Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hờ hờ. Chị mờ thanh lý được hết đống hàng đông tồn thì chị cũng đc 1 khoản gần 10tr rùi. Hự hự nhưng mờ ko thanh lý đc. Hic. Cả nhà ủn mông cho em phát nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hê hê...hải sản đang nằm trong thực đơn của em,hí em ăn được mà....em đang vừa giảm cân vừa nghe ngóng sk.....hi hi....ọp đeeeeeeeeeeeeeeee nhà mềnh ơi...............
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Lại ủn nào. Chị cứ đi rồi em ủn cho chị nhé. Chị làm hộ khẩu kiểu gì mà hết những 30tr?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Sao giống em thế, nhưng em cần vay có 15 triệu thôi. để làm xét nghiệm máu cho bố em, giữa tuần này là em cần rồi Lãi suất bao nhiêu báo em ạ Hộ khẩu em có, chứng minh thư em có, giấy tờ xác nhận hợp đồng dài hạn với cơ quan em có Lương tháng 4 triệu trả qua Ngân hàng Ai có cho em mượn 15 triệu = 3 tháng --> nếu em viết được dự án cho xong thì chắc ngắn hơn Ủn đít cho nhau đi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame c sẽ đúng hẹn với e, chưa hiểu nhiều thì ko nên nói, c vay của Yến là chạy trả nóng vì đêm hôm đó bác chồng c cấp cứu, chứ có hơn 4M thì làm sao đủ trả e
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame cảm ơn e đã hiểu và thông cảm cho c, có cùng hoàn cảnh thì mới hiểu, c e mình ko chỉ liên quan đến vay trả mà còn có cả hợp tác trong cviec PR nữa e nhỉ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tình hình công việc mới thế nào Hà ơi, mấy nàng đang hợp đồng tác chiến ngon thía mà không nói gì nữa. Ai có cho em này vay với...hiii
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ah, quên Kutun ơi, hôm rùi chị lại không qua Nam trung Yên, nên không alo cho em, hix
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame các chị nhà mình ạ,em cũng là người đi vay của các chị nhà mình trên này ,em thấy các mẹ cho vay rất nhiệt tình,nhưng những ngày vừa qua thấy nhiều mẹ THAN các mẹ đi vay đến ngày trả ko đúng hẹn,ko nt hay gọi điện báo khất gì cả.....làm cho người cho vay thấy bức súc,cảm giác lòng tốt bị đặt nhầm chỗ....vậy các mẹ đi vay nghĩ ntn?lúc mình khó khăn,hỏi là có người "KO QUEN"chìa tay ra giúp đỡ.cảm giác THẾ NÀO?mang ơn?súc động?có đúng ko?vậy tái sao đến ngày trả(khó khăn chưa có trả)lại ko nói với NGƯỜI ĐÃ GIÚP MÌNH một tiếng....dĩ nhiển ko ai lường trước được những điều ko may sảy ra với bản thân và gia đình mình....nhưng khi đi vay là phải xác định kế hoạch và khoản tiền mình có để trả người ta chứ?em đã từng có lần khoản tiền mình trả người ta ko về kịp phải chạy ra vay lái ngoài 10k/1tr để trả nợ đúng hẹn đây....MỌI NGƯÒI hãy suy nghĩ nhé....em hơi tnóng tính nên thấy bức súc là hay phải nói TOẸT lun...XIN ĐỪNG NÉM DÉP..........EM CÓ MẤY ĐÔI RÙI .....he he
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tiềng hiềng là qua rằm rùi, có ai đi thăm nàng Hurrica sinh thì đăng ký để bố trí đi thăm nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hic, lại lận đận chuyện tiền e nhỉ, có ng nhà nằm viện là khốn khổ nhất, cả tinh thần lẫn vật chất, c lo xong khoản của mẹ thuha83, và 1 ít trả bớt bank, nếu còn dư thì c cho e vay, ôi mà ước muốn thế thôi chứ c thì khố rách áo ôm
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame e đky nhé....à c ơi..tiền đã trả về tk của c chưa ạ?htrc e ra NH hỏi họ nói nếu sai tên NH thì tự nó sẽ chuyển về tk của c mà..
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đi thăm buổi trưa chị nhé. Đi buổi trưa em xin đăng ký 1 xuất. Em mang Bỉm tặng em ấy để trả nợ. Hehe. Chị hô hào đi rồi đi thăm cho sớm nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em ít khi vào tranh luận, nhưng hôm nay em xin góp ý đôi điều, vì dù sao em cũng là thành viên nhỏ tuổi nhất nên không dám lanh chanh . Đợt này em cảm thấy tình hình vay tiền có vẻ không ổn rồi. Hình như các mẹ cũng bớt cho vay hơn, hay đôi khi chỉ cho những người quen vay, có lẽ một số mẹ đã bị mất lòng tin, theo em mọi người vay nên trả đúng hẹn. Nếu có chậm thì chậm ít ngày thôi, đừng trình bày hoàn cảnh nhiều, vì lúc vay tiền dễ thế nào, lúc trả cũng nhanh như thế, ai cũng có khó khăn riêng nên mới phải đi vay nhưng đừng lạm dụng người khác quá, em đã được nghe rất nhiều tâm sự của các mẹ cho vay tiền trên này rồi, là lúc vay rất dễ nhưng lúc trả thì kể lể rất nhiều, nếu cảm thấy mình không trả được thì đừng vay nữa, vay ở ngoài 5k, 10k, 15k nhưng trong này lại chỉ có 1k, 2k, mà còn đi đòi chết mệt thế này thì liệu sau này ai cho các mẹ vay, hay cứ nghĩ trong đầu là không bao giờ vay nữa, lần này còn có lần sau nữa chứ, đồng tiền nó theo mình cả đời lúc nào mình cũng cần chứ không phải là trong vài tháng đâu. Em chỉ coment đến đây thôi, để cho các mẹ cùng nhau rút kinh nghiệm, vui vẻ cả người vay & người cho vay .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị có làm hộ khẩu đâu. Đọc hiểu nhầm ah? Chị thế chấp hộ khẩu gốc và CMT gốc, cần vay 30tr có việc. Hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em vẫn đang tiến hành chị ah. Vụ mở lớp học tiếng Anh chắc chắn là em sẽ làm nhưng em chưa mở trung tâm vội chị ah.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hihi, chắc vậy. Chị vừa đi họp về đọc nhanh thấy đâu trả lời đó. Hị hị. Chắc nhẩy cóc roài.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị đang yêu cầu Ngân hàng check lại đây em, bọn này làm ăn vớ vẩn thật 5 ngày rùi, mà k thấy gì,
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame sao nàng ko vay chỗ a Tuấn Anh mà nàng gthieu cho tớ ấy, tớ thì ko có HK HN nên ko vay đc, hihih a` mà nàng ở Sơn Động ah, tết về quê ko? tết năm nay nhà tớ vào ngoại ( HTĩnh) nên ko về Quỷnh - Lục Nam đc, he he