hôm nay nếu em làm được tiệc linh đình đãi mọi người thì nhà BN phải sang xin lỗi em đó nha! mẹ nó phá tan nhà em rồi! giờ phải mang nồi sang hàng xóm nấu nhờ này!!huhuhu
nóng lắm rồi, nhưng quyết tâm im lặng, án binh bất động, chờ 4h xem sao hehe Dung ơi, mày phải rán mà kiềm chế, đừng phọt ra câu nào nhé Dung, hehe, chiều nay có kịch xem đây
Mình có nói mẹ BN 888 không đâu, có 1 mình thì làm sao mà 888 được chứ (Mình cũng đang góp phần nè). Mẹ BN mà không vào thăm các nhà khác là mất vui vì vắng đấy. Mẹ Bi cũng ham vui lắm đấy, hay tí nữa qua luôn đi, mình đi soạn mâm giùm cho mẹ Bi hỉ?
thôi ạ, em đi các nhà khác, trừ nhà mẹ bi, em chờ tới 4h sẽ ghé, để thôi lại đổ thừa em nữa thì khổ nắm nắm lun
Dung ơi, hít thở sâu vô nào, uống ly nước lạnh đi, đi ra toa-let rửa mặt nhé! Ráng lên con! Cố lên, cố mà nhịn bà này nghen con! Dung ơi, mày làm được mà... hự ... hự...
cám ơn nhắc nhở. Tớ đang tập tĩnh tâm đây. Chị Linh ơi, đây là bài học kiềm chế cảm xúc đầu tiên của em nè! Em mà thành công, em sẽ chỉ chị kinh nghiệm nhé nhé!
cẩn thận tảu quả nhập ma nhé!!!như thế thì nhà này sẽ =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
Dung ơi, mày sắp thành chính quả rồi, sắp thỉnh được kinh rồi đấy! Mày giỏi thật! Chỉ cố thêm 1 tẹo tèo teo thôi! Cố gắng nhé
Mình đọc mà buồn cười quá, cứ như đọc chuyện cười í. Mà nhà Bi đang chọc cho mẹ BN lên cơn 888 để sang phá nhà Bi đấy chắc? hậu quả khó lường đấy Bi ơi, mẹ BN có nhiềi đồng minh lắm đấy.
e hèm, tớ là tớ nhịn nhé, 4h biết tay tớ! Cám ơn chị Na đã cổ vũ cho em! Em đang tiếp tục đây, sắp tới đích rồi hehe
Me BN đúng đó, cái vụ này thì Ý cũng y chang. Bảo không bao giờ làm, mà gặp tình huống gì là áp dụng ngay, mà chính xác lắm nhé.hihi
thôi, không ở đây 888 nữa, tớ về đi chợ nấu cơm ngay từ bây giờ đây! hết tiền nên phải sang hàng xóm vay tiền đây! sang nay có bao nhiêu tiền mua thức ăn rồi bị ai đó phá hỏng , giờ hết tiền rôi:-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\"
Uh. mẹ chi Bi về chuẩn bị đi, chiều nay mà Ý khỏe, Ý ghé thăm nhà chị Bi đó. Cần tiền thì í ới mẹ Ý support cho nhé.