Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ko. e là con dê cụ ạh . dê cụ là già lắm rồi. 22t mà ở nhà t7, cn có buồn ko hả nàng ơi (
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Úi giời ui, con dê cụ còn ít hơn tớ 3 y cơ. Hị, thế thì mình thành già của lão rồi n
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? thế là nàng 25 cái xuân rồi phải ko? thế mà t7, cn cũng ngồi nhà lướt lcm giống e thì buồn quá . e đang chán rồi đây. vài năm nữa mà ko yêu đương gì khéo khi vơ tạm 1 a là xong
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Ui em ới ới, ứ việc gì phải thế nhé. Hihi, tớ toàn nói tớ có 24 thui, chứ 25 nghe nhiều quá. Năm tớ 23 tuổi ( 2011) tớ mới quen tềnh êu của tớ đấy, nên nàng cứ từ từ mà tiến( mà giai nhà tớ 81 cũng là 1st love luôn). Cs có nhiều thứ bất ngờ và thú vị, đầy màu sắc lắm nàng ah. Bác gà già nhà tớ đang đi ctac thế nên là ngày bt hay cuối tuần thì tớ cũng rặt 1 mình thôi. Ôi, 4 tháng nữa...chết mất
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ngưỡng mộ nàng quá . e thì vừa ctay đc hơn 1 năm. buồn chết mất. nhiều chuyện linh tinh. con gái nặng tình quá khổ lắm nàng ạh . hnay cũng có cậu rủ đi uống nước. nhưng ko thấy có hứng thú gì hết híc. e bị lãnh cảm rồi hay sao ý. zai mà cứ ntin làm quen là e nhảy ngược lên ngay
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Chúc cả nhà ngủ thật ngon nha....
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Từ từ rồi khoai sẽ nhừ cả nàng ah. Như tớ, ra trường, đi làm, 1 năm sau mới quen giai. Mà quen cũng kiểu ất ơ con gà ngơ í. Chả nghĩ là thích nhau gì đâu. Thế rồi dần dần tc nó đến... Chờ một chút đi nàng ah, còn trẻ mờ
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hờ hờ rất là like cách nc của nàng. 25t rồi mà xì teen ko chịu đc . t vừa mới ngủ dậy. chuẩn bị đi chợ cái rồi 11h đi ship cho khách. chúc nàng ngày mới vui vẻ ná :X
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Ui mẹ ui, nàng ơi là nàng, tớ được mệnh danh là " bà già" đấy nàng ạ. Ngẫm lại mềnh cũng xừ nó mất rồi. Nàng sướng nhở, ngủ được nhiều thế. Tớ ngày nào cũng 6h30 đã tỉnh HÍc
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? híc. tối qua 3h e mới ngủ đc. dạo này bị mất ngủ triền miên. mắt thâm quầng. khổ lắm nhưng mà ko tài nào ngủ đc . chán ghê cơ. híc. mẹ nào có bí quyết ngủ sớm thì chia sẻ cùng e với ạh
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Tớ thì hầu như ngày nào cũng 11h ngủ, 6h30 dậy. Tuy thế nhưng mà thỉnh thoảng vẫn bị mất ngủ. Tớ ngủ là phải yên tĩnh, chứ động cái là biết ngay. Ngày trước còn có người hát cho mà ngủ...giờ thì tự hát mà ngủ
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hôm qua thứ 7 mà mình cũng ở nhà, híc sắp già tới nơi rùi các bạn ah
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? mình thì chỉ lo chả có thời gian ngủ, nằm xuống giường 3 phút là ngủ liền, sáng nghe chuông báo thức vẫn còn tiếc nuối
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Chắc đi làm nên mệt, xưa em đi làm cũng y vậy, cứ chưa đến 10 h tối đã lăn ra ngủ, sáng sau dậy mà người cứ vật vạ (
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ừ, đi cả ngày về đến nhà chỉ thấy yêu nhất cái giường thôi, chỉ mong ngày nghĩ để sáng dậy k nghe tiếng chuông báo thức
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? ngày nào e cũng ở nhà mà vẫn vui :-\"
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Hi, em ngủ ít từ ngày trước chị ạ. Và cũng hay khó ngủ nữa. Hic. Dù ngủ thế nào thì sáng cứ 6h30-7h là em dậy rồi ạ E đi làm cũng mệt...đủ kiểu nhưng mà vẫn ko nằm cái là ngủ ngày được...
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? uh, cũng có thời gian chị khó ngủ, lên giường nằm mãi mà cứ trằn trọc. Nhưng thường thì khi nào có chuyện ảnh hưởng tâm lí thì mới vậy, nằm cứ hay suy nghĩ nên khó ngủ. Em thử uống trà hạt sen xem sao
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Chào ban ! thứ 7 là ngày cuối tuần là thời gian rất đẹp cho cả tuần làm việc mệt mỏi vừa kết thúc,Đôi khi ngồi ở nhà thứ 7 cũng là điều thú vị bạn sẽ có thời gian gần gũi bên gia đình người thân nhưng đôi lúc lại thấy cô đơn và buôn phải không bạn, thứ 7 là ngày mà bạn có thể làm những gi bạn muốn cho riêng bản thân mình, nếu chưa có chồng bạn hãy đi chơi với hay bạn bè nhóm của mình bạn sẽ tìm đươc nới đó niềm vui và những thú vị trong cuộc sống, hoạc bạn có thể tham gia các câu lạc bộ buổi tối như khiêu vũ, clb tiếng anh , clb phật tử.... bạn hãy tham gia clb nào bạn cho là phù hợp với bạn và hãy cởi mở tỏa lòng mình bạn sẽ thấy tối thứ 7 không bao giờ là vô nghĩa bạn à. Biết đâu bạn sẽ tìm được sự đồng cảm nơi đó và rồi gặp được hạnh phúc của mình. hãy sẻ chia và hẹn hò đi chơi với các bạn của mình bạn nhé.