Vô rùi hả,hum ny không đi được nhưng đt hết pin đang ở nhà xạc nè....để hum sau nhé...mai chở lethanh đi kham bịnh,níu tina rảnh thì hẹn nhau ở đầu cầu,mình trao nhau 2 bộ thau lun nhé...kekekekeke
Ghê thiệt hén...nhưng hình như phụ nữ đa số ai cũng mắc mấy bịnh này hết nên em đứng sợ bị chê hén.....
Rao lần thừ nhứt: Hiện nay ai có nhu cầu mua thau inox thì ủng hộ nhé...mại dô...mại...dô.....lalalalallaalalalla
he he, bà Phuong bat chuoc tui hén, mua vòng đá mắt hổ đi bà, đẹp đó. Bắp luộc tuyển cho chị 1 vòng thạch anh vàng đi, cái vòng đang đeo hạt nhỏ quá, tìm cho chị cái hat to giống thach anh hồng hoặc đá mắt hổ đó. lựa hạt đẹp mà giá rẻ rẻ thôi, he he he
Chỉ có chị thương em thui,hihihihhi thương chị nè :goodman::goodman::goodman:,bổ sung thim...nịnh nửa..hahahahahahaha
chị dung ơi em mới gọi điện cho rada ... kẹo thơm sẽ ghé bên rada lấy đồ và chuyển qua cho bên em ....
hi...hi ...bà này cũng bắt chước tui, mua vòng thạch anh vàng.... Khoái đá mắt hổ lâu òy nhưng nghe người ta bảo đàn ông hay đeo loại đá đó nên lưỡng lự đấy...
Mạng mộc hợp xanh lá, xanh lục, màu xanh đen thẫm, màu đen đó chị Yến ui mẹ cunbeo khoái làm bạn hay làm chị với twophuong nè...????
có người sung sướng thế muh còn ham đòi tự do như thời con gái tung tăng lê la quán này quán nọ kìa......gái 1 con roài ó nha....akakkakakakakakka....chị ui...mơi rảnh em ghé rada lấy thau inox...có gì lấy xong em hú chị ...chị nhờ ax chị ghé em lấy nhá ui được ở với mẹ sướng chít cái gì cũng được lo...được ăn ngon, được ngủ nướng, được bênh khi gây lộn với chồng ....đôi khi đươợ chửi chút muh tính ra hạnh phúc nhất roài còn gì .....
cám ơn mẹ behuy nhé, mình làm tự thiện nhưng khg làm đến nơi đến chốn, bắt em phải chạy xa xôi thế để gom đồ, ngại quá...
ủa bà cũng thích thach anh vàng hả, hôm trứoc tui cũng mua 1 sợi mà hạt nhỏ quá nhìn ko thích, đá mắt hổ đàn ông đeo là sao? hôm truoc tui mua soi mat hổ tui thấy to quá kêu ông xã đeo, ông nói tui " làm như anh teen không bằng bắt đeo vòng" ha ha ha, tui đeo luôn, mà công nhận hạt to đeo nặng ghê bà. Không phai tui bắt chuoc bà đâu, tui thich màu vàng lắm, hoa thì tui thích hoa cúc kinh khủng, thích màu vàng ko tả nỗi luon, mà thích của nào trời ko trao của đó, vàng 4 số tui thích nhứt đó, mà hong có nè
Tui ghét nhứt màu vàng với màu đỏ, vậy mà 2 màu đó lại là màu hợp với mạng của mình mới chết chứ, nhưng cái vụ vàng 4 số là tui giống bà...khoái cực kỳ...hì...hì...
ko có gì đâu chị ơi .... cũng tiện đừong ấy mà ... mà giúp dc ai việc gì thì giúp thôi ah .... thay mặt các em nhỏ cảm ơn chị nhiều ....
trời lộn rùi em gái, ngừ ta gái 2 con rùi, già nhăn nheo hết trơn. Ai nói em ở nàh mình mà gây lộn với chồng được bênh vậy, lầm rồi. ở chung ko gây lộn được thoải mái như ở riêng đâu, bực bội cũng phải kiềm nén , vì gây là mình bị cả nhà hùa theo bênh ổng, mà vậy cũng đúng, chứ ổng ở nhà mình mà còn bênh mìnht hì tội ổng quá.