Mẹ nó đảm đang ghia đó, chẳng bù với em, chờ có người làm chung mới siêng năng được chút xíu thui:-s:-s:-s
Hình như meususu76 tuồi con rồng phải hông??? mình tuổi rắn, vậy đừng gọi twophuong bằng chị nữa nhé.........mắc cỡ lém.....bắt tay làm quen mẹ nó tý nào....artyman:
Chắc mình dị ứng thuốc say xe hay sao ý, lần nào uống thuốc say xe hay dán miếng dán chống say xe là còn "hò dô ta" dã man lun ???? nếu khg uống thuốc thì nhức đầu, hoặc ói chút đỉnh thui....đã vậy thuốc say xe còn làm buồn ngủ muốn chết, vừa ngủ vừa hò lun........ sau mỗi lần đi du lịch về nhìn thấy xe hơi hay đứng cạnh xe bus ngoài đường là muốn hò liền.......pó tay...
ui vậy sao....chít thiệt bị nhắc nhở chuyện này hoài...mà cưa sừng trâu làm nghé hoài... sorry e nha ,chịu chưa ...artymanartyman: !?
thui mình k ham,kêu đổi nghề hoài mà k chịu, thứ 2 này lên biên hòa huấn luyện,thứ 3 ra hà nội,thứ 7 về lxuyen...có chị em nào xã đi công tác dắt con qua nhà e ...hùn hạp cho vui,,,?artymanartymanartyman:
bà Phượng dạo này bà sao rùi, có giảm liều ko? bắt chước tina du lich đó đây đi bà. trường con bà hôm nay có tổ chứa cho bé đi suối tiên ko? coi xiếc hải cẩu gì gì đó
Tui cũng đỡ rùi, trường con tui năm nay cho đi công viên nước Đầm sen hồi tháng trước, giờ này sao bà khg nghỉ trưa sao còn lên đây 888 thía ????
Chán thằng nhóc nhà tui, mấy ngày nay khg thích ăn uống bất cứ thứ gì, nhiều lúc mình nghĩ thấy cũng lạ thiệt, ăn uống ngủ là nhu cầu sinh lý của mỗi con người, vậy mà con mình khg cần ăn cũng chẳng thích ngủ ????
thất nghiệp đâu mà htất nghiệp...nội trợ là 1 nghề vô cùng cao quý ...phải tự hào ,đừng để lộ điểm yếu cho mấy xã lên mặt ... em bé nhà e được bi nhiu tuổi rồi...bữa nào mình rủ các mẹ dẫn con đi đầm sen chơi nhe....artymanartymanartyman:
coi bé có mọc răng hay gi gi ko? thiệt , chán ghê bà, đến giờ đút nó ăn là tui mệt kinh khủng, đến chén thứ 3 cuối ngày là thở phào nhẹ nhỏm, thứ 7 chủ nhật là ngày mệt mỏi của tui, đi làm cò duoc ngủ trưa
Trời, chân lý này em cũng mới nghe luôn....thấy cũng an ủi.....ax cũng hay dụ dỗ em rằng : "em hãy là hậu phương vững chắc cho anh".... nhưng suy nghĩ lại thấy cũng thiệt thòi quá, cha mẹ cho mình ăn học đến nơi đến chốn mà giờ chẳng làm nên công danh sự nghiệp gì ráo....suốt ngày chỉ con cái với bếp núc.....lấy mấy bằng cấp dán chắc cũng kín cái bếp để....ngó chơi....
Răng cỏ nó đầy hàm, chẳng biết có mọc răng hay khg nữa, nhưng 1 tháng là nó phải thế 15 ngày rồi...hôm nào hên hên thì ăn hết phần còn đa số là dọn cho "chó ăn chè"....:-s