Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame đó ko phải là quảng cáo, mừ chỉ nói ra những gì mình thấy thế thôi. phần cũng muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết để rút ra kn có nên hay ko nên ..... 1 việc gì đó thui mà.hehe. cũng đều xuất phát từ ý tốt cả thuiiiiiiiiiiiii
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame bà gõ Google ở lamchame ra nick em ấy và vào các chủ đền đã tạo là ra ấy mà. Nếu không tìm được vào toppic của tôi mà mua ủng hộ. Tôi cũng hiền lành đấy thôi. Vừa hiền, vừa nhiệt tình còn gì.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ui nói gì thì nói tôi đề nghị bà bỏ chữ" những ngày buồn muốn khóc" đê thay vào là" mỗi sớm mai thúc dậy ta mỉm cười thật tươi nhá"
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame he he mất công quảng cáo mời các bà vào nhà tôi ủng hộ đê tôi thì cực kỳ hiền lành nhá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hehe.cái đó thì rõ rồi ko phải bàn nữa, nhưng mừ kể cũng hay thật, mình nhắn từ cái thời xa xưa cơ...từ lúc mèo nhà bạn ấy chưa đẻ thì phải, vậy mà giờ nhà bạn ấy mèo đã đẻ và cứng cáp rồi em ấy vẫn nhờ để gọi cho mình cho..... tốt thật.mình cảm ơn em ấy mà em ấy cứ nói cảm ơn mình mới ngại chứ lị...!!!!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cho được mèo phải cảm ơn người xin là đúng rồi còn gì. May có người đến rước đấy. Mèo nhà mẹ tôi đẻ 4 con tôi đăng lên mục tặng mèo mà chẳng có ai đến lấy mẹ tôi phải mang ra chợ cho đấy. Cho xong mẹ tôi cũng thương nhưng mà nhẹ người vì giải quyết xong mấy chú mèo con.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hehe. ui thế ah? nhưng chú mèo ngoan thật chẳng kêu lạ nhà gì cả, tại dạo này có mấy con chuột cứ chạy tung tăng như đúng rồi ấy. có em mèo này về chắc mấy em chuột kia ko dám vào nữa.trồng được mấy cây rau cải và ít dưa chột nó ăn hết sạch.. mất bao nhiêu công chăm bón mà mấy con chuột kia phá hại hết mới chán chứ. ko biết nghe thấy tiếng mèo kêu chuột có sợ ko nữa hay nó lại xuống làm quen với mèo và kết nghĩa huynh đệ với nhau cũng nên ấy chứ.hi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bà này, quên ko nhắc đến em thì phải.Nhớ có 1 lần em về quê, biếu bố mẹ 2 triệu, mà về gấp nên vay tạm chị 2 triệu thì phải, nhỉ????/ heheehee Cái này thì em cho chị ấy mượn, nhưng chỉ có 1,3 chỉ thôi. có gần 4trieu, chưa đủ để chị ấy trả tiền vay nóng cơ ý.Em cho chị ấy mượn vì chị ấy bảo có 1 khoản vay nóng về việc chú chồng chị ấy đi viện bất ngờ mà. em đang rơi vào trường hợp có người ốm nên thông cảm được với chị ấy mà. Nhà em cũng có người ốm, giờ đang xét nghiệm để lấy thận của bố em,mẹ em không được nữa rồi. hixxx xét nghiệm cũng tầm hơn 20 triệu rồi mới bắt đầu mổ tiền gần 400 triệu nhà em cũng nộp xong rồi giờ lo nhất là bố em mà hiến, thì còn ai đi làm ăn. Nhà kinh tế chỉ trông vào mỗi em và bố giờ bố hiến, mẹ đau yếu liên miên lại cố gắng thêm 1 gánh nữa cũng chỉ mong bố em hợp thận bố em mà ko hợp nữa thì em cũng nhảy vào thôi. quyết tâm cả nhà, phải có người hiến thận cho anh em để thoát khỏi cảnh này mệt lắm rồi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Oi chi y quen mat em...hihi... Gio nay chac moi nguoi ngu het roi... G9 cac me
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em cũng vay ngân hàng đấy...chị có cần thì bảo em em nhờ anh làm hồ sơ cho nhà em làm giúp cho...em làm dịch vụ, hso nhà em khó nên mất 4,5%, còn bt thì e k rõ lắm, nếu muốn thì bảo e nhé...a này làm nhanh mà nhiệt tình lắm ạ...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame mẹ nó ơy em cũng đang muốn vay ngân hàng. híc lương của ống xã là 5tr vay tín chấp nhưng chưa biết vay ở đâu. mẹ nó có thông tin gì thì giúp em với. thank mẹ nó nhiều
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chào cả nhà. Chúc đầu tuần vui vẻ, làm việc hiệu quả nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame em chào cả nhà,nhà mềnh chuẩn bị bụng để ăn đặc sản chị HÀ mang vìa nhé.....em nhịn mấy hum nên kêu gọi trước ...hi hi ...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame cả nhà mình trung thu vui ko ạ? nhà em con nhỏ mà lại bị khụt khịt nên hôm qua cố thủ ở nhà với nị ra ngoài hôm qua thì đông lắm
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cứ bảo sao lại Béo. Tâm hồn ăn uống nhỉ. Nhà mình off đi chị sẽ mang đồ hải sản đến. Không off nhanh là hết nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cả nhà ơi, tuần này tớ có việc đang có nhu cầu vay 30tr. Tớ hộ khẩu HN, chỉ có thể thế chấp HK và CMT gốc thui. Mẹ nào giúp được tớ cho tớ osin tí thông tin nhé. Tớ cần vay hơn lâu 1 tí ( 4 tháng) cơ ah. Thanks all.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame cả nhà mình trung thu vui ko ạ? nhà em con nhỏ mà lại bị khụt khịt nên hôm qua cố thủ ở nhà với nị ra ngoài hôm qua thì đông lắm
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nhà mình hôm qua trung thu có vui không? Nhà em đi chơi mỗi tối t6 và t7, chủ nhật thì ở nhà ngắm trăng thôi vì sợ đường đông.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ủn đít cho chị Hà nào. hehe. E đang hết tiền chứ có tiền em cho chị vay luôn. Hay chị đến lấy mắc áo và bỉm của em đi bán cũng được từng đó tiền đấy.