em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi hoaanhtuc184, 30/9/2012.

  1. mecutivacutit

    mecutivacutit Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    6,475
    Đã được thích:
    842
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    Mình không khuyên bạn bỏ nghề hay bỏ bạn trai nhưng... đây là một dịp để bạn xem lai mối quan hệ giữa bạn và ban trai. Tại sao anh ấy lại có quyền ném một cái gì đó vào bạn. Nếu một nguòi hiểu biết và yêu ban sẽ k bao giờ làm bạn phải đau cả. Mình thấy anh ta có vẻ độc đoán quá. Nếu ban bỏ việc và cưới như vậy có nghĩa là sau này anh ấy quyết định mọi việc sao. Phụ nữ cũng có quyền đi làm xa, nguòi yêu thương mình sẽ hiểu điều đó. Bạn k đi xa HN cả tháng, chỉ 5 ngày/ tuần, vẫn có thời gian làm bạn gái tốt, vợ tốt. Nếu bạn có em bé là việc sau này, khoan hãy tính xa thế nhé. Bạn còn trẻ, bạn có thể có em bé sau 3nam sau khi cưới. Nếu là mình mình sẽ coi đây là thử thách cho bạn trai.
     
    Đang tải...


  2. .zinzin.

    .zinzin. Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    1,122
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    bạn xác định gắn bó vs công việc tức là xác định gạt hết gia đình sang 1 bên.
    cài này ko làm lâu làm dài được. mình ngĩ gia đình quan trọng hơn.
    bản thân đàn ông cũng ko thể để cho ny hay vợ đi công tác suốt cả tuần nơi nay nơi khác và ngủ ks đâu. xa mặt cách lòng. sớm muộn cũng có xung đột
     
  3. me_bach

    me_bach Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    4,403
    Đã được thích:
    1,333
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    Nếu em thích công việc này, và thấy tương lai của nó, nhất là nếu thăng tiến sẽ được ổn định, thì nên thuyết phục người yêu cố gắng một thời gian ngắn nữa. Còn nếu công việc vẫn cứ như thế, thì dù bây giờ người yêu em có thông cảm đồng ý để em đi, đến khi lập gia đình, con cái rồi, em cũng không thể bỏ nhà cửa, con cái đi suốt như thế được. Cân nhắc và lựa chọn đi em ạ, lựa chọn con đường em sẽ đi ấy. Chứ đừng chọn cách ở nhà người yêu, rồi chồng nuôi, không ổn đâu.
     
  4. menhimchuot

    menhimchuot Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    2,372
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    theo chị thấy thì đi nhiều thế thì cũng o hay mà nhất lại là thân gái.thế e có yêu người yêu o?nếu e o yêu thì no Vd j nhưng e nghĩ sao nếu mà trong những lúc e đi như vậy người yêu e ở nhà có đứa con gái khác cưa đổ ,cướp mất thì e có ân hận o?nếu theo e thấy đây là người đàn ông tốt thì e nên giữ gìn.
     
  5. buingoccong

    buingoccong Banned

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    nếu là em thì em sẽ hãnh diện vì có một người vợ năng động như vậy. em thì không thích mẫu người con gái cũ chỉ ở nhà nấu cơm quét nhà. và em thấy tình trạng các chị mẫu người vợ cũ gặp cảnh chồng chán là khá nhiều. người con gái năng động sẽ xinh đẹp hơn - vì ra ngoài giao thiệp nhiều sẽ để ý nhan sắc, sẽ ăn nói sắc sảo, thêm vào có duyên hơn. em nghĩ chủ quan là thế. em là con trai ạ :)
     
    thơng984 thích bài này.
  6. flash124

    flash124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    1,413
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    Không định cmt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nên đưa vài ý kiến với bạn thế này:

    Không biết bạn bao nhiêu tuổi, nếu đã có tuổi rồi thì nên nghĩ đến 1 mái ấm gia đình, như các mẹ nói thì k ông nào chịu để cho ng yêu/vợ mình đi nay đây mai đó. Nếu vẫn còn trẻ thì bạn cũng nên cân nhắc, bởi khi đã thích, đam mê 1 cv nào đó mà bỏ thì sau này lại hối tiếc.

    Tuy nhiên, với 1 người đàn ông mà , dù có say rượu hay k, khi đã cầm cốc ném vào mình thì cũng nên xem lại bạn ạ. Mình cũng từng có người yêu như vậy, và rốt cục bây giờ kết luận 1 câu là mình bỏ là quá đúng.

    Vài ý kiến để bạn cân nhắc.
     
    Moon_Peo thích bài này.
  7. thơng984

    thơng984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    1,688
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    mình chưa đọc hết các ý kiến của các mẹ nhưng mình nghĩ như này. Ai cũng cần có một mái ấm gia đình, nhưng không phải vì thế mà mình hải từ bỏ công việc yêu thích để kết hôn. CHưa lấy nhau họ có thể bảo mình nghĩ, rùi nuôi dc mình, nhưng lấy nhau rùi, cuộc sống không như ng ta tưởng đâu.
    Đã yêu nhau thì cũng lên chia sẻ và hiểu công việc của nhau bạn ạ. Mình mong bạn có quyết định đúng đắn nhất
     
  8. Ngabeauty79

    Ngabeauty79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/3/2012
    Bài viết:
    1,093
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Re: Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    đang yêu mà say rượu đã cầm cốc ném rồi, hạng này mà lấy thì .... hic ko khéo nó chém luôn, bạn nên cân nhắc kĩ, tìm đc việc đã khó tìm đc việc mình thích mà ra tiền thì hầu như ko tưởng, bạn nên cân nhắc kĩ
     
  9. laclokk

    laclokk Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    Mình nghĩ trước sau gì thì bạn cũng không thể làm mãi ở cơ quan đó được. Vì chúng ta là phụ nữ, sau này còn gia đình rôì sinh con đẻ cái... làm sao đi mãi như thế dc? Rất tiêc nhưng đôi khi cuộc sống vẫn đặt chúng ta vào những trường hợp lựa chọn khó khăn như thế. Dù sao bạn trai bạn cũng là người yêu bạn và kiếm được nhiều tiền. Chúc mừng bạn. Mong 2 bạn hạnh phúc
     
  10. _nouille_

    _nouille_ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    nghe hết những tâm sự của bạn và nghĩ có lẽ bạn chưa yêu bạn trai ấy lắm. Hãy đứng ở vị trí của người đàn ông bạn mới hiểu được, nếu chưa yêu thì chia tay đi vì điều ấy có lẽ là không tránh khỏi. Còn nếu yêu nhau thì hãy chọn một công việc khác. Hành vi ném cốc khi say cũng chưa thể nói là vũ phu, nhưng có thể nói là việc thiếu quan tâm của bạn đã làm tổn thương sâu sắc đến bạn trai bạn. Hãy nghe theo con tim, chúc bạn hạnh phúc. (Mình cũng là đàn ông)
     
  11. cun-miu

    cun-miu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    2,842
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    Đồng quan điểm với bạn này, mình đang định nói về anh chàng người yêu của em này vì thấy ko ổn lắm, có vẻ vũ phu, cho dù công việc của em là ko ổn với phụ nữ có gia đình vì với phụ nữ gia đình là N01 - em nên tìm một công việc ổn định và có time chăm sóc gia đình thì tốt hơn - chị nghĩ vậy - chị cũng đi làm xa nên thấm thía lắm, tuy nhiên em nên cân nhắc anh chàng người yêu này nhé, có thể bạn ấy rất yêu em nhưng xử sự như vậy thì ko ổn đâu.
     
  12. sutyshop

    sutyshop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/10/2011
    Bài viết:
    2,626
    Đã được thích:
    611
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    e thì thấy còn trẻ . làm đc cứ làm . mẹ e dặn sau này dù có lấy c giàu đến mấy thì cũng cứ đi làm , đừng ở nhà con ạ .

    bjo chưa chồng con gì đã bị bó buộc thì sau này còn ntn nữa ???

    m cứ đi , cứ làm , nếu yêu m thật sự ng ấy sẽ hiểu . ngay cả ngta nếu đặt vào địa vị của m , đc đi nh nơi , gặp nh ng , biết thêm đc nh thứ thì ngta có bỏ k mà sao lại bắt m bỏ ???

    biết đâu gặp gỡ đc nh ng như thế , sẽ mở rộng mối quan hệ , sau này dù có k làm vc ấy nữa . làm 1 vc khác lại gặp lai ng quen cũ ngta sẽ giúp đỡ m .

    nchung mỗi ng 1 snghi , 1 quan điểm . chúc c sớm tìm đc lối thoát :D
     
  13. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    e nghĩ công việc này k lâu dài được, nếu là e, e sẽ chọn 1 cv ổn định và có gd hp
     
  14. beyeukute

    beyeukute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    Đàn ông luôn tham lam quả ko sai, thích vợ thông minh, năng động và trẻ trung, nhưng lại muốn vợ đảm việc nhà, tề gia nội trợ.
    KHi còn trẻ trung thì cố tìm 1 ng cá tính và năng động thông minh, nhưng khi vào cs gia đình rồi mới biết 1 ng vợ đảm việc nhà sướng biết bao nhiêu. Đồng ý với bạn về mẫu ng vợ gọi là cứ ở nhà ko biết j xã hội là chồng chán bởi vì nó ko cân bằng, thế cho nên phụ nữ luôn phải công, dung, ngôn, hạnh đó thôi.
    Nói chung chọn vợ quá thông minh mà mình thua vợ thì lại thành đôi đũa lệch, còn cả 2 thông minh thì lại sinh ra những cái khác, vì cs ko có j tuyệt đối hết. Đừng cố với những j mình ko với tới đc, những gì mình chạm tới rồi có khi lại là viên ngọc đó bạn ạ.
    Khi mình là sv và trước khi lấy chồng ko ai nói mình ko năng động hết, nhưng khi có chồng con vào rồi thì mình lại có niềm vui khác, mình có trách nhiệm lớn lao hơn vì lúc này mình đã thêm trách nhiệm của người vợ và người mẹ, ko đơn giản chỉ là bản thân nữa rồi, ta cần hi sinh 1 số thứ hoặc sắp xếp 1 số thứ ta thích để tương lai đc tươi sáng hài hòa hơn, thế nên các cụ nói cấm có sai là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. CĐ còn dài và mình càng phải rèn luyện bản thân nhiều hơn.
    Nói tóm lại là làm cái gì cũng có điểm đầu và điểm cuối, có giai đoạn của nó, lúc này cái này là cần thiết nhưng về sau nó lại trở nên vô dụng vì cs luôn biến đổi bạn ạ.
     
  15. yêu khôi mãi mãi

    yêu khôi mãi mãi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    em thì giờ tôn thờ chủ nghĩa vì gia đình, trước đây e cũng hay mơ mộng, đi thật xa để làm, phải phấn đấu vì sự nghiệp...nhưng giờ yêu vào rồi nên người yêu cũng thay đổi suy nghĩ của mình. Khác cái là chị đã có công việc còn e chưa có gì để là luyến tiếc. Nhưng theo giảng viên của e nói (cô này là tiến sỹ) "phụ nữ nên sống 50-50, 50% cho công việc còn lại 50% cho gia đình, người phụ nữ ko có gia đình hoặc có mà ko biết giữ gìn mới là người phụ nữ bất hạnh". Thật ra cũng ko biết chị đã xác định với anh này chưa nhưng e thấy người yêu chị cũng nhang nhác ng yêu e, khác cái là anh nhà e ko biết uống rượu hoặc uống bia cũng ko đến mức say mà làm liều thì chưa ( cũng có thể ng ấy của chị cũng hơi thiếu kiềm chế đấy vì phải đến mức ném cốc thì nguy hiểm, tuy nhiên mình vẫn có thể mềm mỏng được chứ càng găng càng thiệt thôi). E nghĩ là chị phải hi sinh 1 điều gì đó để đạt được cái xa hơn, chắc chắn hơn. Nếu công việc của chị sẽ đi, đi suốt trong quá trình làm việc thì e nghĩ chị nên dừng lại, hãy tìm 1 công việc khác. Anh ng yêu chị có thể tiết kiệm tiền, đưa chị hoặc gửi tiết kiệm, rồi sẽ tính chuyện xin việc cho chị , 1 công việc ổn định ( đây là cách chúng e đang làm hi). Tóm lại khi chị đã xác định thì chị nên tính 1 tương lại lâu dài, gia đình, nhà cửa, công việc, con cái phải kết hợp hài hòa chị ạ, rồi mới tính gì rồi tính.:).
    Chúc chị sớm tìm được câu trả lời cho mình!
     
  16. sakura_092012

    sakura_092012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/9/2012
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    Bạn ơi, khi lập gd rùi bạn cũng ko thể làm cv này lâu hơn đc đâu, ko người chồng nào đồng ý cho vợ mình đi công tác các tỉnh thường xuyên như thế.Điều quan trọng với người phụ nữ vẫn là gd bạn ah. nếu bạn thực sự iu a ấy hãy chọn a ấy, rất khó để vẹn toàn cả cv và tc trường hợp này. hy vọng bạn có qđ đúng đắn
     
  17. mẹ_Jun

    mẹ_Jun Guest

    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    Trong câu chuyện của bạn này bạn chỉ hỏi về công việc nhưng mình cũng muốn nói luôn về anh người yêu của bạn.
    Về công việc của bạn, có thể hiện tại bạn đang rất yêu thích và thấy có thể dôc toàn tâm toàn sức cho nó nhưng thật sự, là phụ nữ khi đã có gia đình và nhất là khi đã có con thì một công việc phải đi liên miên như vậy là không hợp lý, mà không lẽ kết hôn rồi bạn lại không có ý định sinh con? Bởi vậy, dù sớm hay muộn thì mình nghĩ bạn cũng phải chuyển sang làm một công việc không phải đi công tác quá nhiều để có thể cân bằng với cuộc sống gia đình.
    Về người yêu của bạn, đàn ông uống rượu là bình thường, uống say cũng bình thường, nhưng uống say vào lúc nào và hành xử ra sao khi say thì lại là chuyện khác. Người đàn ông bình thường hiền lành tử tế nhưng lúc say lại vũ phu thì bản chất của anh ta là vũ phu. Là phụ nữ hiện đại đừng bao giờ tha thứ cho 1 cái tát cho dủ nó xuất phát từ một người say hay không. Thêm vào đó, cái cách nói em ở nhà để anh nuôi là không chấp nhận được. Người đàn ông muốn người mình yêu ở nhà, ngăn cách cô ấy với xã hội là người đàn ông có suy nghĩ kiểu cũ và thành thật mà nói, không tâm lý và không hiểu người phụ nữ muốn gì. Nếu bạn sống chung với anh ta thì có thể sẽ có lúc phải hối tiếc đấy.
    Góp ý thế thôi, còn đâu, như mọi người nói mỗi người một quan điểm, một cách sống, chọn như thế nào là do chính bản thân mình và kết quả thế nào cũng tự mình chịu. Trên đời không có gì hoàn hảo như ta muốn, ai cũng phải hi sinh vài điều để có được thứ mình thật sự mong muốn
    Chúc bạn hạnh phúc
     
  18. beyeukute

    beyeukute Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    Mẹ này nói chuẩn men luôn, ủng hộ 2 tay 2 chân \m/
     
  19. milkshop

    milkshop Đào tạo tiếng Anh theo yêu cầu

    Tham gia:
    18/10/2009
    Bài viết:
    1,770
    Đã được thích:
    310
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    e không chấp nhận được đàn ông say xỉn rồi ném đồ vật như thế!
     
  20. me.sau.beo

    me.sau.beo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2012
    Bài viết:
    3,305
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: em đang đi làm nhưng mà em ko biết nên cố ko nữa...

    Chúc bạn có quyết định đúng cho tương lai của mình.
     

Chia sẻ trang này