối mà cũng xái quai hàm hả mẹ nó À, đêm nay tặng các mẹ 1 bài thơ ngày xưa em đi làm, các anh chị đọc cho , hài lắm Ngày xưa như sắt, như đồng, như đinh đóng cột Như rồng phun mưa Ngày nay như cải om dưa 10 thang minh mạng cũng chưa ngẩng đầu ĐỐ các mẹ đấy là cái gì....
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ em ơi, hệt chị đấy ngày xưa cũng suy nghĩ hệt em, cuối cùng quyết định chống lấy,,, vì bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mêjt
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ e sợ lắm. chẳng có cái gì hoàn hảo đc đâu, độc lập là tốt nhất, e thấy giữa các thế hệ khác nhau mà sống trong 1 nhà khó mà bình yên lắm, chẳng qua là muốn nói ra k thôi, chứ chưa nói đến chuyện mẹ chồng nàng dâu muôn đời muôn thuở
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Lấy chồng rồi mới hiểu được giá trị của TỰ DOOOOOOOOOOOOOOOOOO. (
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Hị, cs còn dài mà chị. Em chỉ dám hy vọng thôi...chứ còn " mẹ và con gái" còn choảng nhau nữa là về ở gđ nhà người lạ...hé hé. Thêm chút gia vị cho cs nó đậm đà chị ạ ( AQ thêm tí neax) Hi, mẹ bạn em cũng sạch dã man ( bác í lau nhà mà lau tận 4 lần...). Nhưng mà em kệ, biết em ghét đi chân đất, nên bác í mua cho em đôi dép để khi nào em đến em đi vào. Em đến đó cũng bảo là " ở nhà cháu ko phải rửa bát", thế là mặc nhiên em ko rửa bao h, chỉ nấu cơm và đồ ăn thôi ạ . hi hi Nhưng mà thuê lò vi sóng hay máy hâm sữa....thì thuê kiểu gì chị nhở. mà chị vưỡn chưa giả nhời em nhé, 4b là gì vậy chị. Em vưỡn tò mò
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ dạ đó, e cũng nghĩ vậy, nhiều ng cũng nói với e, mình sống vs chồng mình chứ có sống với ba mẹ chồng đâu, nhưng gác tay lên trán suy nghĩ, e ngộ ra điều đó, đơn giản nhưng nhiều khi ta k nhận ra..... yêu thì yêu nhiều lắm, thương cũng thương nhiều lắm, nhưng vướng mắt cũng vướng k kém cạnh tẹo nào.....
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Mẹ chồng nàng đúng là số 1............................
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Nói đến dưa muối, hôm nay ra chợ em mua tận 3kg dưa, hết có 22k, thêm 1 k hành, về làm hẳn 1 xô dưa to tổ chảng, mai chắc là chua rồi ạ. hí hí, cái đó có phải là .tr.y.m không chị ( em lại nghĩ bậy rồi )
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Ai cũng nói vậy đấy. Mình tự hào quá.
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ hic, học hành sau 5 năm tay cầm 1 mảnh bằng tìm đâu có việc để làm ??? ...có việc ...luơng ko đủ nuôi sống bản thân (
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Mệt nhở, yêu với chả đương. Bỏ quách đi, sau mấy tháng nữa gặp lại xem tình hình thế nào. Hi hi ^^ Hị, nhưng mà sạch quá lại thành " lề mề, mất time". Em mà nhìn ai chậm chạp là em cũng khó chịu Ẹc
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Ở ĐỜI KHÔNG NÓI TRƯỚC ĐƯỢC CÁI GÌ ĐÂU BẠN Ạ. Lám sao chắc chắn là mình sẽ không sống với bố mẹ chồng? Với lai một khi đã sống chung thì sé nhiều va chạm lắm, xa thơm gần thối mà. Đến vợ chồng yêu nhau thế mà còn xô đũa xô bát thì nói gì người khác?
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Thuê mấy cái đây kiểu như 20k/ tuần gì đó ý, đặt cọc vài lít 4B là 4 bánh đó em, tuổi trẻ tài cao mà, cứ làm cái nhà và 4B cho nó lành
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ À, thế này gọi là " mẹ chồng tôi năm bờ oăn, lăn bờ ao..."( em nhại theo bài hát thôi ạ)
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ hihi, theo các mẹ em Hoàng mai đoán đúng ko nào
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Mẹ naỳ giỏi thật nhỉ? Mình nghĩ mãi mà không ra?
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ thật thế hả bạn.....hiiiii đúng là cảnh làm dâu.mỗi người 1 kiểu khổ.......
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ À, còn mấy câu nữa tặng mọi người cho đỡ buồn ngủ Chân dài là của đại gia Đùi to, chân ngắn mới là vợ anh Mốt h là chân ngắn đấy các mẹ
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ Hí, cũng hay đấy chị nhở. Chị ngâm cửu cái dv đó đi sj. Nhà thì có rồi chị ạ. Còn 4b thì bọn em đang suy nghĩ, vì thực ra mà nói thì chưa cần thiết lắm. Nhu cầu đi lại chưa nhiều, và tính ra số tiền mua xe nếu gửi TK, thì thoải mái tiền đi taxi...( còn giá xe thì nói chung chắc cũng ko tăng nhiều quá, mua xe thì lại hao mòn, rồi đổ xăng...đủ kiều ạ...). Nhưng chắc là năm sau thì giai mua ạ
Ðề: Hôm nay buồn buồn vào buôn và làm quen chút đi - em xin mod 1 đêm thôi ạ c như vậy chứ e đến nhà a í còn phải làm tất cà mọi việc, từ đi chợ, nấu nướng, rửa chán bát, lau dọn nhà cửa. ngồi trong bữa cơm còn chạy lên chạy xuống thiếu cái này thiếu cái kia, ( khách đến thêm nên thiếu) xong bữa cơm mà k ăn đc cái gì, đói phát xỉu nhé ( e vừa đi tàu về, say tàu gần chết là bắt tay vào chợ búa luôn đó) k thể aq đc đâu. dù rằng bác í có mua cho e cái váy, đôi giày đắt tiền, đưa e đi spa... hay như nào đó nhưng quan trọng là tình cảm giữa con ng và con ng mà vật chất chỉ là gia vị phụ chứ k phải là nguyên liệu chính. phải nhận thức đc sự quan tâm là hình thức hay la f nội dung nữa cơ, thời này ng ta sống với nhau màu mè lắm. thật khó đoán, ngỡ là thật hóa ra vẫn là giả, sắc sắc không không- thật giả lẫn lộn