em đi làm cho 1 hãng mỹ phẩm gần 1 tháng rồi, hỗ trợ kinh doanh ý ạ, nghĩa là xách cái cốp bên trong toàn đồ của hãng rồi ngồi o tô 7 chỗ của công ty đi đến các tỉnh có sẵn nhà phân phối, sau đấy thì các nhà phân phối dẫn mình đến các cửa hàng để tư vấn cho khách hàng các sản phẩm công ty, nếu khách hàng có nhu cầu make up thì sẽ làm cho khách hàng, ko phải bán hàng, làm 1 tuần rồi cuối tuần về Hn ở , cứ thể đi công tác từ tỉnh này qua tỉnh khác, ăn cơm quán và ngủ khách sạn... lương cứng 3,5tr với các khoản nữa khoảng 5 đến 10tr , em lại đang phấn đấu lên nhóm trưởng vì mỗi nhóm trưởng sẽ đc cầm 1 cái ipad với 1 cái iphone, nhưng em đi nhiều quá, hôm qua người yêu em say rượu , mắng em, em bỏ đi, ng ý cầm cả cốc ném đằng sau em nhưng ko vào,sau đấy lại chạy ra xin lỗi, hix, bảo em ở nhà ng ấy nuôi, chứ ko muốn em đi làm xa, vì ng ấy cũng làm ra tiền, hay đưa tiền cho em... nhưng em lại thích công việc này quá. đc đi nhiều nơi, các tỉnh em đều đi hết, đc tiếp xúc với khách hàng, nếu những người chưa có gd thì đây là cơ hội tốt , nhưng mà chả biết làm thế nào các mẹ ạ, đau đầu quá cơ, các mẹ vào cho em ý kiến với ạ, chả biết làm thế nào cả, em buồn quá, vì cty này ko đăng tuyển, toàn quen biết xin vào, có em từ trên trời rơi xuống thôi, em thấy đây là cv tốt trong time bão giá này...
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... nếu đã xác định với anh kia thì nghỉ thôi chị ơi. Vơí e gia đình quan trọng hơn tất thảy mọi thứ
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... vì là phụ nữ nên công việc là 1 chuyện , nhưng không thể quên bổn phận của phụ nữ là chăm chút gia đình ... Nếu thật sự muốn đến hôn nhân thì khuyên bạn nên chọn công việc khác
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Cưới đi bạn ơi...........Cưới rùi nghỉ việc luôn. Hoặc nếu công việc chỉ tạm thời 1 time từ 6 tháng_1 năm , có thăng tiến để cố định thì hãy làm. Chứ cứ như vậy phiêu bạt quá.
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Nếu hai bạn thực sự yêu nhau và tính chuyện lâu dài, thì bạn phải bỏ việc thôi. Không người chồng nào chịu được cảnh vợ cứ đi biền biệt như thế cả, nhất là bạn trai bạn cũng làm ra tiền. Nếu bạn có năng lực thì ở ngay giữa Hà Nội cũng thiếu gì việc cho bạn làm. Không làm việc này thì làm việc khác, nhưng tìm được người yêu thương mình thực sự thì bạn không nên để tuột mất. Xét cho cùng, theo quan điểm của mình, đàn bà vẫn cứ cần một mái ấm gia đình hơn là tiền bạc.
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... chị mà còn làm thì chắc chắn ko anh ng yêu nào chịu nổi cuộc sống như vậy đâu chị à? Mình phải đặt vào hoàn cảnh của anh kia để nghĩ xem là vợ mình- ng yêu mình mà đi như thế có chịu đc ko. Người lựa chọn vẫn phải là chị thôi. chị thích công việc hơn hay người đó hơn vì chắc chắn là ko có đc cả 2 trong hoàn cảnh này.
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... theo mình nghĩ thì để xác định lâu dài với công việc này thì bạn phải cần nhắc vì thường phải đi tỉnh,ăn ngủ nghỉ khách sạn..thử hỏi có bạn trai nào chịu cho được.cho dù bạn làm ra tiền nhưng với họ họ cần mình hơn là cần tiền.Còn sau này lập gia đình nữa thì mình nghĩ bạn không thể đi xa được..nên cân nhắc bạn nhé .mình nghĩ bạn cần một mái ấm gia đình hơn là cần những thứ phù phiếm như ipad với điện thoại..vì người yêu của bạn làm ra tiền thì mình nghĩ bạn nên tìm 1 việc làm nào đó tại hà nội rồi công tác tốt thôi.chúc bạn sẽ có quyết định đúng nhất cho tương lai và hạnh phúc của bạn.
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... bây h thì đi vậy thôi bạn ạ, sau này ổn thì sẽ đi có 2 tuần, thôi, nhưng đi thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 và chủ nhật ở Hn, cũng thoải mái, có tuần về sớm lại đi chơi, có tỉnh chỉ đi 1 ngày rồi lại về chứ ko phải 1 tháng 30 ngày đâu ạ
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... thực ra em muốn phấn đấu vì làm cái này rất thú vị , em định làm 6th nếu ko đc thì nghỉ vì bên công ty cam kết mình làm ít nhất 6th mà, tại cty may cho nv 3 bộ đồng phục và học make up
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... mình nghĩ bạn nên có chính kiến của mình,nhưng đừng đánh mất hp của mình vào công việc.mình biét và cảm nhận rõ suy nghĩ của bạn lúc này nhưng bạn nên chọn đam mê hay tình yêu là tùy bạn.mình thấy người yêu bạn vũ phu quá bạn nên cân nhắc lại anh chàng nay
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... tự dưng thấy mệt mỏi quá, ng ý cũng hiền, nhưng hôm qua em như thế , ng ấy lại uống rượu, trc em chưa đlam đt cái là em ra, h em đi làm , bận nên ko nghe đt đc, lại nhiều thứ nữa nên ng ấy vậy, hôm trc mới nịnh em cho em 2,5tr xong
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Nghe bạn nói thế mình cũng chưa biết thế nào để nói cả, nếu là mình thì mình sẽ thuyết phục anh ấy cho đến khi 2 ng cưới nhau xong có bầu bí thì xin nghỉ chứ chưa nghỉ ngay bây giờ. Nói chung là mình phải khéo bởi vì đàn ông ai cũng vậy thôi, đi cả tuần vậy cuối tuần mới đc gặp thì chẳng ai chịu được cả, trừ khi người yêu mình có cái j đó khác và đặc biệt so với ng khác để thông cảm (% ng này hiếm lắm). Nói chung là chưa cưới bạn còn thích công việc đấy, rồi sau lấy chồng rùi bầu bí vào cũng ko đi nhiều đc vậy đâu, thời điểm đó là chín mùi nhất để mình xin nghỉ mà, ko biết các bạn đã định ngày cưới chưa vậy?
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... câc ban da xâc dinh lẵy nhau chua. minh thi nghi ban hẵy lam nhung ji ban thich vi dc lam cv iu thich moi fat hữy het kha nang cua minh hẵy chia se đe ngy ban thog cam
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... nhiều ng yêu nhau mà cả năm mới gặp đc nhau 1 lần mà, đây cuối tuần nào cũng gặp là may mắn rùi bạn ạ. Trc m` ở HG ngy mình ( là chồng bj h ý)ở Hn, cứ khoảng 2w mới gặp đc 1 lần, đi xa 300km lên chỗ m` luôn ý.Mình mà k say xe thì chắc cũng thích đi đc đây đó như thế lắm, lương lậu cũng k đến nỗi nào mà có vẻ có tương lai ( hơn việc m` làm trc đây ) thui, chúc bạn có quyết định sáng suốt và hp
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Điều đầu tiên mình nhận thấy là anh chàng người yêu của bạn có tính vũ phu rồi,mới đang yêu nhau mà đã cầm cốc ném như vậy thì ko hiểu sau này về có rất rất nhiều những điều sẽ xảy ra trong cuộc sống chung thì sẽ còn như nào?Với mình CV của bạn cũng làm cho mình rất thích ,và phụ nữ hiện đại bây giờ là phải có 1 cv ổn định ít nhất là cũng phải lo được cho bản thân và con (nếu có sau này),đấy là điều quan trọng nhất,tuy nhiên thì nếu khi có gia đình mà đi nhiều thì cũng khá bất tiện,nhưng chả có cái gì là hoàn hảo ở trên đời này cả,nếu bạn nghỉ việc ở nhà để người yêu nuôi và sau là chồng nuôi thì đó còn là điều cực kì khủng khiếp đấy. Thế nên bạn cần cân nhắc kỹ,nếu người yêu bạn thực sự yêu thương bạn thì sẽ hiểu và ủng hộ bạn phấn đấu lên vị trí cao hơn và sẽ ko phải vất vả đi nhiều,có nhiều thời gian cho gia đình. Và bạn cũng nên cân nhắc về người mà bạn sẽ lấy,chứ tiền nhiều mà thi thoảng choảng nhau thì tốt nhất thà nghèo còn hơn
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... tiền tuy là lớn nhất nhưng ko mang lại hạnh phúc nhất đâu
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Tiền không phải là cái quan trọng nhất trong cuộc sống mà là hạnh phúc. K có người con trai nào yêu người con gái ăn cơm hàng ngủ khách sạn đâu chị ạh. Chị mà k nghỉ việc ở đây chắc chắn người yêu chị sẽ bỏ chị : 100%. k bao giờ chị được cả công việc như mình mong muốn và có gia đình HP, chỉ được 1 thứ thôi.
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... tớ thì dị ứng với đàn ông vũ phu .. nên thấy cái quả ném cốc vào ng là ko chấp nhận đc .. Chồng tớ bây h cũng hiền nhưng cục lắm .. Lấy nhau 5 năm rùi .. có 1 lần nổi điên đánh tớ mà tớ đòi li dị luôn .. chả phải mình ghê gớm j đâu .. nhưng ko chịu đc, ko chấp nhận đc .. sợ phải sống với ng bảo thủ và vũ phu .. trước khi lấy chồng tớ cũng như bạn .. cũng làm event và đi triền miền .. cưới xong tớ vẫn đi .. nhưng tự mình cân đối công việc thôi .. h có con thì nghỉ hẳn, thi thoải lắm mới đi 1,2 hôm .. nói chung là với phụ nữ chúng mình ..con cái là quan trọng nhất xong đến gia đình . Nhưng với cái xã hội bây h , mọi việc trắng đen lẫn lộn .. lòng người nhạt nhẽo thờ ơ .. nên sự nghiệp cũng rất cần thiết ..chỉ viết chồng và con, mình cứ ru rú ở nhà ko có sự nghiệp .. ko tự lập đc tài chính .. 1 ngày đẹp trời chồng nó thích "phở" thì mình toi à .. ^^ .. đấy là suy nghĩ của tớ ..
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... mẹ này ý kiến giống mình, mình cũng nghĩ vậy á
Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa... Phụ nữ mà cứ đi suốt thì cũng k hay lắm bạn ạ. Đó là chưa kể nh vđề khác khi mình cứ đi liên miên thế. Ng yêu bạn chắc sợ bạn đi nh gặp ng này ng khác...... R những lúc nhớ bạn thì chẳng gặp đc nên cáu. Nếu đã xác định lấy ng đó thì bạn nên tìm cv khác. Nhưg tớ k thik kiểu dùng tiền nịnh ng yêu đâu. Nếu là tớ, tớ k lấy. Đi chơi vs nhau, ngta chi tiêu thì ok nhưg kiểu cho tiền như thế cứ thấy giống giống kiểu lệ thuộc về kinh tế ấy. Liệu sau này khi kết hôn xong, ngta có lôi chuyện cho mình cái này cái khác ra nói k?