(u) các mẹ cho e hỏi khi sắp về nhà chồng nên chuẩn bị những gì ạ. e thấy hồi hộp quá chăng biết gì cả.đôi lúc thấy buồn vì phải xa bố mẹ đẻ về một nơi mà e rất xa lạ k có người thân quen ở bên trừ chồng và gia đình chồng
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ hi, miinhf đặt gạch đầu tiên, chắc bạn này giống mình rồi, lúc nào cũng nhớ bố mẹ, hi. lấy chồng rồi mà cứ rảnh 1 tý là về quê này, mà xa lắm nhé 70km mà, hiiiiiiiiii. Thế bạn lấy chồng có xa nhà lắm không?
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ em cũng đã sẵn viên gạch để chặt chém lính mới khạ khạ
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ Rất vui rất vui khi được làm quen với mẹ nó, Chúc mẹ nó tìm được nhìu niềm vui tại Ngôi nhà chung này nhé!
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ Lấy chồng là chuyện vui mà em. Giữ gìn sức khỏe, đi lại cẩn thận vì mình còn phải lo nhiều việc trước khi đám cưới lắm. Chúc em hạnh phúc. (em hạnh phúc là bố mẹ em vui rồi).
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ Ngày trước mình đi chống lầy, nhà chồng xa nhà mẹ đẻ 60km. Cũng cái tâm trạng thế này. Hối đó mình cũng chỉ chuẩn bị ít tư trang như quần áo, đồ dùng cá nhân, mấy con chó đá lưu niệm, con gấu bông, sách, tiền,.. Những gì gắn bó với tuổi thơ của mình mình khuân đi hết, đc 1 vali to đùng. Đám cưới, khi nhà gái về hết mình cứ bám rịt lấy chồng, cảm thấy buồn và cũng cô đơn, may mà mọi người bên chồng khá tế nhị, mình cũng chẳng phải làm gì cả, sáng cũng ko phải dậy sớm nấu ăn như những cô dâu ngoan hiền khác. Thế là với cái tư tưởng có sao dùng vậy, bản chất thế nào vẫn thế, cố chăm hơn một chút để tự hoàn thiện mình. Không cố tỏ ra là môtfj cô dâu xuất sắc, ko sau này lộ bản chất bố mẹ chồng sốc. Mình sống rất thật với bản thân nên trộm vía, dù nhiều nhược điểm nhưng bố mẹ chồng vẫn quý. Trộm vía. Giờ nghĩ lại thấy mình thật may mắn vì có chồng và bố mẹ chồng như vậy. Chúc bạn là cô dâu hạnh phúc trong gia đình nhà chồng
Em gái lấy chồng xa nhà bao km mà kêu buồn thế? tâm trạng các cô dâu chuẩn bị cưới hay mông lung lắm... có gì cứ tâm sự với ông xã, 2 VC hiểu nhau hơn em ah
Ðề: Re: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ tui cũng lấy chồng xa, nhưng tui vui lắm, có lẽ tâm trạng thoát ế nên vuichăng, hiihi, ko có giot nước mắt nào, chỉ thấy toàn nụ cười.
Re: Ðề: Re: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ Hihi,,,,,,, chắc bà được xã cưng chiều lắm nên mới cười suốt thế chứ, tui chống lầy cách nhà 200km, hôm cưới khóc như mưa, tết đầu tiên ăm tết ở nhà chồng, nhớ nhà quá, giao thừa gọi đien về cho mẹ, 2 mẹ con cùng khóc.... bây h thì quen rồi, bt cũng hay về quê ngoại hơn quê chồng
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ Sắp lấy chồng phải vui mới đúng chứ!!! Hjhj nói thế thôi chứ cũng nhiều tâm trạng lắm nhỉ, hồi xưa chị cũng thế, hồi hộp và lo lắng đủ thứ. Hành trang mang về nhà chồng chả có gì vì khôgn phải ở cùng BMC mà, nên kakaka. Mà nói thật cũng nhớ nhà lắm, tối đầu tiên đã muốn về nhà mình rồi, được cái ôgn chồng cũng tâm lý nên đỡ tủi thân. Chúc em vui vẻ hạnh phúc nhé!
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ Mình cũng là lính mơí này, muốn tìm hiêủ kinh nghiệm chăm con
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ hi, ai vào trong đây cũng muốn tìm hiểu kinh nghiệm chăm con, chăm gia đình nhỉ
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ Chào mừng chị đến với diễn đàn LCM.Chúc chị sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc trong tổ ấm bé nhỏ của mình ^^
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ em thì chưa lấy chồng nên ko có kinh nghiệm lắm.Nhưng cũng chúc 2 vợ chồng hạnh phúc
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ ui em lấy chồng cách nhà có 3 hay 4km thế mà hôm đón dâu khóc như mưa 2 mẹ con huhu, dù j ở ngoại vẫn thấy thoái mái nhất trên đời, hàng ngoại muôn năm
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ mẹ này nói đúng nè...hạnh phúc của ba mẹ là đc nhìn thấy con cái mình trưởng thành và hạnh phúc... đặt gạch to nhé... Chào mừng mem mới...mình là mem cũ nhưng kinh nghiệm cũng chưa nhiều...mong đc cùng chia sẻ....
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ điều này là hiển nhiên mà.ở nhà với ba mẹ vẫn thoải mái nhất...
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ chúng ta toàn những người đồng chí hướng, xính ngoại nhỉ ))))
Ðề: các mẹ ơi? e là lính mới. rát vui được làm quen với các mẹ Chắc bạn lấy chồng k xa nhà bằng tớ đâu, hãy sống thật tốt với gd nhà chồng như bố mẹ đẻ mình ý thì sẽ thấy thân thiện hơn. Chúc bạn hạnh phúc bên gia đình mình.