Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc em sớm khỏi để tiếp tục công cuộc nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị yên tâm, em sẽ gói Nắng Sài Gòn thật kỹ để mang ra Hà Nội.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi danh sách là 40 người nhưng đi tầm 20 người thôi ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Haha thế là một công đôi việc vừa được đi ngắm đèn lồng vừa được ăn kem. Sướng nhất chị nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị rất tiếc vì không tham gia được với các mẹ SG, vì hôm nay chị đi Cần Giờ cả ngày em ạ. Nhưng chắc chắn chị sẽ gặp em và mẹ con Benz em ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mai em đi Đầm Sen đc em sẽ gọi chị còn ko thì e, chị và Hạnh hẹn nhau đi cf c nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác giao nhiệm vụ cao cả quá, em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trong SG em ứ dám bỏ máy ảnh mí điện thoại ra chụp ảnh nè, kaka......bị nhắc nhở nhiều quớ, nhưng chắc chắn sẽ có ảnh của Benz và Hạnh bác và cả nhà nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác yên tâm, em sẽ sờ bụng chị Samhh mấy phát ấy chứ ah. Em cám ơn bác nhiều nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Keke em lưu rồi bác ah. Hôm qua em cũng gọi cho chị Samhh rồi, sang tuần mấy chị em sẽ sắp xếp thời gian để gặp nhau ah,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, chị nhờ ai làm cho, hức. Thời gian chỉ còn đếm ngược chị nhỉ? Cố chờ em về ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi, mong mọi sự bình an với mẹ con em. Em chú ý theo dõi, đừng lo lắng quá nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi có cần thiết phải bôi cả người không ạ. Tại hôm nọ em thấy bác bảo là "đang lo toát mồ hôi hột" rồi đới
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu em không đi Đầm Sen, PM cho chị địa chỉ nhé! Chị còn được chụp ảnh mí Benz về khoe với cả nhà chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi khổ thân chị Cúc tím thế, kiểu này là lo lắng quá nên mới đau dạ dày đây mà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ok gà đen chị nhá. 1 tháng nhanh lắm đó chị ơi,
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cầu trời cho 2 mẹ con bình an chị nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nọ, em theo lệnh mama đi soi thì hôm đó là ngày thứ 13 của chu kì, trứng 21,5x17, nhưng niêm mạc có 8,8 thôi. Mà hồi bầu đứa thứ nhất, BS bảo em tử cung ngả sau thế mà hôm đấy siêu âm chỗ BS Khánh Phương thì lại ngả trước. Thế là sao nhỉ? Mà lần này là lần đầu tiên em theo mama, nên nghe lời bác 100%. Hy vọng KQ như ý. Hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đang cốgắng hưởngthụ nè chị, măm triền miên, măm không ngừng nghỉ, đến nỗi da miệng chả kịp lên da non ý.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ ớ chị ơi, em mới xem thấy cái quả chân quẫy, miệng hét, hàng rung rinh chứ không thấy quả ngậm ti nhể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn cả nhà, trộm vía Kem vẫn đạp với cả bò trườn đều đều tuy có hi thoảng gồng người, mẹ cháu uống thuốc giảm co rồi. Lạy trời là sẽ yên ổn!