Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí sướng thía... Nhà mềnh bắt đầu lượn ra đường đây. Chúc cả nhà trung thu vui vẻ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí sướng thía... Nhà mềnh bắt đầu lượn ra đường đây. Chúc cả nhà trung thu vui vẻ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vc e cũng đang lượn lờ phố cổ. Hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đông không mẹ nó, năm ngoái nhà tớ đi phố cổ ban đêm cơ, năm nay chưa đi được. Chắc chiều chỉ cho con ra svd Mỹ đình thả diều thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic cả nhà cháu vừa ở viện C về đây! Sáng nay em đi khám định kỳ thì ko sao, vừa về đến nhà đi vệ sinh thì thấy có máu đỏ ở quần nhót từ khi nào, trong khi bs vừa khám PK xong chứ, hic sợ quá bảo mẹ em đi cùng vào C luôn thì khám lại, siêu âm, xn nước tiểu và đo tim thai cơn co đều ko có vd gì, lạy trời phật phù hộ, trộm vía con tỷ lần, huhu, làm em sợ quá. Bs bảo có thể do viêm PK nên khám sâu nó bị chảy ít máu. Bảo đi khám lại Phụ khoa. Nhưng kết quả siêu âm lại là hơi dư ối, góc sâu nhất 97mm, trong khi vừa hôm thứ 5 siêu âm bác Chương thì nước ối trung bình, hic, chả hiểu thế nào nữa cả :-(
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hẹ hẹ hem phải ợ.... em cho bố nó ra rìa roài. Làm xịt ở đây là em chuẩn bị đi tắm cho HL ý bác ợ. Tối qua bố nó bẩu " Cô treo niêu tôi 5 tháng rồi đấy cô biết không"... Ha ha nghe mà cũng tội, dưng mừ em nhất quyết nghe nhời bác, ít nhất cũng phải 2 tháng rưỡi bác nhể
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nghe mà hóng mún đến thăm thông gia tóa hu hu.... dưng mừ chác bà ngoại hem cho đi roài... Hức.... thui hẹn thông gia lúc con dâu đầy tháng vậy nhể??? Thông gia không thăm tớ được thì tớ thăm thông gia vậy ke ke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sướng nhể, thui cố hưởng thụ đi ná rùi lấy tinh thần mà chăm con nghe chưa kưng kha ...kha....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cứ theo dõi xem thế nào em nhé.... Chị không rõ lắm em ntn, dưng mừ chị bị ra dịch hồng từ tối hôm trước, đến sáng hum sau thì vỡ ối đấy, nhưng chắc là em chưa đến lúc như chị đâu. Theo dõi đến chiều thì đi khám pk em ạ. Em qua luôn cô Vân ở 88 Hoàng Hoa Thám cho gần, đỡ phải đi đâu xa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đã onnhai trên này rùi cơ ạ. Hoàng tử Rồng có ngoan ko chị ơi? em thứ 4 này lên thớt rùi đây ạ. Chúc cả nhà mình Trung thu vui vẻ nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trộm vía là sạch sẽ rồi chị ạ, lúc khám PK em thấy cũng hơi đau đâu tức tức và có khí hư chắc cũng viêm, nhưng bs Hiền Hàng bông vẫn bảo bt ko sao cả, hic, ban nãy chạy monitor xong thì bs khám lại sâu bên trong cũng ko có máu, cổ tử cung vẫn đóng, để nghỉ ngơi rồi chiều em gọi lại cho bs Hiền, có gì mai ra 56HBT khám lại phụ khoa vậy. Hôm nay xã đi làm, em đang ở mẹ em rồi, nên chắc cố thủ ở đây vài hôm đã xem tình hình thế nào
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nghe các mẹ nói sắp sinh rồi làm em thèm quá Mãi mà nàh em vẫn chưa bắt được rồng hay rắn
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị nghĩ HOA CUC TIM NÓI ĐÚNG ĐẤY VÌ EM KIÊNG QUÁ SỢ CON CŨNG THIẾU CHẤT ĐÓ,VÌ BÁC SĨ DINH DƯỠNG ĐÃ TƯ VẤN THÌ CHẮC LÀ CHUẨN.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! May quá ( trộm vía ) mọi thứ vẫn bình thường. Chắc do khám PK sâu nên bị ra một ít đấy em ah ... Chị nghe khám sâu ... là chị thấy sợ sợ rồi ! Theo dõi thêm em ah. Chị thấy em đi khám và siêu âm, xét nghiệm đầy đủ rồi. Đừng đi lại nhiều nữa em ah. Cần nghỉ ngơi theo dõi thêm ở nhà ! Hôm qua còn thấy bon chen lượn lờ Hàng mã cơ đấy Chắc là ko vấn đề gì đâu ! 2 mẹ con Trung thu vui vẻ nhé !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thuộc dạng kiên trì cố cầm lòng đới, nên 20 ngày mới dám vào nhà mềnh, chứ nàng Haelee với Trang kòi sinh xong là nhảy vào lun roài em ợ Hí nhanh nhể.... mới hum nào chị em mình còn bé tẹo teo nhỉ ... Lão Rồng nhà chị thì thôi rồi, không quậy thì thôi mà hắn quậy thì choáng khủng khiếp lun, đành hanh đành sáo lém ý. Bà ngoại tả thía này : Nào là "rạch giời rơi xuống", nào là " coi mình là cái rốn của vũ trụ", nào là " ăn trên ngồi chốc".....bla....bla.... kinh nhắm, cô cứ quay lại mấy trang trước mà coi hắn đòi ngậm ti ntn nhá... hức.... Thế hum vừa rùi siêu âm con được bao nhiu kưn? Em định sinh mổ hả???? Chúc 2 mẹ con mẹ tròn con vuông mạnh khỏe ná hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hé hé nghe kể là biết dư thế nào rùi? cuối năm nhà Rồng mình gặp nhau bữa để khoe con tý chị nhỉ? Em siêu âm hôm 39w là được 3.4kg rùi ạ. Em đứa đầu mổ nên đứa sau cũng mổ chị ạ. em cảm ơn chị nhé. Chúc Hoàng tử hay ăn chóng nhớn để mẹ thao hồ có chuyện kể nhé. Em giờ ngồi nghĩ con lúc nhỏ thích lắm ấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà, gđ em về quê Trung thu giờ mới lên, ko dám cho con đi chơi nữa vì sợ ốm hic hic... Chúc nhà mình Trung thu vui vẻ ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào mừng em vô nhà! Chúc em sớm được toại nguyện nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm trước tôi cũng lượn lên Hàng Mã mua quà bạn ạ, rõ nhiều mà không biết mua gì ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 18 vẫn còn cơ hội nhá, bà phải sát sao với bác vào, tôi đồ rằng chúng ta phải học thuộc số dt của Mama dần đi là vừa.