Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ui xui e đã làm j có con chưa chông chưa ny ở nhà mới đau chứ hjk chẳng ai quan tâm đến toppic ò mềnh mng di chơi hết rùi hức
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? gần 1 năm nay e ko có thói quen ra đường lượn lờ buổi tối nữa rồi. ko thích sự ồn ào, náo nhiệt cho lắm. nhưng cũng buồn lắm chị ạh . thỉnh thoảng ra đường thấy ngta có đôi có lứa mà thấy tủi thân
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? sao mà tủi thân cứ nghĩ trong đầu là tự do alf số 1 yêu nhau có lúc đẹp lúc xấu mà hehe t cứ nghĩ ở 1 mềnh lúc nào m cũng đc chiều nhất haha
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hờ hờ, chưa gặp nàng nhưng thấy có 1 số điểm ưng ý rồi đấy . t cũng thích về nhà. về nhà thích làm gì thì làm. thích ngủ thì ngủ thích ăn thì ăn. ăn xong lại ngủ. chả phải làm gì cả. ở ngoài này 1 mình....thấy mình tự lập hơn nhiều. nhưng cũng chán. nhiều khi quá mệt mỏi với cái cs này .
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ưnh thì định làm j nhẩy iu t ak haha t thì ngày nào cũng ở nhà đi đâu cũng khó hơi 1 tí là lại hỏi hức nhưng ở 1 mêh cũng có nhiu cái bất tiện ở với bme thì cơm giữa nồi mà khoét haha mún ăn mỳ tôm các cụ cũng k cho ăn
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Em bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lười biếng như chị rồi đấy. Ở nhà thì buồn thật đấy, nhưng cũng k hẳn những con người đang có đôi có lứa ngoài kia k buồn đâu em a. Hi hi, quan trong nhất là ngồi nhà mà vẫn thấy vui là ổn rồi. Vì cuối cùng thì đôi lứa hay k cũng là để có niềm vui và hạnh phúc thôi mà.
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ui, từ ngày đi học ĐH t gầy gần 10kg. hồi lớp 12 là 51kg, lên năm nhất còn 40kg, bây h còn tầm 43kg, 44kg. về nhà lúc nào cũng bị mẹ kêu....nhưng đc cái gầy thì mặc quần áo thon gọn hơn. nhưng mình dây quá khổ lắm
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ui mềnh thì năm lớp 9 46kg lên cấp 3 thì 42,43kg bjo thì gần 46 kg nhưng lười vận động ngày trc bụng dính vào lưng bjo bụng có 2 lá mỡ
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ) ngày trc bụng t 3 ngấn mỡ bây h 2 ngấn mỡ )
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? chan nhờ ước j bụng mềnh dính vào lưng như ngày xưa mặc quần áo đẹp hơn bnhiu
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ôi, lại nói vấn đề mình dây, mình cũng đang phấn đấu để tăng vài kg đây. Nhìn các mẹ ăn ngon miệng mà thèm, thích béo lắm rồi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ôi chị đang gầy thì mới thích béo. chứ béo rồi lại muốn gầy. gầy rồi lại muốn béo
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? t mặc quần áo, lúc đứng thì ko sao chứ ngồi xuống thì ôi thôi rồi ). nhưng vẫn ngon chán =))
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Mà lạ thật, mình cần béo thì ăn mãi chả béo. mà người béo thì k ăn vẫn béo. Thật là trái ngang
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Hị, ngày lớp 12 em 37kg, sau lên năm 1: 43 kg, thỉnh thoảng lên được 44.5 kg. Nhưng từ khi đi làm đến h, 2.5 năm rồi mà chưa bao giờ quá ngưỡng 44kg. Rặt 42, 42.5, 43. Mà ăn thì có thiếu cái miếng gì đâu chứ. Hic, mẹ em toàn bảo cơm đổ lỗ chuột...ẹc Ngày trước em đã lười đi chơi...rồi sau đó thỉnh thoảng đi chơi...rồi từ mấy tháng trở lại đây thì hầu như ko ra ngoài vào buổi tối. Hy vọng sang 2013 thì sẽ khá khẩm hơn
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? chị thử up cái ảnh lên cho mọi ng xem nào. xem có gầy lắm k hihi [/IMG] ảnh hồi e 51kg đấy. nhìn khiếp chưa. hồi đó béo như nhợn ý
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Eo, nhợn gì mà nhợn, cái này xinh, đáng iu. Hi hi, trộm vía, hình như béo tốt thế này xinh xắn hơn cái ảnh ở avatar
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Y hệt chị, cố ăn mãi tăng lên được tí, chỉ cần mệt mỏi vài ngày là lại sụt cân vèo vèo. tăng thì khó, giảm thì dễ
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ai cũng bảo thế. nhưng cơ mà bây h e có tuổi rồi :d. ngày xưa mới có 18t, vẫn còn mộng mơ lắm. mới có 4 năm thôi mà thay đổi nhiều quá. về tất cả mọi thứ. tâm hồn cũng ko còn mộng mơ như ngày xưa nữa. e bà già mất rồi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Người em bị nóng trong, hoa quả ăn tì tì suốt ngày. Bạn em bảo, em ăn khôn như con ma í " chỉ thích măng cụt, mãng cầu, na, cam, nho, nước dừa..", Hic, số lượng em ăn trong một năm tính bằng tạ í chứ... Dừa ngày nào cũng 1 quả, cam thì mấy cốc vắt nước...na vào mùa thì cứ cả kg, măng cụt thì chả kém. Có lần bạn em đi ctac trong HCM, mua về cho em 40kg măng cụt, mà em ăn 2 tuần là hết n Mới có 22 thôi mờ nàng. 90 hử ? Già gì mà già..hị hị